Gen Z chắc không biết đây là cái gì

Đây là vật dụng từng rất phổ biến trong các gia đình khoảng 40 năm trở về trước, nhưng các bạn trẻ ngày nay có lẽ chưa từng nhìn thấy thứ 'đồ cổ' này.

Đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, tủ lạnh vẫn là món đồ xa xỉ chỉ có ở những gia đình khá giả. Xa xưa hơn nữa, ngay cả tủ, chạn cũng là vật quý mà chỉ những nhà có của ăn của để mới sở hữu, bởi phải khá giả mới có đồ ăn dự trữ hay thừa lại.

Do không thể bảo quản thực phẩm được lâu, thức ăn tươi được nấu và dùng trong ngày, nếu muốn nấu một lần ăn mấy bữa thì phải kho hay rang mặn. Đồ ăn còn thừa được cất trong chạn, tủ hoặc treo lên để tránh chó, mèo, chuột và thậm chí cả… trẻ con ăn vụng.

Nhiều bạn trẻ không biết vật bằng tre đan này là cái gì.

Nhiều bạn trẻ không biết vật bằng tre đan này là cái gì.

Vật đan bằng tre trong hình trên là cái rế treo, có nơi gọi là quang treo. Nồi thức ăn (thường là thịt, cá) dành cho các bữa sau sẽ được đặt vào đó, treo lên cao, thường phía trên bếp nấu. Cách này không chỉ giúp đồ ăn tránh khỏi sự “nhòm ngó” của chó mèo mà chuột, kiến, gián cũng khó xâm nhập hơn. Thức ăn cũng lâu thiu hỏng hơn nhờ được để ở nơi khô thoáng.

Về sau kinh tế phát triển, các gia đình đều có tủ bếp, tủ lạnh để đựng và bảo quản thực phẩm. Chiếc rế treo biến mất khỏi đời sống thường ngày. Thỉnh thoảng trên mạng xã hội, những vật của mấy chục năm trước như cái rế treo kể trên được chia sẻ cùng câu đố “Đây là cái gì?” hoặc câu nhắn nhủ mang tính hoài niệm “Ai còn nhớ vật này không?’… Những người nhận ra nó đều đã bước vào hoặc đi qua tuổi trung niên.

“Trời ơi, bao nhiêu năm mới nhìn thấy thứ đồ cổ này”; “Món đồ này là lời minh họa dễ hiểu nhất cho câu chó treo mèo đậy”; “Vũ khí chống ăn vụng đây mà”… là những bình luận của cư dân mạng dưới hình ảnh những chiếc rế treo.

Ánh Nguyệt

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/gen-z-chac-khong-biet-day-la-cai-gi-ar871681.html