Gia đình có 3 người mắc bệnh nan y

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễm (ảnh, 27 tuổi, ngụ số A/44 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM) bị bệnh gan và lách to từ khi mới 10 tuổi.

Gia đình đưa chị đi điều trị nhiều năm ở bệnh viện, mới thuyên giảm chút ít. Gần đây, bệnh tái phát và thêm chứng thiếu máu trầm trọng, gia đình phải đưa chị Diễm đến Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM để khám và điều trị lâu dài. Mấy ngày nay, bệnh chị Diễm trở nặng, phải chuyển qua cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi nghe bệnh viện thông báo phải đóng tạm ứng viện phí 10 triệu đồng để vô máu thì cả gia đình đều lo lắng, không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Gia đình chị quá khó khăn, là hộ nghèo của địa phương. Cả gia đình 3 người sống trong căn nhà nhỏ chưa được 20m2. Bà nội chị mới mất khoảng 1 tháng nay. Mẹ chị là bà Phạm Thị Lài cũng bị bệnh tai biến nằm một chỗ. Còn cha là ông Nguyễn Văn Hinh thì bị bệnh phổi, ốm yếu xanh xao, nhưng hàng ngày vẫn đi chạy xe ba gác chở hàng thuê để kiếm thêm ít tiền mua gạo. Buổi tối ông lại tất tả chạy vào bệnh viện chăm sóc con gái. Gia cảnh chị Diễm thật đáng thương, 3 người cùng bệnh tật trong bế tắc!

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

HỒNG NHUNG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/gia-dinh-co-3-nguoi-mac-benh-nan-y-456006.html