Gay cấn để… kết thúc buồn cho Arsenal?

Người vô địch, kẻ xuống hạng đã rõ, nhưng, vòng đấu cuối cùng Premier League 2016-2017 không vì thế mà mất đi sự hồi hộp và gay cấn bởi ba đội Man City, Liverpool và Arsenal còn phải dốc toàn lực để giành hai vé còn lại dự Champions League mùa tới.

Man City đang chiếm lợi thế với 75 điểm (Liverpool 73, Arsenal 72 điểm), nhưng điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, kể cả kịch bản có hai đội phải đá play-off để phân định được – thua. Man City chiếm lợi thế, chỉ cần kiếm một điểm trên sân của Watford là đủ để giành một suất trong tốp 4 mặc cho kết quả các hai trận đấu của Liverpool và Arsenal ra sao; Liverpool tự quyết định số phận nếu thắng Middlesbrough trên sân nhà Anfield. Nếu như thế thì Arsenal sẽ phải ngậm ngùi nhường vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu – nơi mà họ có hàng chục năm liên tục góp mặt – cho Man City và Liverpool dù họ có thắng Everton bao nhiêu đi nữa. Tuy nhiên, không loại trừ bất cứ khả năng nào có thể xảy ra trong ngày cuối cùng của mùa bóng đầy sóng gió năm nay.

Thử tìm hiểu xem vòng 38 Premier League sẽ diễn biến như thế nào, liệu ai sẽ mở tiệc ăn mừng và ai sẽ phải ôm nỗi buồn về một tương lai ảm đạm?

Có lẽ giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm đến đội bóng thành phố cảng Liverpool hơn cả. Những mùa bóng gần đây, bóng đá Anh đang thất thế ở đấu trường châu Âu mà có lẽ nguyên nhân là sự đi xuống của Man United và nhất là Liverpool – đội bóng giàu thành tích châu Âu nhất của Anh, vắng mặt. Sự trở lại của Liverpool sẽ mang lại sắc thái và hy vọng mới cho Premier League ở Champions League. Tiếp Middlesbrough – đội bóng đã xuống hạng, trên sân nhà Anfield, Liverpool – xét về lý thuyết sẽ dễ dàng thắng đối thủ không còn động lực và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ Liverpool cần phải tỉnh táo và tập trung đến phút cuối cùng, tránh vội vàng, nôn nóng và hớ hênh như những trận mất điểm trước các đối thủ yếu hơn. Middlesbrough, biết đâu sẽ tận hưởng những phút cuối cùng trước khi “chào” tạm biệt Premier League, sẽ chơi một trận ra trò và như thế, Liverpool sẽ gặp khốn. Cả mùa bóng trông vào trận đấu “sinhtử” này, hy vọng thầy trò HLV J. Klopp sẽ vượt qua áp lực để không khiến CĐV của họ thất vọng.

Hy vọng của Arsenal xem ra mỏng manh nhất. Các trận đấu diễn ra cùng giờ, chắc chắn mỗi bàn thắng hay bàn thua của hai đối thủ Man City hay Liverpool được thông báo, sẽ ảnh hưởng đến các “pháo thủ” không ít bởi thầy trò HLV A. Wenger không tự quyết định được số phận của mình. Dù sao, một đội bóng lớn, mỗi cầu thủ ngôi sao sẽ phải chơi đúng với danh tiếng và đẳng cấp của mình, nghĩa là nhưng A. Sanchez, M. Ozil, P. Cech… sẽ phải thắng Everton trên sân nhà, trước khi nghĩ đến vận may mà người khác mang đến.

Một chút lo lắng cho Man City khi phải làm khách trên sân của Watford nhưng có thể lại là nỗi trông chờ cháy bóng của cả hai đội bóng Liverpool và nhất là Arsenal, rằng Watford sẽ làm được điều kỳ diệu – đánh bại đội bóng áo xanh thành Manchester. Watford hiện không còn mục tiêu phấn đấu và đây cũng là trận đấu chia tay HLV Mazzarri sau một năm tại vị. Khó có thể đoán biết, các cầu thủ Watford sẽ thi đấu ra sao trận này – tích cực hay buông, nhưng Man City có đủ mọi thứ để thắng trận này.

Như thế, thì nhiều khả năng Arsenal sẽ vắng tại mặt sân chơi danh giá Champions League mùa tới.

Một chi tiết đáng chú ý trong vòng đấu cuối cùng này là cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới” giữa H. Kane và R. Lukaku. Lợi thế đang nghiêng về H. Kane – tiền đạo của Tottenham đã ghi 26 bàn thắng (chỉ sau 29 trận) và 5 pha kiến tạo, trong khi Lukaku mới có 24 bàn (không có pha kiến tạo). Vòng đấu này, Tottenham gặp Hull City; Everton gặp Arsenal.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/32918202-gay-can-de%e2%80%a6-ket-thuc-buon-cho-arsenal.html