Gia đình bé 3 tuổi chết cháy ở Thái Bình khốn khổ vì đồn thổi

"Nếu vợ chồng nó mâu thuẫn rồi dẫn đến hại nhau, thì sao con trai tôi phải kêu cứu và cứu vợ", bà Bé cho PV biết.

Vụ cháy khiến cả gia đình thương vong ở Thái Bình: Nghẹn lòng bà nội khóc cháu

GiadinhNet - Những ngày này, người dân thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng (Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại gia đình anh Bùi Quang Thái (SN 1978) khiến 4 thành viên gặp nạn, trong đó con gái út Bùi Yến Chi (SN 2013) tử vong, còn chị Phí Thị Hương (SN 1984, vợ anh Thái) đang mong manh giành giật sự sống.

Phải mất thời gian khá lâu chúng tôi mới tìm đến gia đình anh Bùi Quang Thái (SN 1978) ở xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng (Thái Bình), là nạn nhân vụ cháy trong đêm 4/8.

Khi phóng viên có mặt, cũng là thời điểm gia đình anh đã hoàn tất lễ an táng cho con gái út, cháu Bùi Yến Chi (SN 2013) được một ngày.

Ngôi nhà anh Thái, chị Hương xảy ra vụ cháy trong đêm 4/8. Ảnh: Đ. Tùy

Trên gương mặt đau thương của những người thân trong gia đình, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Ai cũng thương tiếc, đau xót nhưng cũng khốn khổ trước dư luận đồn thổi không đúng về gia đình.

Bà Tô Thị Bé (65 tuổi, mẹ anh Thái) cho biết: “Gần 10 năm về làm dâu, nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về cháu Hương. Vợ chồng cháu luôn đoàn kết, sống đầm ấm và hạnh phúc. Bản thân con dâu tôi sống có trách nhiệm với gia đình, họ tộc và hàng xóm. Khi có công việc lớn nhỏ, Hương đều đứng ra đảm nhiệm, gánh vác, cho nên ai cũng yêu thương và quý trọng".

Theo bà Bé, trước khi xảy ra sự việc khoảng vài ngày, chị Hương có nói chuyện với bà là thấy trong người bồn chồn, bất an. Nhưng trên thực tế, mọi sinh hoạt của hai vợ chồng con dâu và con cái vẫn bình thường.

Khoảng 23 giờ 30 phút đêm ngày 4/8, khi bà đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét nồng nặc. Dậy mở cửa bà Bé đã thấy khói và lửa đang bùng cháy ở tầng hai của con trai lớn. Tuy nhiên, lúc đó toàn bộ cửa gia đình khóa phía trong khiến bà không vào được, bà đành hô hoán mọi người đến cứu giúp.

Cháu Bùi Đức Hiển kể lại sự việc. Ảnh: Đ. Tùy

Nhớ lại sự việc, cháu Bùi Đức Hiển (SN 2000) kể: Khi trèo được lên hành lang tầng 2 và cứu được cháu Bùi Văn Đạt (SN 2011). Cháu Hiển chạy vào phía trong nhà thấy cháu Chi bị cháy xám đen đang ngồi khóc. Hiển đã bế Chi chạy ra ngoài khi da của Chi bị bong từng mảng.

Bà Bé cho biết thêm, lúc bà lên tầng 2, bà thấy hai vợ chồng anh Thái đang ngồi trong nhà vệ sinh và Thái xịt nước lên người vợ cho đỡ đau. Lúc này, hai tay anh Thái bị bỏng và nói: Mẹ ơi cứu chúng con với.

“Nếu nói vợ chồng nó mâu thuẫn rồi dẫn đến hại nhau, thì làm sao con trai tôi phải kêu cứu, phải bế vợ vào nhà vệ sinh xịt nước. Gia đình tôi đau khổ khi đã mất cháu Chi. Trong khi con dâu, con trai tôi đang nguy kịch, giờ lại thêm dư luận đồn thổi, tôi biết sống thế nào đây”, bà Bé khóc sụt sùi.

Gia đình anh Thái đang khổn khổ vì sự đồn thổi. Ảnh: Đ. Tùy

Theo tìm hiểu của PV, năm 2005 anh Thái và chị Phí Thị Hương (SN 1984) xã Đông Các (cùng huyện) kết hôn. Lấy nhau được 6 năm hai vợ chồng đi chạy chữa khắp nơi vì bệnh hiếm muộn.

Đến năm 2011, 2013, hai cháu Bùi Văn Đạt và cháu Bùi Yến Chi chào đời trong niềm vui của gia đình, dòng tộc. Sau bao năm tích cóp và vay mượn, cuối năm 2015, gia đình chị Hương xây tầng 2 trên ngôi nhà bố mẹ chồng cho, trong khi còn nợ nần chồng chất.

Bà Bùi Thị Nga (47 tuổi, hàng xóm) cho biết: "Từ trước đến nay tôi chưa thấy gia đình vợ chồng chị Hương to tiếng bao giờ và luôn tu chí làm ăn. Nếu bảo mâu thuẫn và thường xuyên đánh nhau thì làm sao lại tốn tiền bạc, thời gian đi chữa bệnh hiếm muộn và xây được tầng 2 ngôi nhà này chứ".

Căn phòng tầng 2 gia đình anh Thái bị cháy. Ảnh: Đ. Tùy

Tiếp lời chị Nga, bà Tô Thị Khuyên (75 tuổi, bác chồng) khẳng định: Sự việc xảy ra cho gia đình cháu bà là ngoài ý muốn và không có chuyện vợ chồng mâu thuẫn. Hiện tại, gia đình đang phải lo tiền bạc để chữa bệnh cho vợ chồng chị Hương.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tô Văn Ngọc - Trưởng thôn Thái Hòa 2 cho biết: “Khi chị Hương về làm dâu ở đây, tôi thấy chị ấy luôn đảm đang lo công việc nhà chồng, gia đình, con cái và chưa thấy hai vợ chồng mâu thuẫn. Tôi mong rằng mọi người không nên đồn thổi để gia đình chị Hương thêm khốn khổ".

Di ảnh cháu Bùi Yến Chi. Ảnh: Đ. Tùy

Theo người nhà bà Bé thông tin, khi đưa được 4 thành viên trong gia đình chị Hương lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Vợ chồng anh Thái và cháu Chi được chuyển lên khoa cấp cứu Viện bỏng Quốc gia ngay trong đêm, còn cháu Đạt được điều trị tại Bệnh viện tỉnh và ra viện vào sáng hôm sau.

Chị Hương bị bỏng toàn bộ cơ thể 96% trong trình trạng nguy kịch. Anh Thái bị bỏng hai tay, hai chân, bụng và ngực. Đặc biệt, phổi của anh bị ảnh hưởng do ngạt khói. Riêng cháu Chi tử vong tại Viện bỏng vào rạng sáng ngày 5/8 và 2 giờ chiều cùng ngày, cháu được an táng tại quê.

Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gia-dinh-be-3-tuoi-chet-chay-o-thai-binh-khon-kho-vi-don-thoi-20160807155912386.htm