Giải mã biệt tài chữa bệnh tiểu đường của nữ lương y trẻ

Bằng bài thuốc độc đáo có “1-0-2”, lương y Triệu Thị Náy đã đem lại niềm vui cho hàng ngàn người mắc bệnh hiểm nghèo như: thoái hóa cột sống, trĩ nội, trĩ ngoại đặc biệt là bệnh nhân bị tiểu đường và bệnh gút.

Đặc trị bệnh tiểu đường

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất dược Mường Lát, Thanh Hóa, lương y Triệu Thị Náy có trong tay rất nhiều bài thuốc quý hiếm mà ít ai có được. Mọi người vẫn luôn mến mộ khâm phục một vị lương y tài đức, suốt đời cống hiến cho con người cho cuộc đời.

Cái tên lương y Triệu Thị Náy đã gắn liền với bệnh nhân trên mọi miền tổ quốc như một địa chỉ uy tín. Khi nhắc đến chị, người ta đều tỏ tấm lòng mến phục vì chị không chỉ là một lương y tài ba mà còn là một vị lương y có tấm lòng cao cả, cái tâm trong sáng.

Tìm đến nhà chị không khó, vì người dân nơi đây quá quen với việc người lạ đến hỏi đường ra, vào thường xuyên.

Xuất thân trong một gia đình , có truyền thống làm nghề bốc thuốc, từ nhỏ Lương y Triệu Thị Náy đã được kế thừa các bài thuốc nam gia truyền của gia đình và không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi trong việc chữa trị rất nhiều loại bệnh tật.

Chị chia sẻ: “Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người khỏe mạnh bỗng "ra đi" vì bệnh tật, nhiều người ngồi gặm nhấm bệnh tật, sống không bằng chết. Tôi day dứt về căn bệnh này và quyết tâm tìm phương thuốc giúp họ có thêm cơ hội "..

Có hàng trăm nghìn bệnh nhân đều mang lòng biết ơn sâu sắc đối với lương y Triệu Thị Náy. Bởi vì bài thuốc của chị, tình thương người, lòng khao khát chữa bệnh của lương y Náy đã thực sự giúp họ tái sinh lần nữa trong đời sau vực thẳm của tuyệt vọng.

Lương y Náy bận rộn bốc thuốc gửi cho bệnh nhân

Như trường hợp của bệnh nhân Trần Văn Hưng (70 tuổi,Bắc Giang), trong một tháng ông Hưng sút gần 6kg, mắt có dấu hiệu mờ nhìn không rõ mọi vật, ông còn thường xuyên bị đau đầu, hay khát nước và thường xuyên đi tiểu cả ngày lẫn đêm khiến sức khỏe sa sút trầm trọng, đi khám ông Hưng được chuẩn đoán bị tiểu đường, phải tới bệnh viện tiêm định kì để duy trì sự sống. Do hoàn cảnh khó khăn , gia đình ông không thể kéo dài cách điều trị theo hướng tây y nên tình trạng của ông ngày càng xấu, chỉ nằm nhà chờ tiểu đường cắn mòn đến chết. Từ một người quen đã chữa khỏi bệnh tiểu đường nhờ thuốc của lương y Náy, gia đình ông Hưng đã nhờ Lương y gửi cho 5 tháng thuốc, sau sáu tháng dùng thuốc, sức khỏe của ông hồi phục nhanh chóng, đi khám bác sĩ cho biết lượng đường trong máu đã trở về mức ổn định. Đến giờ, mỗi dịp Tết ông Hưng vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi và không quên nhắc đến ơn nghĩa của lương y Náy.

Hay trường hợp của bà Thủy bị tiểu đường cách đây 2 năm, nhiều lần chữa ở bệnh viện đa khoa tỉnh, nhưng không khỏi dứt điểm. “Do phải thường xuyên tiêm theo định kì rất tốn kém, kinh tế gia đình sa sút nên tôi chỉ còn cách chờ chết, lúc đó mắt tôi rất mờ và chỉ nằm một chỗ nhờ con cháu chăm sóc, được bà con mách, con gái tôi đến lấy thuốc của Lương y Náy. Sau hai tháng uống thuốc thì mắt đã sáng trở lại, tôi có thể tự vận động đi lại, từ đó mỗi khi rảnh rỗi tôi lại xuống thăm lương y”, bà Thủy chia sẻ.

Đã từng tiếp xúc nhiều người, được nghe nhiều chia sẻ về kinh nghiệm điều trị bệnh tiểu đường, nhưng có lẽ trường hợp của ông Nguyễn Văn Du (Thái Nguyên) để lại cho tôi nhiều ngạc nhiên nhất. Nếu không được nghe trực tiếp ông kể thì chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước thông tin: ổn định đường huyết 6 mmol/l và không còn các biểu hiện của bệnh tiểu đường chỉ sau 15 ngày. Đây thực sự là thông tin hữu ích với hàng ngàn người đang loay hoay tìm kiếm giải pháp cho căn bệnh tiểu đường của mình.

Khoảng thời gian năm 2013, ông thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, cân nặng giảm sút không rõ nguyên nhân. Đặc biệt là dấu hiệu tiểu nhiều rất rõ rệt. Những đêm trời giá rét, vừa nằm chưa ấm chỗ lại phải lục đục dậy đi vệ sinh, cứ như vậy, cả đêm hầu như chỉ chợp mắt được chút ít, sức khỏe ông vì thế ngày càng suy giảm.

