Giảng viên đeo mặt nạ 'Người sắt' dạy học

Một giảng viên đại học đã nghĩ ra cách giúp sinh viên học tập bớt căng thẳng hơn, đó là đeo mặt nạ 'Người sắt' mỗi lần đứng lớp, theo Huffington Post.

Thầy Mohd Nazriq bin Noor Ahmad, 29 tuổi, là giảng viên tại Đại học quốc tế Hồi giáo Malaysia.

Anh đeo mặt nạ mỗi lần đưa ra nhận xét hay chấm điểm về bài làm của các sinh viên. Theo anh, không nhìn trực tiếp vào biểu cảm của thầy sẽ giúp sinh viên bớt căng thẳng hơn và tiết học sẽ bớt nhàm chán hơn.

Thầy Ahmad đeo mặt nạ trong một tiết học

Nur Izyan Farhani Binti Arifin, sinh viên năm nhất của trường, nói rằng cô và các bạn trong lớp rất ngạc nhiên khi thấy thầy đeo mặt nạ. Sau khi nghe thầy giải thích, mọi người đều rất thích thú vì thầy rất quan tâm đến cảm xúc của sinh viên.

Thầy Ahmad là 1 fan lớn của Người sắt. “Tôi còn có một lý do khác để đeo mặt nạ. Năm 2014, trong quá trình tôi điều trị bệnh tim, bố mẹ đã mua cho tôi cái mặt nạ này để giúp tôi phấn chấn hơn trong suốt quá trình trị liệu, và nó thực sự hữu ích”, Ahmad nói.

“Chiếc mặt nạ cũng giúp tôi thu hút sự chú ý của sinh viên trong lúc giảng bài”.

Rất nhiều sinh viên cảm thấy thú vị và ủng hộ cách dạy học này của thầy Ahmad.

Uyên Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/giang-vien-deo-mat-na-nguoi-sat-day-hoc-869308.html