Giải đá cầu thế giới lần VII: Điểm 10 cho cổ động viên Đồng Tháp

Cổ động viên (CĐV) là đội ngũ tạo nên nét hấp dẫn và thành công trong các giải thể thao. Chính sự cổ động nhiệt tình, hết mình của đội ngũ này giúp các vận động viên (VĐV) thi đấu hứng phấn hơn, và tại giải vô địch đá cầu thế giới diễn ra tại Đồng Tháp vừa kết thúc vào sáng ngày 05/9 thì hình ảnh CĐV Đồng Tháp đã tạo nên nét đẹp cho giải đấu.

Có vào Nhà thi đấu đa năng Đồng Tháp mới thấy thú vị và tràn đầy cảm xúc trước tình yêu thể thao của người dân Đồng Tháp. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn CĐV (trong ngày khai mạc và ngày thi đấu cuối cùng) đã cổ động không ngơi nghỉ cho các pha cầu bay bổng của các VĐV, đặc biệt là những trận chung kết giữa Việt Nam và Trung Quốc.

CĐV Đồng Tháp luôn đến Nhà thi đấu đa năng Đồng Tháp rất đông và cổ vũ nhiệt tình (Ảnh: Văn Khương)

Bị ướt đẩm mồ hôi trong cái nóng hừng hực bên trong nhà thi đấu nhưng không làm giảm sự nhiệt tình cổ vũ của các CĐV. Các khẩu hiệu “Việt Nam quyết thắng”, “Việt Nam vô địch” được các CĐV Đồng Tháp hô vang hòa cùng tiếng trống hội tạo nên bầu không khí thật sôi động. Khi đội Việt Nam đến gần chiến thắng thì bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui thắng” được CĐV xướng lên thật hùng tráng.

Đến cổ động không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều phụ nữ, người trung niên và cả cao niên nữa cũng tham gia cổ vũ rất nồng nhiệt. CĐV nữ Hồ Thị Ngọc Cẩm ở phường 2, thành phố Cao Lãnh hứng khởi cho biết: “CĐV ở giải vô địch thế giới lần này không phân biệt nam, nữ, già hay trẻ. Tôi ở chợ Cao Lãnh thấy thi đấu đá cầu hay nên đến tham gia cổ động ủng hộ tinh thần thi đấu cho VĐV Việt Nam và bản thân cảm thấy rất hào hứng với việc cổ động cho đội nhà”.

Tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Dân - Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng chia sẻ: “Bầu không khí ở Nhà thi đấu đa năng Đồng Tháp thật tuyệt vời, tôi luôn cùng các CĐV cổ động hết mình để tạo nên các trận đấu sôi động, hấp dẫn và luôn hy vọng môn đá cầu sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”.

Lòng nhiệt huyết của CĐV như những lời hiệu triệu đưa tinh thần các chân cầu Việt Nam lên cao. Trong sét thứ 3 quyết định của trận chung kết đơn nữ có thời điểm VĐV Nguyễn Thị Thanh bị VĐV Trung Quốc dẫn 3-4 điểm (có lúc điểm số 13-17) và sự kích lệ lớn từ CĐV nhà giúp cho cô gái Nghệ An lên tinh thần, thi đất quật khởi ở cuối hiệp 3 để liên tục giành điểm và chiến thắng chung cuộc 21-18 đoạt huy chương vàng (HCV), hay hưng phấn từ sự cổ vũ không biết mệt mỏi của các CĐV Đồng Tháp trong ngày thi đấu cuối cùng đã “chắp thêm đôi cánh” cho các VĐV Việt Nam bay cao trong 02 trận cầu nghẹt thở ở nội dung chung kết đội ba nam và đội ba nữ để mang về 02 chiếc HCV quý giá, giúp đội nhà vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của giải - hơn chính Trung Quốc đúng 01 HCV.

Trong niềm hạnh phúc tột cùng khi giành được HCV đơn nữ, VĐV Nguyễn Thị Thanh cho biết CĐV Đồng Tháp thật tuyệt vời và nhờ sự cổ động nhiệt tình của lực lượng tiếp tế tinh thần này mà Thanh có thêm tự tin để lội ngược dòng mang chiến thắng về cho nước nhà.

CĐV Đồng Tháp: từ trẻ đến lớn, từ nam đến nữ… đều reo hò cổ vũ cho các chân cầu (Ảnh: Văn Khương)

Nguyễn Hiếu Nhân - Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp chia sẻ niềm vui với chúng tôi ngay sau khi đội ba nam Việt Nam thắng đội tuyển Trung Quốc: “Thật hồi hộp và gây cấn ở set đấu thứ hai. Khi VĐV Hữu Tiến bị chấn thương, thật sự tôi rất lo lắng. Giờ thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng, tôi thật sự rất vui và hãnh diện vì điều đó”.

Còn Võ Hoàng Gia - Học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Tú (thành phố Cao Lãnh) thì luôn reo hò cổ vũ cho đội ba nữ Việt Nam tại trận chung kết gặp đội Trung Quốc. Hoàng Gia cho biết, em đã theo cổ vũ đội tuyển Việt Nam suốt 04 ngày nay. “Oa, oa, oa… Việt Nam vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn rồi…” - đó là niềm vui tột cùng của Hoàng Giang khi chủ công Hoàng Thị Trà My của đội ba nữ Việt Nam kết thúc pha cầu chính xác cuối cùng trong trận chung kết đội ba nữ, để mang vinh quang về cho đội nhà.

Hòa cùng niềm vui đó, Nguyễn Thị Diễm Oanh - Sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM cũng không thể kiềm được niềm xúc động. “Là 01 trong 50 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ về công tác hậu cần phục vụ giải đấu, tôi rất sung sướng và tự hào trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam” - Diễm Oanh bày tỏ niềm vui.

CĐV được xem là thứ gia vị không thể thiếu trong những giải đấu thể thao. Chính bầu không khí luôn “nóng hừng hực” từ các khán đài đã “tiếp lửa” cho các VĐV đá cầu Việt Nam nhanh nhẹn, mạnh mẽ và chính xác hơn. Hình ảnh CĐV Đồng Tháp để lại ấn tượng khó quên đối với VĐV các nước và điểm 10 dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng!

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao-viet-nam/cac-mon-khac/201309/giai-da-cau-the-gioi-lan-vii-diem-10-cho-co-dong-vien-dong-thap-339358/