Đến tháng 6 năm 2015, ông mới đi kiểm tra ở bệnh viện Nội tiết. Lúc này, đường huyết của ông đã lên đến 21 mmol/l. Ông cho biết: “Họ bảo chú bị tiểu đường rất nặng, phải tiêm và sử dụng thuốc theo phác đồ”. Trở về nhà với bao ngổn ngang suy nghĩ, ông quyết định tạm thời chưa tiêm in-su-lin mà uống thuốc theo đúng đơn của bác sĩ.

Sử dụng hết lần thuốc này, ông lại mua tiếp một đợt theo đơn cũ, thế nhưng chỉ số đường huyết chỉ dừng lại ở con số 14 mmol/l. Kiên trì với những ngày uống thuốc đều đặn trong suốt nhiều tháng trời mà đường huyết vẫn không giảm hơn. Số lần đi tiểu có xu hướng tăng lên gây ra nhiều bất tiện, ông không còn dám đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ. Từ một người khỏe mạnh, bỗng chốc vì căn bệnh tiểu đường ông phải bán đi những dụng cụ làm nghề và đóng cửa xưởng cơ khí của mình.

Thời gian ở nhà, ông thường xuyên lên mạng tìm kiếm những thông tin về bệnh tiểu đường. Tình cờ, ông xem được bài báo có nói cách chữa tiểu đường độc đáo từ bài thuốc lá dân tộc của lương y Triệu Thị Náy. Ông cũng đã từng đi kháng chiến, biết được người Dao có nhiều bài thuốc rất hiếm.

Gọi điện đặt mua 20 thang thuốc lá, về đun nước uống thay nước. Sau 25 ngày, ông đi kiểm tra đường huyết. Nhận kết quả xét nghiệm 6 mmol/l, ông không nghĩ có ngày mình lại nhìn thấy con số này trên quyển sổ khám chữa bệnh kể từ lúc phát hiện. Quá bất ngờ vì đường huyết đang cao đến 14 mol/l mà lại xuống được ngưỡng an toàn 6 mmol/l chỉ với 2 triệu đồng. Hơn hết, ông đã có thể ngủ ngon vì không phải đi tiểu liên tục, cân nặng và sức khỏe cũng được cải thiện nhiều. Kết quả kiểm tra ngày 27 tháng 2 cho thấy, các chỉ số tiểu đường, huyết áp, mỡ máu của ông đều đã ổn định ở giới hạn an toàn. Niềm hạnh phúc thực sự trở lại từ đây khi ông được tiếp tục những công việc yêu thích của mình.

Khắc tinh của bệnh trĩ

Không chỉ giỏi về chữa trị tiểu đường, trong kho tàng thuốc Nam của nữ lương y trẻ còn có bài thuốc quý chữa trĩ.

Trường hợp anh Quân (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi bị bệnh trĩ từ đầu năm 2000, mới đầu khi thấy đại tiện ra máu và có cảm giác đau rát, tôi tự ra hiệu thuốc hỏi rồi mua thuốc về uống. Tôi vẫn còn nhớ mỗi hộp thuốc uống trong vòng một tháng có giá khoảng 2 triệu đồng, ba tháng đầu tiên tôi cảm thấy đỡ, không còn hiện tượng đau rát khó chịu, nhưng cứ ngưng uống thuốc là bệnh lại có vẻ nặng hơn, đến đầu năm 2013 thì búi trĩ sa ra ngoài, tôi phải phẫu thuật cắt búi trĩ vì đi lại rất bất tiện, cảm giác đau đớn mỗi khi di chuyển khiến tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì, nhưng đến tháng 6/2014 đi khám lại, búi trĩ khác lại tiếp tục xuất hiện”, anh Quân kể lại.

Một bệnh nhân đã từng được lương y Náy chữa khỏi bệnh đến cảm ơn

Một lần tình cờ đọc được bài viết về lương y Náy trên báo, anh Quân liền gọi điện hẹn gặp lương y nhờ chữa trĩ. Sau một tháng điều trị búi trĩ của anh Quân đã co lại, không còn hiện tượng táo bón.

Cổ nhân xưa có câu: “Bách bệnh, bách Dược” hiểu là trăm bệnh, trăm vị thuốc”. Nghĩa là: Bệnh nào cũng có thuốc trị khỏi, chính vì thế để tìm ra phương thuốc hiệu nghiệm đặc trị những căn bệnh nan y là điều không phải không làm được”. Với tâm niệm như vậy, lương y Triệu Thị Náy đã cố gắng hết sức mình, bằng nhiệt tâm và tài năng của người thầy thuốc, đem lại niềm vui cho không biết bao nhiêu người.

Ngoài ra, được chứng kiến nhiều bệnh nhân thoái hóa, đau thần kinh tọa hay viêm gan, xơ gan, tôi mới thấy vị lương y này có biệt tài không giống ai. Chị quả là người thầy thuốc trẻ tài năng. Hy vọng, chị sẽ phát huy hơn nữa giá trị đích thực của các bài thuốc Nam quý hiếm trong việc bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Để bạn đọc tiện liên lạc, chúng tôi xin cung cấp địa chỉ và số điện thoại của Lương y Triệu Thị Náy:

Địa chỉ: Bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 01665569411

Kim Nhật

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/giai-ma-biet-tai-chua-benh-tieu-duong-cua-nu-luong-y-tre-188424.html