Gia Lai: Giật mình những chuyến xe đưa đón học sinh

Trưa 18/3, chuyến xe đưa gần 40 học sinh từ trường về nhà đã không may tông vào đuôi xe tải trên QL19...

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia thăm các nạn nhân tại bệnh viện

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia thăm các nạn nhân tại bệnh viện

Trưa 18/3, chuyến xe đưa gần 40 học sinh từ trường về nhà đã không may tông vào đuôi xe tải trên QL19 (đoạn qua huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Hậu quả, 2 nữ sinh cùng tài xế chiếc xe mãi mãi không trở về, hàng chục học sinh khác bị thương.

Tang thương xóm nghèo

Sáng 19/3, thôn Phú Danh, xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bao trùm không khí tang thương, ai nấy đều xót xa trước sự ra đi bất ngờ của hai nữ sinh ngoan hiền.

Trước cửa căn nhà cấp bốn cũ kỹ, linh cữu em Trần Thị Thanh Trúc (nữ sinh lớp 12C4, trường THPT Trần Hưng Đạo) đặt đó, xung quanh người thân ngồi chật kín với cặp mắt đỏ hoe. Bà Lê Thị Loan (mẹ Trúc) tay níu chặt quan tài của con, gào khóc không thành tiếng.

Ông Trần Văn Bảo (bố Trúc) thẫn thờ nhìn di ảnh con kể: “Trúc là con đầu của tôi, ngoan ngoãn lắm. Sau Trúc còn hai đứa em nhỏ. Do chúng tôi không có thời gian đưa đón con nên mỗi tháng đóng cho chủ xe 370 nghìn đồng để xe đưa đón con đi học. Nhiều lần thấy xe ken kín học sinh, tôi cũng đã lo, nhưng con cứ bảo chắc không sao, ở đây xe toàn chạy vậy thôi. Ngày định mệnh ấy, tôi đang vào rẫy chở mì thì nhận được điện thoại của người thân báo Trúc bị tai nạn. Tôi chạy vội đến bệnh viện thì con tôi…”, ông Bảo nghẹn lời.

Cách nhà ông Bảo khoảng 400m, đám tang em Tạ Thị Thu Vân (học sinh lớp 11C6, trường THPT Trần Hưng Đạo) cũng chật kín họ hàng, bạn bè, thày cô và hàng xóm... Ông Tạ Văn Sáu (bố của Vân) cho hay: “Gia đình làm nông nghiệp không có thời gian đưa đón con, nên trả 370 nghìn đồng/tháng cho con đi xe đưa đón. Xe đưa đón chạy ẩu làm con tôi thiệt mạng, rồi còn tính mạng của biết bao em học sinh khác nữa. Tôi mong cơ quan chức năng siết chặt hoạt động của những chiếc xe đưa đón học sinh này, để chúng tôi yên tâm đi làm, con trẻ an toàn đến trường, về nhà”.

Nghi vấn tài xế nghe điện thoại lúc lái xe

Dù đã tai qua nạn khỏi sau vụ tai nạn, em Lê Văn Được (học sinh lớp 11C6, trường THPT Trần Hưng Đạo) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng 11h15, tụi em lên xe về, đi được khoảng 30 phút thì xe gặp tai nạn. Lúc này, trên xe chở gần 40 bạn, có cả lớp 11, 12 và cấp II. Xe chở đông, có rất nhiều bạn không có chỗ ngồi nên ngồi dưới bậc sàn xe. Khi xe đang ở trên đầu dốc, em thấy chú tài xế nghe điện thoại, rồi có tiếng “đùng”, cả xe nhào về phía trước, các bạn la hét rồi đạp kính chui ra. Khi xuống xe, em thấy nhiều bạn ngồi bay về phía trước, bị xe cán qua người nằm bất tỉnh”.

“Đường từ nhà đến trường hơn 20km nên ba năm nay em đi xe đưa đón. Nhưng giờ không dám đi xe đưa đón nữa”, em Được nói.

Trao đổi với Báo Giao thông, một cán bộ CSGT, Công an tỉnh Gia Lai phụ trách kiểm soát ATGT trên tuyến QL19 cho biết: “Chiếc xe gặp tai nạn có thời hạn đăng kiểm đến tháng 8/2017. Tại vị trí xảy ra tai nạn, cũng không phát hiện vết phanh của xe chở học sinh. Báo cáo ban đầu xác định tại hiện trường nêu rõ, nguyên nhân xảy ra TNGT có 2 lý do: Tài xế xe tải điều khiển phương tiện chuyển hướng lùi xe ra đường không chú ý quan sát, còn tài xế xe chở học sinh không làm chủ tốc độ nên xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này”.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, từ 2014-2016, Sở GTVT đã tổng rà soát điều kiện kinh doanh vận tải đối với các xe đưa đón học sinh. Ngay sau khi phát hiện nhiều trường hợp không đảm bảo ATGT, Sở đã tham mưu với Ban ATGT tỉnh chấn chỉnh hoạt động của các xe kinh doanh đưa đón học sinh này. “Sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, Ban ATGT tỉnh Gia Lai sẽ có văn bản tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh và chính quyền các huyện rà soát, chấn chỉnh hoạt động của xe đưa đón học sinh; Chú trọng quán triệt ý thức, kỹ năng và đạo đức tham gia giao thông đúng luật, an toàn cho các tài xế”, ông Quế cho hay.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ngành và huyện Mang Yang đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, hiện đã có trên 200 triệu đồng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn.

Tối 18/3, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị. Ông Thái cho biết, việc tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ôtô là hoạt động đảm bảo ATGT hơn so với việc để học sinh tự đi bằng xe đạp, xe đạp điện, xe máy dung tích dưới 50cm3. Tuy nhiên, phương tiện và tài xế xe đưa đón học sinh cần phải tuân thủ đúng Luật GTĐB.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/gia-lai-giat-minh-nhung-chuyen-xe-dua-don-hoc-sinh-d200552.html