Ghen tuông, cô gái bị người yêu cũ cắn nát mặt với 21 vết cắn sâu

"Anh ta cắn liên tiếp vào mặt tôi với mục đích không có người đàn ông nào nhìn tôi nữa. Vết răng của anh ta khắp mặt tôi từ má, môi và tai".

Mới đây, cô Melody Moon, 25 tuổi, ở Yeovil, Somerset, Anh, làm nghề đầu bếp đã chia sẻ câu chuyện khủng khiếp của mình để những người phụ nữ đang sống trong bạo lực như cô được giúp đỡ.

Theo đó, cô đã quyết định kết thúc mối quan hệ của mình với Jamie Mitchell, 27 tuổi, khi thấy người yêu luôn kiểm soát và bạo lực với cô. Thế nhưng, sau khi thuyết phục cô đồng ý đến nhà để nói chuyện, Jamie đã "bay" vào Melody trong một cơn ghen tuông giận dữ và cắn vào mặt cô 21 lần với ý định "không có người đàn ông nào nhìn cô nữa".

Hiện tại, Melody đang sống đau đớn khổ sở với những vết vẹo trên mặt và rối loạn tinh thần nghiêm trọng sau chấn thương.

Melody trước và sau khi bị tình cũ bạo hành.

Theo lời kể của Melody, cô cùng bạn trai lần đầu tiên gặp nhau khi về thăm trường cũ vào tháng 8/2015.

Melody nhớ lại: "Anh ta học trên khóa tôi. Anh nói với tôi rằng đã sống ở Yeovil và làm nghề đầu bếp. Trông anh ta rất đáng yêu. Sau đó, anh ta giới thiệu cho tôi ông chủ nhà hàng anh ta đang làm và một tuần sau tôi xin được việc ở đó.

Chúng tôi luôn cảm thấy giống như số phận đã đưa chúng tôi lại với nhau. Ít khi chúng tôi phải xa nhau bởi làm chung việc cả tuần.

Tôi thấy rất bình yên bên anh ta. Nhưng hạnh phúc đó thực sự không được lâu".

Một người bạn của Melody gặp Jamie và nói với Melody rằng, cô cảm thấy Jamie không phải là người phù hợp với cô.

Sau khi suy nghĩ kỹ, vào một ngày cuối tuần Melody quyết định trở về phòng thuê gần đó thay vì ở lại nhà của Jamie.

Cô cho biết: "Anh ta nói nếu tôi yêu anh ta thì nên ở lại. Tôi nhớ khi đó tôi thấy câu nói ấy thật đáng yêu vì anh ta muốn dành nhiều thời gian cho tôi".

Tuy nhiên, kể từ khi cô dọn ra ở riêng, Jamie trở nên hoang tưởng và cho rằng Melody đang lừa dối mình để yêu người khác.

"Tôi đã hoảng sợ và nói rằng tôi không bao giờ làm điều đó nhưng dần dần Jamie càng trở nên khắt khe hơn với tôi. Tôi biết chúng tôi không thể tiếp tục với nhau", Melody kể lại.

Vì không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn, Melody chấp nhận yêu cầu gặp mặt Jamie để nói chuyện. Cô bỏ cả công việc của mình để đến phòng bạn trai trong một quán rượu.

Cô kể lại: "Lúc đó tôi thấy mặt anh ta xanh mét và đẩy mạnh tôi về phía cửa sổ đang mở. Rất may tôi đã túm được khung cửa và cứu mình khỏi rơi ra ngoài.

"Tôi đẩy anh ta và chạy ra ngoài nhưng anh ta bắt kịp tôi trong một con hẻm đối diện quán rượu. Anh ta kéo tôi và la hét "Anh ghét em". Tôi đã cố gắng giải thoát nhưng Jamie tấn công tôi ngay trên đường.

Rất may lúc đó có một anh lái taxi đi lại gần và tôi cầu cứu. Anh tài xế gọi cảnh sát và xe cứu thương đến. Jamie bị bắt còn tôi hoảng hồn tự mình về nhà".

Cảnh sát sau đó cho Jamie tại ngoại với điều kiện không được liên lạc với cô nhưng Jamie tấn công cô dồn dập bằng các cuộc gọi và tin nhắn trên mạng xã hội.

Melody, cô cùng bạn trai khi còn yêu nhau.

Melody cho biết: "Anh ta liên lạc với tôi và hứa hẹn sẽ thay đổi đồng thời dọa giết tôi nếu không đồng ý. Cha mẹ tôi rất lo lắng nên bảo tôi ở lại nhà người bạn. Tôi không dám ra khỏi nhà cả tuần.

Vào đêm Giáng sinh, tôi nhìn ra ngoài và thấy Jamie ngồi bên lề đường. Anh ta nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Anh ta thậm chí không nhấn chuông. Thật đáng sợ.

