Giấc mơ châu lục

HN.T&T vừa giành chiến thắng 1-0 trước CLB Kitchee (Hồng Kông) tại vòng sơ loại thứ 3 AFC Champions League trên sân Hàng Đẫy, và nói như HLV trưởng của đội, ông Phan Thanh Hùng thì "đã đến lúc chúng tôi nghĩ đến sân chơi châu lục". Chỉ cần những đội bóng Việt Nam dám nghĩ, dám mơ như vậy thôi cũng đã cho thấy một sự thay đổi lớn lao về nhận thức.

Trước trận HN.T&T - Kitchee xuất hiện những dự đoán về việc đội bóng Thủ đô sẽ "buông". Lý do thứ nhất: nếu thắng trận đấu này, họ sẽ phải bay sang Hàn Quốc đá tiếp vòng sơ loại thứ hai vào đúng ngày mồng 2 Tết Nguyên đán. Năm ngoái, họ cũng phải sang Hàn Quốc đá vòng loại AFC Cup Champions League và trở về Việt Nam vào thời điểm sát Tết, và đấy là một chuyến đi không như ý.

Lý do thứ hai: đối thủ Hàn Quốc quá mạnh, nên chuyến đi này dự đoán sẽ khiến HN.T&T lỗ đơn lỗ kép. Ngay cả khi cho rằng sang Hàn Quốc đá một trận với mục tiêu học hỏi, bất quan tâm đến kết quả cuối cùng thì có lẽ sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và bối cảnh diễn ra trận đấu cũng khiến họ không thật học hỏi được nhiều điều. Nhưng cuối cùng tất cả những dự đoán này đã việt vị.

Đáng khen cho HN.T&T khi họ đã chơi bóng sòng phẳng, hết mình đúng như những tuyên bố trước đó của ông Phan Thanh Hùng. Và một khi đã chơi bóng với tư tưởng như vậy thì tỷ số 1-0 trước một CLB mà 2 năm trước thậm chí từng thua nặng V.Ninh Bình vẫn là khiêm tốn. Thực tế trận đấu này HN.T&T cầm bóng, áp đặt lối chơi và có rất nhiều cơ hội, nhưng sự kém duyên của các chân sút khiến họ chỉ ghi được 1 bàn.

Cầu thủ HN.T&T và Bình Dương vẫn đang mơ giấc mơ châu lục. Ảnh: H.M

Trả lời báo giới sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, sau khi thắng trận này, toàn đội đã xác định sẵn tâm lý ăn Tết xa quê. Nhiều khả năng họ sẽ đáp chuyến bay sang Hàn Quốc vào đúng ngày 30 Tết, và ra sân thi đấu vào ngày mồng 2 Tết. Tuy nhiên, ông Hùng tin rằng không vì những lý do này mà phong độ của đội bị ảnh hưởng. Và như thế, người hâm mộ có quyền hy vọng trong chuyến "đem chuông đi đánh xứ người" cực kỳ khó khăn này, ngay cả khi bại trận thì thầy trò ông Hùng cũng sẽ bại trận một cách coi được. Còn nếu điều kỳ diệu xảy ra, HN.T&T bất ngờ vượt qua vòng loại thứ 2 Champions League thì đấy sẽ là một phần thưởng ngọt ngào, xứng đáng cho một đội bóng dám nhập cuộc chơi với tâm thế "sẵn sàng lao đầu vào đá", và "sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào”.

Đấy là chuyện của HN.T&T, còn với nhà đương kim vô địch V.League Becamex Bình Dương thì cuộc chơi châu lục bắt đầu vào cuối tháng 2. Có thể nói từ năm 2015 đến những ngày đầu tiên của năm 2016, Bình Dương đã thâu tóm tất cả các danh hiệu lớn của bóng đá Việt Nam, bao gồm V.League, Cúp Quốc gia và mới nhất là Siêu cúp Quốc gia. Thế nên HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn có lý do để chia sẻ với báo giới về mong muốn vươn ra biển lớn.

Cách đây chưa lâu, khi Giám đốc kỹ thuật Bình Dương còn là HLV cá tính Lê Thụy Hải, và khi ông Hải cùng đội sang Nhật, sang Hàn đá AFC Champions League rồi thua loảng xoảng thì ông đã nói lên một thực tế rất thật: "Đội bóng số 1 Việt Nam vẫn chưa đủ trình ra khỏi sân chơi Đông Nam Á". So với thời ông Hải, Bình Dương hiện nay thậm chí còn có những dấu hiệu mỏng mảnh hơn về lực lượng. Thế nên có lẽ cái mong muốn "ra biển" của họ đơn thuần chỉ là một mong muốn đẹp, một khát vọng đáng ghi nhận mà thôi.

Tuy nhiên, chỉ cần các đội bóng Việt Nam dám mong muốn, dám hy vọng cũng đã là một bước tiến lớn về nhận thức. Trước đây, thậm chí nhiều đội còn sợ vô địch giải vô địch quốc gia, vì điều đó đồng nghĩa với việc phải đi đá sân chơi châu lục, lại có đội sau khi vô địch quốc gia rồi, sẵn sàng nộp phạt lên AFC để đỡ phải xuất quân. Mong rằng từ chỗ vượt lên chính mình để "dám mong muốn", "dám hy vọng" - những tín hiệu thực sự đáng khen của những CLB có kết cấu chuyên môn và kinh tế bền vững như HN.T&T và Bình Dương, rồi cái ngày mong muốn trở thành hiện thực, với chúng ta cũng sẽ ngày một ngắn dần.

Bầu Đức cũng từng mơ

Năm 2003, khi lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai vô địch V.League thì ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng từng tuyên bố bây giờ là lúc phải tấn công ra đấu trường châu lục. Nhưng chỉ sau khoảng 2,3 trận đấu ở sân chơi châu lục, bầu Đức thời điểm ấy lập tức thừa nhận đội bóng của mình nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung vẫn "chưa đủ trình".

Bây giờ, trong bối cảnh vẫn chưa có một CLB Việt Nam nào thực sự "đủ trình" thì giấc mơ châu lục của bầu Đức lại được thực hiện bằng cách đưa các cầu thủ khóa 1 của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG sang Nhật, sang Hàn. Mặc đù đấy không hoàn toàn là những chuyến xuất ngoại dựa trên yếu tố chuyên môn những vẫn mong rằng những kinh nghiệm tích lũy được tại những nền bóng đá số 1 châu Á sẽ giúp những cầu thủ này thực sự lớn lên. Và thông qua một thế hệ những cầu thủ như thế này, rồi khoảng cách giữa các CLB Việt Nam với các CLB hàng đầu châu lục cũng dần dần được thu hẹp lại.

Ngọc Anh

Hiếu Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/giac-mo-chau-luc-382028/