Giăng bẫy điện chết người, mang xác ném xuống sông

Bức xúc vì mất trộm gà, Thuận đã giăng bẫy điện khiến một người tử vong.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thuận (30 tuổi, trú thôn Đình Giọng, xã Đại Đức, Kim Thành) 8 năm tù về tội giết người - tin tức đăng tải trên báo Công lý.

Bị cáo Thuận tại phiên tòa - Ảnh: báo Công lý

Theo báo Pháp luật và Xã hội, Thuận có trang trại gà tại thôn Đình Giọng. Do nhiều lần bị mất trộm gà nên Thuận nảy sinh ý định lắp dây điện xung quanh chuồng gà để chống trộm.

Khoảng 19h30 ngày 29/1, anh ta dùng một đoạn dây kim loại màu trắng đấu điện vào rồi dòng quanh khu vực chuồng gà của của gia đình.

Khoảng 2h sáng 31/1, Thuận nghe thấy tiếng gà trong chuồng kêu liền dậy, bật điện dưới bếp rồi đi ra cửa phía sau nhà kiểm tra. Khi soi đèn pin về khu vực phía chuồng gà, Thuận thấy một người nằm bất động dưới nền đất nên vội vàng chạy lại xem xét. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Đăng Chính (33 tuổi ở thôn Đồng Xá Bắc, xã Đồng Gia, Kim Thành)

Xác định nạn nhân đã tử vong, vì quá lo sợ nên anh ta mang xác nạn nhân vứt xuống mép bờ sông Chẹm thuộc địa phận thôn Đình Giọng, xã Đại Đức.

Xong việc này, Thuận trở về nhà, tháo toàn bộ đoạn dây kim loại màu trắng chăng xung quanh các ô thoáng tường gạch và cửa lối vào chuồng gà mang vứt xuống sông để phi tang rồi đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, dù cố tỏ sự vững tâm nhưng những cử chỉ, biểu hiện và lời nói của Thuận vẫn lộ ra mình chính là “tác giả” của vụ án này và buộc phải cúi đầu nhận tội.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/giang-bay-dien-chet-nguoi-mang-xac-nem-xuong-song-a152891.html