Gia đình ông Y Nhớp cần sự giúp đỡ

TP - Ông Đinh Y Nhớp sinh năm 1931, dân tộc Ba Na, quê ở thôn Châu, xã AR, huyện Đạc Bớt, tỉnh Gia Lai. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên 10 tuổi, ông đã biết vào rừng bẫy thú, làm nương.

Năm 1954, ông vào bộ đội tham gia chiến đấu tại vùng cao nguyên Đăk Lăk – Gia Lai – Kon Tum. Năm 1962 xuất ngũ, ông được đi học sơ cấp giao thông vận tải đường bộ, ra trường, nhận công tác tại Đoạn quản lý đường bộ Hà – Lạng – Đồng Đăng – Lạng Sơn. Do chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, sức khỏe suy giảm, thường xuyên đau ốm, nên ông nghỉ mất sức dài hạn từ 1-9-1973. Năm 1976, Y Nhớp xây dựng gia đình với chị Trần Thị Bệ, người cùng khu tập thể ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) rồi sinh được cháu Đinh Thị Dương. Cháu Hà tuy là con riêng của vợ, nhưng rất quý và thương dượng Y Nhớp như cha đẻ. Gia đình nghèo nên Hà không được đi học, Hà cũng rất quý và thương em Dương bệnh tật. Hằng ngày, Hà phải bươn chải kiếm tiền để phụ giúp mẹ và dượng tiền thuốc thang cho em Dương bị nhiễm chất độc da cam do di truyền từ cha Y Nhớp, gần chục tuổi đầu mà người cứ mềm oặt như thể không xương, mọi sinh hoạt đều do Hà giúp đỡ. Tháng 2 năm 1979, gia đình ông Y Nhớp theo cơ quan về ở khu tập thể Đường sắt ga Bắc Giang. Mới 15-16 tuổi, Hà đã phải “thân cò lặn lội”, hằng đêm phải đi cất bánh rán, bánh mỳ theo tàu đi bán dạo tận Đồng Mỏ - Lạng Sơn – Đồng Đăng, hôm sau lại theo tàu xuôi về tổ ấm ở Bắc Giang. Một lần vào ban đêm, trời mưa phùn, gió bấc, Hà bị trượt chân ngã từ tàu xuống đường ray, đập đầu vào đá nằm bất tỉnh, trời đêm tối nên không ai hay biết. Hôm sau, người ta mới phát hiện ra Hà nằm chết bên cạnh đường ray. Thế là nỗi đau lại ùa vào gia đình ông bà Y Nhớp. …Thấy tôi vào hỏi chuyện, cháu Dương khóc và nói thương lắm: “Chú ơi, chú giúp bố mẹ cháu, xin cho cháu được hưởng chế độ và cho cháu cái thẻ bảo hiểm. Năm nay cháu đã 34 tuổi, ba mươi tư năm bố mẹ cháu đã khổ vì cháu nhiều, cháu thương bố mẹ lắm, nhưng không biết làm sao được chú ạ, cháu bệnh tật thế này tiền đâu mà mua thuốc”. Mong rằng, các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình ông Y Nhớp để cháu Dương có tiền mua thuốc chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tuong-tac/ban-doc/501519/gia-dinh-ong-y-nhop-can-su-giup-do.html