Giấc mơ của Silva (và của Real)

Cách đây vài ngày, trang bìa của tờ Marca đăng tấm hình một cậu bé 14 tuổi, cầm trên tay chiếc áo đấu của Real với nụ cười hồn nhiên, kèm dòng tít: “Silva sắp hoàn tất giấc mơ của mình sau 10 năm”.

Ngôi sao của Valencia được coi là một trong những mục tiêu hàng đầu của Real Madrid trong mùa Hè này. Và với những gì mà báo chí Madrid đăng tải thì có vẻ như mục tiêu ấy có thể được đội bóng Hoàng gia thực hiện dễ dàng, bởi khoác áo Real chính là niềm mơ ước của Silva, từ tấm bé (theo Marca). Cùng thời điểm đó, cầu thủ 24 tuổi này đã tỏa sáng với một cú đúp làm nên chiến thắng 2-0 cho Valencia trước Athletic Bilbao. Phải chăng, viễn cảnh được khoác áo đội bóng mơ ước đã khiến Silva trở nên phấn khích? Như thế, có vẻ như mùa Hè này sẽ là bối cảnh cho một mối tình đẹp, giữa Real và Silva. Chàng trai xuất xứ từ đảo Canary này được xem như là một gương mặt cần thiết cho hàng tiền vệ thiếu sức bật của Real. Kaka đã gây thất vọng lớn, Guti sắp chào từ biệt Bernabeu, Van der Vaart thiếu cá tính trong những trận cầu lớn và Lass Diarra thì bị coi là không còn tương lai. Trong khi đó, Silva hội đủ những phẩm chất mà Real cần có vào thời điểm này: từ khả năng kỹ thuật, tư duy chiến thuật, sự đa năng (có thể chơi tốt cả ở cánh trái lẫn trung lộ) cho tới đức tính cần cù. Hồi EURO 2008, báo chí Tây Ban Nha đã ví von Silva với Zatopek, VĐV chạy việt dã huyền thoại người Tiệp Khắc, bởi trên sân, cầu thủ này luôn là người di chuyển nhiều nhất. Guti từng chỉ trích những cầu thủ đến Real “chỉ vì tiền”. Thì đây, Silva luôn dành “tình yêu cho Real” (vẫn theo Marca). Mà “tình yêu” chưa đủ để thuyết phục Silva thì Perez tin rằng tiền bạc có thể khiến cầu thủ này xiêu lòng. Silva hiện nằm trong số những ngôi sao hưởng lương thấp nhất Liga. Tháng 6/2008, anh đã gia hạn hợp đồng với Valencia đến năm 2013, kèm mức lương 2,5 triệu euro/mùa (điều khoản giải phóng hợp đồng là 90 triệu euro). Nếu gia nhập Real, bét nhất Silva cũng phải được hưởng 4 triệu/mùa! Tuy nhiên, nếu như mọi chuyện đơn giản đến thế thì Real đã có thể mua được Silva từ cách đây vài tháng rồi. Tháng 6/2009, hai người đại diện của Silva liên tục có mặt tại Bernabeu để xúc tiến thương vụ này. Nhưng dù gặp khó khăn về tiền bạc, Valencia vẫn nhất quyết không bán hai chàng David (Silva và Villa) cho Real, bởi giữa hai đội bóng vốn có mối thâm thù từ những năm 1990, khi Real “câu” Mijatovic khỏi sân Mestalla. Giờ đây, tình hình tài chính của Valencia đã không còn quá bi đát, nên chưa chắc họ sẽ gật đầu trước lời đề nghị của Perez, sau khi đã từ chối lời đề nghị trí giá 30 triệu euro vào mùa Hè trước. Không những thế, muốn có Silva, Real sẽ còn phải cạnh tranh với cả Barca lẫn M.U, những đội bóng cũng không tiếc tiền để có được một trong những cầu thủ đa năng nhất châu Âu hiện nay. Và đương nhiên, nếu cần tiền, Valencia thà bán Silva cho Barca hay M.U hơn là “kẻ thù truyền kiếp”. Còn với Silva, cho dù anh có là một fan thứ thiệt của Real Madrid, anh cũng sẽ không từ chối cơ hội sút tung lưới Real. Bởi hơn hết, anh là một cầu thủ chuyên nghiệp. H.N

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100418014937791t129/giac-mo-cua-silva-va-cua-real.htm