Tôi quyết định gặp anh ta. Anh ta xin lỗi và đã khóc với vẻ thực sự hối hận. Anh ta bảo tôi về căn hộ của mẹ mình để nói chuyện và bảo mẹ anh ta đang ở đó để tôi yên tâm. Tôi đã đồng ý. Nhưng khi đến nơi tôi mới biết mình bị lừa.

Đột nhiên Jamie đấm tôi ngã xuống đất và bóp cổ tôi. Anh ta nói "Cô phải chết" và giật tóc tôi kéo đến ghế sofa. Ở đó, anh ta cắn liên tiếp vào mặt tôi với mục đích không có người đàn ông nào nhìn tôi nữa. Vết răng của anh ta khắp mặt tôi từ má, môi và tai.

Tôi cầu xin anh ta dừng lại và anh ta la hét như một người điên với máu quanh miệng. Anh ta đặt tôi vào giường mẹ mình và nói phải đi vì sợ cảnh sát sẽ đến. Anh ta còn nói yêu tôi rồi sau đó biến mất".

Rất may mắn có một người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của Melody đã kêu gọi giúp đỡ.

Melody được chẩn đoán sưng mắt, gãy mũi, xương gò má và bị thương khắp người.

Tại bệnh viện, Melody được chẩn đoán sưng mắt, gãy mũi, xương gò má và bị thương khắp người.

"Jamie đã cắn nát tôi với 21 lần. Có cảm giác như anh ta đang cố để ăn sống tôi". Khi cha mẹ Melody đến, họ đã không nhận ra gương mặt con gái, cha cô đã bật khóc.

Nhìn trong gương, Melody cho biết: "Tôi nhớ lại lời nói của Jamie mới thấy thật đúng. Không ai có thể nhìn tôi một lần nữa. Tôi trông giống như một con quái vật".

Hiện tại, Melody đã được chuyển vào nơi ở an toàn dành cho phụ nữ và được bác sĩ tư vấn hàng tuần. Jamie bị bắt giữ tại hiện trường.

Trước đó, một vụ việc đau buồn cũng đã xảy ra, ông Sanjay Nijhawan, 46 tuổi, đến từ Weybridge, Surrey, Anh, một nhân viên ngân hàng đã bị bắt giữ vì tấn công vợ đến chết với hơn 120 vết thương trên người.

Nijhawan đã thực hiện vụ sát hại vợ là Sonita Nijhawan, 36 tuổi.

Theo thông tin ban đầu sau khi anh ta nghỉ công việc với thu nhập cao của mình tại ngân hàng Barclays, nhiều mâu thuẫn đã xảy ra giữa hai vợ chồng. Cuối cùng, sau những căng thẳng liên tiếp, chị vợ Sonita, 38 tuổi đã yêu cầu ly dị.

Cảnh sát cho biết Nijhawan đã đâm vợ nhiều nhát ở đầu và cổ, trước khi cắt cổ họng Sonita. Người thân trong gia đình đã phát hiện anh ta đang ngồi cạnh xác vợ mình trong căn nhà tại Weybridge, Surrey.

"Sonita có tổng cộng 124 vết thương trên cơ thể, bao gồm 40 vết cắt đâm ở phần đầu: 18 ở đằng sau gáy, 11 ở bên phải và 10 bên phía trái hộp sọ. Tất cả các vết thương này đều do tấn công bằng rìu.

Ngoài ra còn có 25 vết thương ở phần cổ, khả năng cao là do dùng dao đâm. Nguyên nhân của cái chết được xác định là do những tổn thương quanh cổ và đầu".

Vợ của Nijhawan trước khi bị tấn công với tổng cộng 124 vết thương.

Sau khi bị bắt, Nijhawan cho rằng anh giết vợ mình trong tình trạng bị suy nhược thần kinh, không kiểm soát được hành động.

Tuy nhiên, trước lời khai của Nijhawan, công tố viên cho rằng vụ giết người này là hoàn toàn có chủ ý. Nạn nhân có nhiều vết thương lớn trên đầu và cổ. Sau đó, Nijhawan còn dùng dao liên tiếp đâm vào chân vợ mình sau khi cô đã tử vong vì các vết thương quá lớn.

Nijhawan đã tra cứu trên Google trước khi giết vợ mình cụm từ "những phần mềm trên hộp sọ phụ nữ", cùng các từ khóa khác như "làm thế nào để tự tử?", "điều cần làm trước khi tự tử"...

Tại phiên tòa xé xử, lá thư do Nijhawan viết bày tỏ sự hối hận đã được đọc lên. Bức thư viết: "Tôi muốn bày tỏ sự hối hận của mình đến tòa án, gia đình Sonita, gia đình tôi và tất cả bạn bè của Sonita. Cô ấy là một người tuyệt vời. Cô ấy đã chết bi thảm bởi hành động vô nghĩa của tôi".

Kết thúc phiên tòa, Thẩm phán Fraser tuyên bố, Nijhawan bị kết án 10 năm tù giam và thời hạn còn lại là 9 năm 172 ngày.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/ghen-tuong-co-gai-bi-nguoi-yeu-cu-can-nat-mat-voi-21-vet-can-sau-d128938.html