Giá như mẹ có thể nhận những cơn đau thay cho con!

(PL&XH) - Bé Bùi Nguyễn Minh Đức, 2 tuổi, trú tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đang từng ngày sống chung với những cơn đau của căn bệnh lao hạch khiến cho bé toàn thân bầm tím.

Quặn lòng trước cơn đau hạch của con

Có mặt ở Bệnh viện Phổi Trung ương, khoảng 7g sáng, chúng tôi gặp cảnh chị Nguyễn Thị Hiền ẵm bé Bùi Nguyễn Minh Đức trên tay đi dọc hành lang khoa Nhi của bệnh viện. Chị Hiền cứ mải dỗ dành con vì cháu đang chịu những cơn đau hạch mà không biết rằng xung quanh có bao con mắt ái ngại thương cảm đang nhìn mình.

2 tuổi mà bé Đức đã phải chịu sự dày vò của căn bệnh lao hạch. Bé trông còi cọc, gương mặt xanh xao vì ăn được bao nhiêu, chất dinh dưỡng đi nuôi hạch hết, chứ không nuôi cơ thể. Mới sinh được mấy tháng tuổi, bé Đức đã bị lao hạch ở nách và phải đi cắt. Lúc ấy, Đức bé quá, sức đề kháng yếu, nên cả gia đình ai cũng lo. Chị Hiền, mẹ bé Đức nước mắt ngắn dài kể cho tôi nghe những cảm xúc bàng hoàng, xót xa vẫn còn vẹn nguyên trong khoảng thời gian ấy: "Đức đã yếu lại có hạch ở nách, lúc đầu bác sĩ không dám mổ, nhưng vì không mổ cũng không được mà mổ thì có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy, tôi không biết phải lựa chọn làm sao. Đẻ con ra mà để con đau đớn, tôi không đành lòng. Cuối cùng, tôi chỉ biết ngậm ngùi, trông cậy cả vào bác sĩ".

May mắn thay, ca mổ hơn một năm về trước đã cứu sống được bé Đức, mang lại cho bà mẹ 28 tuổi niềm hy vọng mới vào tương lai của con mình. Tin ca mổ thành công đối với chị, giống như được sinh ra một lần nữa khiến cho chị trút bỏ được gánh nặng lớn nhất của người mẹ hết lòng vì con.

Nhưng nỗi lo trước mới qua đi thì nỗi đau sau lại ập đến cuộc đời người mẹ trẻ có đứa con thơ mắc bạo bệnh. Bố bé Đức qua đời khi bé mới được mấy tháng tuổi vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó, vợ mất đi người chồng mà mình hết mực yêu thương, còn đứa con thơ dại mất đi người cha trong lúc cần sự quan tâm, đùm bọc nhất.

Hiện giờ, hai mẹ con chị sống với bà ngoại ở Nam Định. Nhà chỉ vỏn vẹn hai sào lúa. Bé Đức vẫn còn bé nên gia đình chị chưa được xã cấp thêm ruộng. Lời lãi sau mỗi vụ thu hoạch không đáng là bao, có lẽ chỉ đủ cho 3 miệng ăn. Những lúc ốm, lúc đau, lúc có công, có việc, khoản thu của gia đình chị hoàn toàn phụ thuộc vào chăn nuôi con lợn, con gà.

Mới 2 tuổi bé Đức đã phải chịu sự dày vò của bệnh lao hạch

Có ai cùng chung sức?

Cuộc sống lam lũ của gia đình chị Hiền cứ trôi qua đều đều và buồn tẻ như vậy. Những tưởng bé Đức đã qua cơn hiểm nghèo, nhưng nào ngờ năm 2010, bệnh tình của bé lại tái phát và còn nghiêm trọng hơn. Vết mổ cũ vẫn chưa lành sẹo, thì bé Đức lại bị lên hạch ở xương bả vai. Lần này, hạch lên to và sưng tấy, khiến cho phần da ở cổ của bé Đức tím bầm lại.

