Giám đốc nhà hàng Nightfall bị khởi tố vì quẹt thẻ 700 triệu đồng của khách

Tin mới nhất vụ Giám đốc nhà hàng NightFall quẹt thẻ mất 700 triệu đồng của khách cho thấy, mặc dù đã hoàn trả tiền cho khách, Trần Tuấn Minh vẫn bị cơ quan CSĐT khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tin mới nhất vụ quẹt thẻ mất 700 triệu ở Sài Gòn

Ngày 29/6, công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, giám đốc nhà hàng NightFall, ở quận 1) về tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, đêm 11/8/2016 ông Caracciolo David John (quốc tịch Úc) cùng bạn bè đến nhà hàng Nightfall (số 5E Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) để ăn uống ... Khi thanh toán, ông D. John đưa cho nhân viên thu ngân của nhà hàng tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) số tiền 150 đô la Úc nhưng Ngọc nói chưa đủ. Sau đó, ông David John có đưa thẻ tín dụng cho Ngọc “quẹt thẻ”.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của Minh, Ngọc nói với ông David John rằng…bị lỗi hệ thống, nên liên tục yêu cầu ông nhập mật khẩu của 2 thẻ tín dụng để thanh toán. Sau khi hoàn tất thanh toán, nhân viên nhà hàng không hề giao cho ông biên lai hay hóa đơn thanh toán.

Bản sao kê của ngân hàng được phía khách quẹt thẻ cung cấp cho thấy tiền đã được chuyển cho nhà hàng Nightfall

Khi trở về Úc, ông David John mới phát hiện trong tài khoản "không cánh mà bay" số tiền lớn khi ngân hàng gửi sao kê thanh toán đến nhà. Qua đó ông David John xác định, trong lần thanh toán tại nhà hàng Nightfall, nhân viên đã 8 lần "quẹt thẻ", khiến ông bị mất số tiền lên đến 39.429 AUD, tương đương hơn 683 triệu đồng. Sau đó ông David John có trở lại Việt Nam ủy quyền cho bà Lê Kim Yến và luật sư Trương Xuân Tám nhờ làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an xác định Minh là người trực tiếp ký giả tên chủ thẻ vào 2 hóa đơn trị giá 640 triệu đồng, còn 6 hóa đơn có giá trị nhỏ thì y không ký. Đến sáng cùng ngày, gã giám đốc này đã đến ngân hàng làm thủ tục rút số tiền gần 700 triệu đồng từ việc cà thẻ tín dụng của ông D. John.

Ngày 30/11/2016, Minh hoàn trả hơn 683 triệu đồng cho nạn nhân, trong đó có 20 triệu đồng phí bồi thường cho bà Lê Kim Yến (chi phí thuê luật sư, đi lại...). Cùng ngày, bà Lê Kim yến làm đơn gửi Công an Q.1 xin rút lại đơn tố cáo Minh.

Hóa đơn Minh nộp tiền vào tài khoản để trả lại tiền cho khách hàng (Ảnh: Zing News)

Mặc dù đã được đại diện ông D. John gởi đơn đến CQĐT đề nghị không xử lý hình sự đối với Minh, tuy nhiên, thấy hành vi của Minh là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của đất nước nên Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Minh.

Khả Di

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/gd-nha-hang-nightfall-bi-khoi-to-vi-quet-the-700-trieu-dong-cua-khach-d114779.html