Giao hữu cũng có ba bảy đường

SGTT.VN - “Running man” suýt nữa đã trở thành người đem lại điềm gở cho Arsenal khi các Pháo thủ thành London phải chật vật lội ngược dòng mới giành được trận hòa 2 – 2 trước Napoli, trong trận đấu mà chàng trai trẻ đến từ Việt Nam hâm nóng bầu không khí trên khán đài bằng màn cuốn cờ đỏ sao vàng chạy vòng quanh sân.

Cũng là đá giao hữu nhưng đọ sức với Napoli khác hẳn với tuyển Việt Nam, các cầu thủ Arsenal vất vả hơn nhiều. Ảnh: Reuters

Khán giả sân Emirates đã rộ lên những tràng la ó khi đội chủ nhà bị dẫn trước tới 2 – 0, rồi phải tới tận phút 85 thì Laurent Koscielny mới san bằng được tỷ số. Có lẽ, các cầu thủ Arsenal cũng đã cảm nhận được rằng, dù Emirates Cup cũng chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng nó khác xa với trận đấu biểu diễn ở quê hương của “Running man” cách đây chưa đầy một tháng. Những chiến thắng hào nhoáng với những tỷ số còn hơn cả một set tennis trước Indonesia hay Việt Nam, thực sự không có nhiều giá trị về mặt chuyên môn, bởi đối thủ của họ quá yếu, đồng thời đấy chỉ là chuyến du đấu mang tính quảng bá thương hiệu là chính.

Còn trận đấu với Napoli, dù cũng là giao hữu, nhưng nó diễn ra vào thời điểm mùa giải mới đã cận kề. Đội bóng của ông Wenger chí ít cần phải thể hiện một hình hài tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa, đây cũng là trận đấu đầu tiên của Arsenal trên sân nhà trong mùa hè này, nên các cổ động viên sân Emirates có quyền đặt câu hỏi các Pháo thủ đã sẵn cho những trận đấu thật sự sau chuyến du đấu kiếm tiền vòng quanh châu Á?

Câu hỏi đó lại càng trở nên bức thiết khi mà đến giờ này, Arsenal vẫn chưa hoàn tất được vụ tuyển mộ lớn nào, trong khi Napoli chính là đội đã hớt tay trên của họ tiền đạo Gonzalo Higuain. Trong vòng chưa tới một tháng nữa, Arsenal đã phải đá hai trận vòng play-off Champions League. Thể thức phân loại hạt giống của UEFA đã giúp Arsenal tránh được các đối thủ lớn như AC Milan hay Schalke 04, nhưng nếu họ gặp phải PSV Eindhoven, Real Sociedad hay Fenerbahce, thì đó hẳn cũng không phải là những trận đấu dễ dàng.

Rõ ràng, cùng là những trận đấu diễn ra mùa hè, nhưng có sự khác biệt lớn giữa du đấu kiếm tiền, giao hữu khởi động hay vòng sơ loại của các giải lớn. Sự khác biệt đó cũng đang khiến cho tân huấn luyện viên Pep Guardiola ở Bayern Munich cảm thấy thấm thía. Nhà vô địch Champions League đã bắt đầu mùa hè bằng những chiến thắng “kinh hoàng” trước Hamburg hay Moenchengladbach ở Telekom Cup. Song đến siêu cúp Đức, họ đã phải nếm trái đắng đầu tiên khi thất bại 2 – 4 trước Borussia Dortmund. Và ở Audi Cup vừa qua, dù đã giành chức vô địch, song ai cũng hiểu giải đấu này cũng chỉ có tính chất “vui là chính”, dù nghiêm túc hơn một chút so với Telekom Cup. Mà thật ra, siêu cúp Đức cũng chỉ là danh hiệu vô thưởng vô phạt. Khi mùa giải mới chính thức bắt đầu, thì Pep mới cảm nhận rõ sức ép khủng khiếp mà ông phải đương đầu ở đội bóng mới.

Nói vậy cũng không có nghĩa là kết quả giao hữu mùa hè của các câu lạc bộ châu Âu là vô giá trị (bởi nếu không có giá trị thì người ta tổ chức làm gì?). Nhưng đấy không phải là thước đo chính xác sức mạnh của các đội bóng. Chẳng hạn như Liverpool dùng trận giao hữu cuối tuần qua với Olympiakos để tôn vinh thủ quân Steven Gerrard và cựu tiền đạo Robbie Fowler. Cứ cho là nửa đầu trận đấu có ý nghĩa tích cực về mặt chuyên môn, song đến khi tiền đạo đã gần 40 tuổi Fowler vào sân cốt để chào khán giả thì lúc đó, trận đấu chỉ còn mang tính chất “festival” mà thôi.

Nhật Hoàng

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/182081/giao-huu-cung-co-ba-bay-duong.html