Gerrard - Torres "khai hỏa", Liverpool trở lại mạch thắng

Cặp song tấu của Liverpool thay nhau "nổ súng", giúp Liverpool đánh bại Blackburn 2-1, tiếp tục cuộc đua quyết liệt vào tốp bốn.

- >> Liverpool thắng lớn, ĐKVĐ Shakhtar bị loại >> CĐV M.U & Liverpool liên kết chống lại người Mỹ >> Man City & Liverpool níu chân nhau >> Chelsea bị "đo ván", Arsenal khuất phục Liverpool Cuộc chạm trán khiến người xem không chỉ chú ý đến sân cỏ, mà cả những màn "đấu võ mồm" bên lề giữa hai kẻ cựu thù Rafael Benitez & Sam Allardyce. Nhờ sự trở lại của cặp bài trùng Gerrard - Torres, "Lữ đoàn đỏ" đã hát khúc hoan ca chiến thắng, sau hai trận hàng công không thể ghi bàn gần đây. Cục diện dường như chỉ sôi sổi và cũng được an bài ngay trong 45 phút đầu. Gerrard khai thông bế tắc cho đội chủ sân Anfield sau pha nhập thành ấn tượng. Blackburn cũng chứng tỏ mình không dễ bị bắt nạt, nhanh chóng có bàn quân bình trên chấm penalty. Đúng vào thời khắc khó khăn, cần sự lên tiếng của các ngôi sao, Fernando Torres đã chứng minh đẳng cấp và khả năng săn bàn thính nhạy bản thân. Dù còn cả hiệp hai để tìm kiếm ít nhất một điểm trên sân khách, nhưng các chân sút Blackburn lực bất tòng tâm. Gerrard - Torres được xướng tên, nhưng những Liverpudlian hẳn không quên nói lời cảm ơn "người nhện" Jose Reina trong khung gỗ. Thủ môn Tây Ban Nha sắm vai người hùng thầm lặng, liên tục bay lượn, cứu cho "The Kop" những bàn thua trông thấy. Với chiến thắng sít sao nhưng rất quan trọng này, Liverpool tạm thời xếp ở vị trí thứ 6, kém Tottenham (đội đứng thứ 4) duy nhất một điểm. Cuộc chiến "tay tư" cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt, khi cả Tottenham, Man City, Liverpool & Aston Villa đều tỏ rõ quyết tâm. Phận làm khách, nhưng Blackburn khởi đầu tương đối ấn tượng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong ít phút, các học trò HLV Allardyce bắn phá cầu môn Reina. Đầu tiên là Pedersen với pha bắt volley căng từ ngoài vòng cấm. Tiếp đó, Lucas để mất bóng cực kỳ nguy hiểm bên phần sân nhà, tạo điều kiện để đội khách triển khai đợt phản công chớp nhoáng. Andrews tiến vào vòng cấm rồi đẩy bóng sang trái cho Kalinic. Tiền đạo Croatia bình tĩnh xử lý rồi cứa lòng vào góc xa, nhưng lại bay sượt cột. Không biết cách cụ thể hóa những cơ hội tạo được trong 20 phút đầu, Blackburn đã phải trả giá, khi Liverpool tấn công cũng vô cùng sắc sảo. Gerrard khởi xướng ở trung lộ, rồi chuyền cho Benayoun bên trái. Bóng lại được bật vào để "Stevie" xâm nhập vòng cấm, dễ dàng khuất phục Robinson trong pha đối mặt. Quãng thời gian tiếp theo, thế trận diễn ra khá sôi nổi. Reina một lần nữa chứng tỏ sự vững chãi bằng hai pha cản phá thành công những cú đại bác liên tiếp từ chân Pedersen. Kuyt cũng suýt ghi tên mình vào bảng điện tử, nhưng pha lắc đầu anh thực hiện lại đi trệch mục tiêu. Phút 40, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Liverpool, trung vệ kỳ cựu Carragher đã cố tình dùng tay chơi bóng lộ liễu, và penalty cho Blackburn. Trên chấm phạt đền, Andrews không mấy khó khăn san hòa 1-1. Thế nhưng, niềm vui của các fan đội khách cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Phút 44, Samba xoạc bóng đến đúng vị trí Maxi đang đứng bên cánh phải. Tân binh người Argentina căng ngang vào trong chính xác để Torres đệm cận thành lập công. Những phút cuối hiệp một, diễn biến trên sân trở nên nóng hơn, khi Gerrard & Diouf đấu khẩu khá dữ dội. Thậm chí, họ còn định lao vào quyết ăn thua đủ trong đường hầm, khiến các nhân viên an ninh phải can thiệp. Sang hiệp hai, N’Zonzi may mắn không bị truất quyền thi đấu, vì phạm lỗi thô bạo với Lucas. Với lợi thế dẫn bàn, Liverpool chủ động chơi chậm rãi, nhằm đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà. Mãi đến nửa cuối hiệp một, Blackburn mới vùng lên. Tiền vệ vừa vào sân thay người Grella sút xa không trúng đích. Samba lên tham gia tấn công lắc đầu hóc hiểm, nhưng Reina vẫn tung người xuất sắc cứu thua, giữ 3 điểm ở lại sân Anfield. Trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham đã khuất phục Everton 2-1 để lấy lại vị trí thứ tư từ tay Man City. Đội bóng thành London vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Pavlyuchenko & Modric. "The Toffees" chỉ gỡ được bàn an ủi nhờ công Yakubu. Đội hình ra sân: Liverpool: Reina, Agger, Aurelio (Insua, 38’), Mascherano, Carragher, Gerrard, Benayoun (Babel 81), Rodriguez, Lucas, Torres (N’Gog 89’), Kuyt. Blackburn: Robinson, Samba, Givet, Olsson (Chimbonda 51’), Salgado, Pedersen, Nzonzi (Grella 60’), Andrews, Hoilett (Roberts 64’), Diouf, Kalinic. Anh Vũ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/premier/201003/Gerrard-Torres-khai-hoa-Liverpool-tro-lai-mach-thang-896473/