Giải Thượng Hải Masters: Del Potro, Roddick rút lui vì chấn thương, Nadal thẳng tiến

ĐKVĐ US Open Del Potro buộc phải rút lui giữa chừng ở giải Thượng Hải Masters do chấn thương cổ tay trong khi cựu số 1 thế giới Rafael Nadal ghi tên mình vào vòng 3 sau chiến thắng chung cuộc 6-2, 6-7, 6-4 trước James Blake

(TT&VH Online) - ĐKVĐ US Open Del Potro buộc phải rút lui giữa chừng ở giải Thượng Hải Masters do chấn thương cổ tay trong khi cựu số 1 thế giới Rafael Nadal ghi tên mình vào vòng 3 sau chiến thắng 6-2, 6-7, 6-4 trước James Blake. Vào thời điểm mà tất cả 4 giải Grand Slam của năm 2009 đều đã kết thúc thì giới hâm mộ banh nỉ hướng tới các giải đấu khác nằm trong hệ thống thi đấu của ATP (nam) và WTA (nữ) để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Có điều những gì diễn ra trước và trong giải Thượng Hải Masters đang đặt ra một vấn đề khác liên quan tới các giải đấu của ATP. Trước giải này thì hạt giống số 1 thế giới Roger Federer cùng tay vợt xứ sương mù Andy Murray đã tuyên bố rút lui. "Tàu tốc hành" nói anh cảm thấy kiệt sức còn Murray không thể góp mặt ở Thượng Hải Masters vì chấn thương cổ tay. Khi bước vào giải thì ngay ở vòng 2, hạt giống số 4 người Mỹ Andy Roddick cũng phải bỏ cuộc ngay ở set đầu tiên khi gặp tay vợt Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka do dính chấn thương đầu gối. Sau Andy Roddick thì đến lượt Del Potro cũng phải nói lời tạm biệt với Thượng Hải Masters. Có điều ĐKVĐ US Open rời Thượng Hải chưa hẳn vì đối thủ của anh, tay vợt 21 tuổi người Áo Melzer, chơi quá xuất sắc, mà do Del Potro dính chấn thương cổ tay phải ở set thứ 2 của trận đấu này sau khi bị Melzer dẫn 7-5 ở set thứ nhất và 2-1 ở set thứ 2. Đến lúc này thì sự chú ý của giới hâm mộ không còn hướng nhiều vào yếu tố chuyên môn nữa mà câu hỏi được đặt ra là vì sao lại có nhiều tay vợt chấn thương đến vậy? Cần nhắc lại nữa là Nadal cũng buộc phải vắng mặt ở giải Wimbledon năm nay vì chấn thương đầu gối. Câu hỏi đặt ra là: phải chăng là vì các giải trong hệ thống thi đấu của ATP quá dài? Nadal, Djokovic cùng với Andy Roddick đã chỉ trích thời gian quá dài của các giải đấu thuộc ATP, vốn sẽ lên tới 11 tháng trong mùa này. Trở lại với trận đấu của Del Potro, hạt giống số 3 người Argentina toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu với Melzer trước đó. Vậy mà lần này, anh đành nhường quyền đi tiếp cho đối thủ vì chấn thương cổ tay phải. Một dấu hiệu đáng báo động về tính hợp lý trong thời gian tổ chức các giải đấu thuộc ATP. Tất nhiên, không phải tay vợt nào cũng dính "virus chấn thương" hoặc mệt mỏi và buộc phải bỏ cuộc như Federer, Murray, Roddick hay Del Potro. Nadal đã ghi tên mình vào vòng 3 của giải Thượng Hải Masters sau chiến thắng 6-2, 6-7 và 6-4 trước James Blake. Set thứ nhất, cựu số 1 thế giới dễ dàng hạ Blake 6-2 nhưng tay vợt người Mỹ đã vùng lên ở set thứ 2 khi giành chiến thắng 7-4 trong loạt tie-break để giành chiến thắng 7-6 trước Nadal ở set này. Phải tới set quyết định, cựu số 1 thế giới mới thể hiện được phần nào tinh thần quyết thắng của mình. Nadal dẫn 4-2 sau 6 game đầu tiên nhưng Blake lại vùng lên mạnh mẽ để san bằng tỷ số 4-4 trước khi "đầu hàng" Nadal trong 2 game còn lại. Sau chiến thắng vất vả này, Nadal thừa nhận là anh vẫn chưa tìm lại được phong độ cao nhất của mình và cần có thêm nhiều trận đấu nữa để chơi tự tin hơn. Cùng góp mặt ở vòng 3 của giải Thượng Hải Masters như Nadal còn có 2 tay vợt người Pháp là hạt giống số 11 Monfils và hạt giống số 5 Tsonga sau khi họ lần lượt đánh bại cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt 4-6, 6-4, 6-2 và tay vợt nước chủ nhà Trung Quốc Zeng Shaoxuan 6-3, 6-3. Hạt giống số 9 người Thụy Điển Soderling cùng góp mặt ở vòng 3 sau chiến thắng 6-4, 7-5 trước tay vợt người Tây Ban Nha Almagro.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/158n2009101421185909t158/giai-thuong-hai-masters-del-potro-roddick-rut-lui-vi-chan-thuong-nadal-thang-tien.htm