Gia cảnh bần hàn của bệnh nhân quấn chiếu được khiêng bộ về nhà

Hình ảnh vài người khiêng thi thể bệnh nhân quấn chiếu từ bệnh viện về khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi ám ảnh. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, bệnh nhân có hoàn cảnh rất éo le.

Hình ảnh thi thể anh Bùi Văn L (Hòa Bình) được người thân khiêng về nhà bằng cáng tre khiến dư luận xôn xao.

Bệnh nhân xấu số được xác định là anh Bùi Văn L (SN 1983, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Anh L nhập viện sáng 11.12 trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, không ăn uống, nhiễm HIV, chiều cùng ngày thì tử vong.

Sau khi tử vong, anh L được người thân đưa từ bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn về nhà bằng cách quấn chiếu, khiêng đi bộ bằng cáng tre. Hình ảnh này được một người đi đường vô tình nhìn thấy và chụp ảnh lại.

Liên quan đến trường hợp này, thông tin với PV, ông Bùi Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Yên Phú xác nhận đúng là trên địa bàn có người tên là L và tử vong được người nhà khiêng về.

“Trường hợp đó là anh Bùi Văn L (xóm Việng, Yên Phú), đã nhập viện vào sáng hôm qua. Tuy nhiên, do anh L mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa nên đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn” – ông Đức nói.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) là nơi anh L đã điều trị.

Việc người nhà bệnh nhân L chọn cách đưa người thân về bằng cách khiêng sào tre, vị chủ tịch xã Yên Phú cảm nhận "trông rất thương tâm".

Liên quan đến sự việc xảy ra với anh L, ông Hoàng Văn Tình – Trưởng ban Thương binh xã hội xã Yên Phú cho biết hoàn cảnh gia đình anh L rất éo le.

“L dân tộc Mường, có vợ con nhưng đã ly hôn hơn 3 tháng nay. Trước lúc mất, L cùng con trai ở với mẹ già và gia đình người em trai. Gia đình này thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chỉ phụ thuộc vào việc làm ruộng nên chỉ đủ ăn, không lấy gì làm dư giả” – ông Tình chia sẻ.

Được biết, bà Bùi Thị Thiệng (SN 1960, mẹ đẻ anh L) thường xuyên đau ốm và chỉ giúp được việc trông cháu ở nhà chứ không làm được việc nặng.

“Anh L vừa đi trại cai nghiện về nhà từ mấy tháng nay, ở với gia đình người em trai và mẹ già, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Cả 6 nhân khẩu cùng ở trong một ngôi nhà cấp 4 đã xây hơn 3 năm nay nhưng chưa trát vữa ngoài.

Trong sáng nay, gia đình đã làm các thủ tục nhập quan, khâm niệm cho anh L chứ chưa an táng. Bà con mỗi người tới giúp một tay cho gia đình đỡ tủi thân” – ông Bùi Văn Hẻ - Trưởng Xóm Việng (xã Yên Phú) thông tin thêm.

Ông Hẻ cũng cho biết, lễ an táng anh L dự kiên sẽ được tổ chức trong ngày 13.12.

Trước đó, ông Bùi Văn Vanh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) xác nhận trường hợp anh Bùi Văn L bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối điều trị tại viện này, sau đó tử vong được gia đình đưa về nhà bằng cách bó chiếu, 2 người dùng sào tre khiêng.

Cách đây không lâu, một sự việc đau lòng tương tự cũng đã xảy ra tại Bệnh viện lao và phổi Sơn La. Người đàn ông đã chở một thi thể người phụ nữ - được cuốn trong chiếc chiếu đi trên đường. Hình ảnh này cũng được người dân nhìn thấy và ghi lại, ngay sau đó đã lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gia-canh-ban-han-cua-benh-nhan-quan-chieu-duoc-khieng-bo-ve-nha-729935.html