Giao lưu văn nghệ kết tình thân

Mười ba năm trước, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành bài kiểm tra bắn đạn thật, Trung úy QNCN Trần Quang Huy (lúc đó là Phó đại đội trưởng về kỹ thuật) Đại đội sửa chữa 23, Đoàn H (Quân khu 5) tình cờ gặp cô thôn nữ Nguyễn Thị Thảo.

Cô gái quê miền Bắc, tốt nghiệp THPT đang ở nhờ nhà người chú họ để ôn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Gia Lai. Cô thôn nữ có nước da trắng hồng, dáng dong dỏng cao khiến chàng trai trẻ Trần Quang Huy xao lòng dẫu lần đầu gặp gỡ. Dù đã thuộc đường như lòng bàn tay mà Huy vẫn lựa chọn “phương án” tiếp cận cô gái bằng cách: Hỏi đường. Việc hỏi đường đã khiến Huy bất ngờ khi cô gái có giọng nói ngọt ngào, dễ thương đến mê hồn. Đêm về không ngủ, nỗi nhớ nhung cứ trào dâng, anh tìm mọi cách tiếp cận, nhiều phương án được đưa ra nhưng... ngại ngại làm sao. May thay, Ban chấp hành Chi đoàn đại đội phối hợp với Chi đoàn thôn 1, xã Thành An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng ngày sinh của Bác. Niềm mơ ước của anh đã thành hiện thực khi 2 người trở thành đôi song ca ăn ý nhất, chiếm được cảm tình của khán giả nhiều nhất. Cũng chính từ đêm giao lưu đó đã tạo điều kiện cho đôi trẻ ngày càng xích lại gần nhau. Tình yêu như liều thuốc bổ có sức thôi thúc mỗi người phấn đấu. Dẫu chẳng ai nói với ai dự định của mình, nhưng cả Huy và Thảo đều thể hiện quyết tấm rất cao. Cuối năm ấy, Huy thi đỗ Học viện Chính trị - Quân sự, còn Thảo trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Gia Lai. Sự xa cách càng làm cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy. Tình cảm, sự nhớ nhung, mong đợi được hai người gửi về nhau qua cánh thư. Năm 2001, cả hai cùng nhận bằng tốt nghiệp. Huy tiếp tục được cấp trên điều về nhận nhiệm vụ tại Đoàn H, còn Thảo trở thành cô giáo của Trường THCS Lê Lai (huyện An Khê, tỉnh Gia Lai). Và sau những tháng ngày nuôi dưỡng, chăm chút, "cây tình yêu" cũng đến ngày đâm hoa, kết trái. Đám cưới của Huy và Thảo diễn ra giản dị nhưng thật hạnh phúc. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ chứng kiến hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Hạnh phúc ngọt ngào đó của Huy và Thảo bây giờ được nuôi dưỡng trong ngôi nhà khang trang, cùng hai đứa con chăm ngoan, học giỏi. Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/91/91/113472/Default.aspx