Giành HCV Olympic, Neymar khóc như đứa trẻ

Neymar đã không thể giấu được cảm xúc của mình sau khi Olympic Brazil vượt qua Olympic Đức trong loạt luân lưu kịch tính.

Nhìn lại trận đấu Olympic Brazil - Olympic Đức (bản quyền thuộc Yan Media Group)

Neymar, người vắng mặt trong trận thua đậm 1-7 của ĐT Brazil tại World Cup 2014, ghi một cú đá phạt trực tiếp xuất sắc trước khi thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định của mình trong loạt “đấu súng” để đưa Brazil vượt qua Đức cho chiếc HCV đầu tiên ở môn bóng đá nam Olympic trong lịch sử.

Neymar và Rafinha khóc sau chiến thắng trong trận tranh HCV

Mọi thứ như hoàn hảo tại Maracana cho cá nhân Neymar, khi kịch bản của trận đấu đã buộc anh phải là người mở đầu niềm vui của hơn 80.000 khán giả, và cũng là anh kết thúc trận đấu, để người đội trưởng của đội tuyển Olympic Brazil mang về chiếc HCV quý giá nhất của Thế vận hội.

Sau chiến thắng, Neymar đã không giấu được cảm xúc của mình. Anh và đồng đội ở Barca là Rafinha rơi lệ trong giây phút chiến thắng, trong một giây phút đầy cảm xúc Neymar đã nằm gục xuống sân, trước khi cùng đồng đội lên bục nhận huy chương vàng và hát quốc ca với sự tự hào dân tộc trên khuôn mặt.

Sau trận, Neymar có một cuộc phỏng vấn ngắn trên sân. Vẫn chưa hết niềm vui, anh vừa cười vừa nói: “Chúng tôi đã phải nếm trải biết bao giây phút khó khăn trên hành trình tới đây, chúng tôi đã bị chỉ trích và mỗi lần như vậy, tôi và các đồng đội đáp lại bằng bóng đá. Tôi rất hạnh phúc. Giờ tôi sẽ buộc những người đã chỉ trích Brazil phải nuốt chúng tôi vào cổ họng như nuốt một thứ nước không muốn uống” (một câu nói của HLV Mario Zagallo).

Neymar đổ gục xuống sân sau khi giúp Brazil chiến thắng Đức trong loạt luân lưu

Trong khi đó ở bên cạnh Neymar, Rafinha vẫn đang khóc và gần như không biết nói gì ngoài câu “Họ đã không tin vào chúng tôi!”.

Thủ môn Weverton, người hùng của loạt luân lưu, thì đầy cảm thán nói: “Hỡi mảnh đất yêu thương, huy chương vàng đã là của chúng ta, vinh quang này xin được dành cho Đức Chúa”.

Hậu vệ Marquinhos thì tỏ ra bình tĩnh hơn. Anh phát biểu: “Các bạn cũng biết sức ép đã đè nặng lên các cầu thủ chúng tôi là thế nào, và cho dù còn trẻ tuổi, chúng tôi đã tin tưởng lẫn nhau và đạt tới thành công. Vào lúc này, mọi sự đè nén đều được xả thành niềm vui”.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/gianh-hcv-olympic-neymar-khoc-nhu-dua-tre-c9a438777.html