Giáng sinh ấm áp, trao gửi yêu thương

Nhân dịp chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, trưa ngày 23/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã đến chúc mừng thầy trò Trung tâm Dạy nghề tư thục Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các thầy cô và học viên của Trung tâm đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mong muốn đơn vị không ngừng nỗ lực, cố gắng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng cơ sở thành một địa chỉ tin cậy, uy tín không chỉ là dạy nghề cho con em bà con giáo dân mà còn là các em học sinh trên địa bàn toàn thị xã.

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu Trung tâm cũng mong muốn trong thời gian tới, thị xã Kỳ Anh tiếp tục hỗ trợ các nguồn lực để có điều kiện mở rộng quy mô, đâu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng.

Được biết, Trung tâm hiện đang đào tạo nghề cho hơn 220 học sinh, chủ yếu là con em bà con giáo dân. Tại đây, ngoài học văn hóa, các học viên còn được các thầy, cô hướng dẫn cho các kỹ năng, kiến thức cơ bản về hàn xì, may mặc, sửa chữa cơ khí, điện, tin học... Khi học viên ra trường được trung tâm tư vấn, hỗ trợ trong tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

*Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cũng vừa đến thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Lê Chiến Kỳ - thương binh 4/4 và ông Nguyễn Xuân Thịnh - thương binh 2/4, ở phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh); gia đình ông Võ Quang Trung - thương binh 4/4 và bà Nguyễn Thị Hưởng - mẹ liệt sỹ, ở xã Thạch Hạ.

Tại các gia đình đến thăm, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các đối tượng chính sách vì độc lập, thống nhất tổ quốc; đồng thời mong muốn các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng luôn là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ học tập, noi theo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước hiện nay.

*Sáng 23/12, tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê, nhóm Thiện từ tâm Hương Khê đã đến phát cháo miễn phí và trao quà cho hơn 300 bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Đây là lần thứ 20 hoạt động này được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê. Được biết, từ tháng 7/2015, "Nồi cháo yêu thương" được duy trì đều đặn vào thứ 6 hàng tuần; mỗi nồi chia đều cho hơn 300 suất.

Trong không khí Giáng sinh gần kề, cùng với phát cháo miễn phí, Thiện từ tâm Hương Khê còn tổ chức trao quà bao gồm bánh và sữa cho hơn 300 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Các tình nguyện viên trong trang phục ông già Noel tươi cười, vui vẻ chia từng phần cháo cho bệnh nhân và đưa cháo đến tận giường những bệnh nhân không di chuyển được. Hình ảnh này góp phần xoa dịu nỗi đau người bệnh và mang đến mùa Giáng sinh ấm áp, yêu thương hơn cho cộng đồng.

Ngoài "Nồi cháo yêu thương", Thiện từ tâm Hương Khê còn có những hoạt động thiện nguyện khác như kêu gọi, quyên góp giúp đỡ một số hoàn cảnh đặc biệt khó trên địa bàn; tình nguyện tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài huyện.

Được biết, kinh phí của hoạt động này là nhờ sự đóng góp các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn huyện.

Phúc Quang - Hà Linh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/giang-sinh-am-ap-trao-gui-yeu-thuong/126263.htm