Giả danh CĐV, côn đồ ném đá xe buýt chở tuyển Indonesia

Một nhóm côn đồ quá khích với danh nghĩa CĐV đã tấn công chiếc xe buýt chở đội bóng Indonesia từ sân thi đấu Mỹ Đình về khách sạn Deawoo.

Thông tin trên, ban đầu được một thành viên của đội bóng mang tên Muhammad Ikram chia sẻ trên trang cá nhân. Sau đó, tin này được chính thức xác nhận trên trang Twitter của PSSI tức Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Muhammad Ikram cho hay: “sau khi kết thúc trận đấu với tuyển Viêt Nam, đội bóng của chúng tôi lên xe và ra về. Lúc này vào khoảng 22h30. Xe đang chuyển bánh thì bị tấn công bởi một nhóm côn đồ.

Họ dùng đá ném vào xe buýt chở đội. Một vài thành viên của đội bóng bị trúng mảnh kính trên xe. Rất may, vết thương không quá nặng. Tuy nhiên sự việc này làm các cầu thủ và BHL hoảng sợ.”

Thông tin xe chở đội bị tấn công được PSSI xác nhận trên trang Twitter

“Vì lí do anh ninh, chúng tôi buộc phải trở lại SVĐ và BTC địa phương chuyển đội sang một chiếc xe khác. Nước chủ nhà VN sau đó cho xe đặc chủng của cảnh sát dẫn đường cho đội bóng về khách sạn một cách an toàn”, Muhammad Ikram cho biết thêm.

Chia sẻ trên trang thể thao ESPN, phiên bản Indonesia, HLV Alfred Riedl cho biết:

"Có một nhóm người lợi dụng việc cổ động cuồng nhiệt quá mức để gây hấn. Khi biết chiếc xe buýt chở đội bóng chúng tôi, họ đã tỏ ra không hài lòng và liên tục tấn công. Họ làm vỡ một mảnh kính trên xe, làm bị thương một trợ lý và một bác sỹ của đội. theo tôi được biết thì vết thương của họ không quá nghiêm trọng"

Mất ba mươi phút từ sau sự cố trên, đội bóng Indonesia đã có mặt tại khách sạn Deawoo và dùng bữa tối. Vụ việc tấn công trên đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/xe-cho-doi-tuyen-indonesia-bi-tan-cong-50621.html