Nhà nghèo, neo người, lại xa Hà Nội, không có điều kiện đưa bé Đức đi chữa trị. Thấy bé Đức sốt cao, đau, khóc chị tất tưởi bế con lên kiểm tra ở bệnh viện tỉnh, nhưng vì hạch lúc đó vẫn bé và thường chạy khắp người, nên các bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh gì. Định bế bé Đức về nhà, nhưng bé cứ sốt li bì, chị phải thu xếp chuyện nhà cửa, tiền nong cho con lên bệnh viện Lao phổi Trung ương.

Mẹ chị con chị Hiền

Đúng như điều chị đang lo ngại, bé Đức lại lên hạch ở phần xương bả vai. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị biến chứng thành lao hạch vì để quá lâu. Vậy là một lần nữa chị Hiền phải cho con nhập viện mà như "đứt từng khúc ruột".

Bé Đức đau nên khóc suốt, ai cũng thấy thương cho gia cảnh nhà chị chỉ có hai mẹ con. Vẻ lam lũ, quê mùa, và bao nỗi lo chồng chất khiến chị Hiền trông già hơn cái tuổi 28 của mình rất nhiều. Sau nhiều đêm thức trắng chăm con, gương mặt chị phờ phạc, chị thều thào nói: "Bé tội nghiệp lắm, mới 2 tuổi mà đã 2 lần phải đi mổ, hạch cứ chạy từ chỗ này sang chỗ khác, không thể lường trước được, đau nên bé khóc suốt".

Chị Hiền đã rạc người đi sau nhiều đêm mất ngủ, bây giờ chị lại trông chờ từng ngày tới ca mổ để mong đứa con bé bỏng duy nhất của chị được cứu sống. Nhìn hai mẹ con bồng bế nhau mà ai nấy cũng thấy xót thương.

Bố bé Đức mất đi, khiến chị phải gánh lấy trọng trách trụ cột trong gia đình nhỏ của mình. Giờ đây chị biết xoay sở ra sao với số tiền cho con mổ hạch? Chị biết chia sẻ cùng ai những lo toan trong cuộc sống? Rồi đây, bé Đức lớn lên trong tình yêu thương của mẹ mà vắng bóng người cha. Nhìn ánh mắt ngây thơ của bé Đức mà tôi cứ băn khoăn, day dứt mãi sao cuộc đời lại trớ trêu để cho bé phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy?

Mong sao ca mổ sẽ thành công để bé Đức khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Mong sao mẹ con chị Hiền đủ nghị lực và niềm tin để bao bọc lấy nhau khi thiếu đi hơi ấm của người cha.

Bé Đức đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hiền, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, ĐT: 01648 920 158.

Hoặc: Số ĐT của đường dây nóng của chuyên mục: Nhịp cầu nhân ái xin liên hệ: chị Thủy Anna, ĐT: 0984.189.841, hoặc email: baophapluatxahoi@phapluatxahoi.vn, hoặc đóng góp từ thiện xin gửi về số tài khoản báo Pháp luật &Xã hội: 10201.0000.466.114, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Hoặc đóng góp trực tiếp tại báo Pháp luật&Xã hội, số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (Gặp chị Tuyết).

Danh sách ủng hộ quỹ nhân ái - tháng 10-2011

1. Chị Nguyễn Thị Băng Tâm - P508 nhà N03 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội. Số tiền: 1,000,000. Ủng hộ hai mẹ con ở bãi rác xã Thụy Hương - Chương Mỹ - HN.

2. Anh Hoàng Giang Vĩ - 79 Lý Nam Đế - Hà Nội. Số tiền: 300,000. Ủng hộ cháu bé Ma Thị Thu bị bỏng ở xã Yên Trạch - Phú Lương - Thái Nguyên

3. Anh Bùi Đức Cường - Trường Đại học Thăng Long. Số tiền: 300,000. Ủng hộ cháu Hiếu - bệnh tim xã Thụy Lâm - Đông Anh - HN.

4. Anh Bùi Hoài Nam - Lớp 12a4 - Trường Phan Đình Phùng - Hà Nội. Số tiền: 200,000. Ủng hộ cháu Hiếu - bệnh tim xã Thụy Lâm - Đông Anh - HN.

Thủy Anna

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20111116100420118p1043c1045/gia-nhu-me-co-the-nhan-nhung-con-dau-thay-cho-con.htm