Gia đình nạn nhân vụ MH370 tiếp tục tìm kiếm trên bờ biển Madagascar

Trong tuần này, thân nhân hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 xấu số mất tích năm 2014 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ tự tổ chức tìm kiếm mảnh vỡ máy bay dọc các bãi biển ở Madagascar.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay mang số hiệu MH370, chở 239 người gồm hành khách và phi hành đoàn đã mất tích khi đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Cuộc tìm kiếm ở khắp Ấn Độ Dương và kéo dài tới nay.Sau khi tới đảo Madagascar trong vùng Ấn Độ Dương, các gia đình nạn nhân đã chỉ trích giới chức điều tra Malaysia không nỗ lực tìm mảnh vỡ để có thêm manh mối về chiếc máy bay mất tích.

Nhiều gia đình nạn nhân thất vọng vì không thể tìm ra mảnh vỡ ở khu vực cách bờ biển tây Australia hơn 1600km dù ngày càng có nhiều mảnh vỡ tạt vào bờ Ấn Độ Dương. Họ cho rằng do chính quyền Malaysia không quan tâm sát sao với việc tìm kiếm.

Trong tuần này, 7 trong số các gia đình nạn nhân sẽ đi dọc bờ biển Madacascar, mang theo tờ rơi tự chế mô tả mảnh vỡ và cách xử lí khi tìm thấy mảnh vỡ để tuyên truyền cho người dân ở đây cùng tham gia tìm kiếm. Đa số thân nhân các nạn nhân đều tự chi trả tiền vé máy bay và chỗ ở, còn một số gia đình Trung Quốc được các phóng viên đi cùng hỗ trợ kinh phí.

Họ sẽ tới Ile Sainte Marie xa ngoài bờ đông bắc nơi các mảnh vỡ và dấu hiệu được tìm thấy vào tuần trước. Ghislain Wattrelos, 53 tuổi, mất đi người vợ và 2 đứa con trên chuyến bay MH370 định mệnh đã quyết định bỏ công việc giám đốc marketing của mình để đi tìm câu trả lời cho số phận những người thân yêu.

“Tôi sẽ chỉ dừng việc tìm kiếm khi đã có được câu trả lời thỏa đáng. Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra. Những người nắm giữ sự thật đâu có thể che giấu mãi được.”

Sau khi được phát hiện một mảnh cánh lái trên đảo Réunion (Pháp), các chuyên gia đã đưa ra kết luận rằng máy bay không phải do phi công điều khiển đáp xuống do cánh lái không trong chế độ hạ cánh.

Blaine Gibson- một luật sự kiêm điều tra viên cho biết những mảnh vỡ ông tìm thấy từ tháng 6 bị giữ ở trong kho lưu trữ hàng tháng trời trước khi chính quyền Malaysia tới nhận lại. Phải tới khi các gia đình nạn nhân có ý kiến thì một chuyên viên điều tra Malaysia mới tới thu thập các mảnh vỡ.

Một điều tra viên vụ MH370 tên Aslam Khan khi tới Antananarivo để gặp gỡ chính quyền địa phương và thu thập mảnh vỡ đã bác bỏ ý kiến cho rằng công tác điều tra đang bị đình trệ. Ông Khan thừa nhận việc đội điều tra không tới thu nhận mảnh vỡ sau tận 6 tháng là đúng nhưng phát biểu thêm rằng: “…bây giờ chúng tôi đã tới và đang cùng với chính quyền Madagascar điều tra.” Họ sẽ thảo luận về việc có nên hỗ trợ vốn cho một cuộc tìm kiếm trên quy mô bờ biển dài 3700km hay không.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm tới khi nào có câu trả lời cho mọi chuyện.”

Hà Linh

Theo The Guardian.com

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201612/gia-dinh-nan-nhan-vu-mh370-tiep-tuc-tim-kiem-tren-bo-bien-madagascar-2761915/