Giáo viên bị tố 'giáo dục không có tình người' nói gì?

Giáo viên chủ nhiệm bị tố 'duy trì một lối giáo dục hà khắc, không có tình người, chỉ có kỷ luật và nước mắt' cho biết rất sốc trước tâm thư tố cáo của phụ huynh.

Trường Lương Thế Vinh bị phụ huynh tố giáo dục hà khắc. Ảnh: LTV

Theo bản tường trình, giáo viên Nguyễn Thị Thu, dạy môn Ngữ văn, đồng thời chủ nhiệm lớp 11A1.1 và 12A1 được bà Văn Thùy Dương – Phó Hiệu trưởng mời lên làm việc về các nội dung liên quan tới quản lý lớp và nội dung trong tâm thư.

Bà Dương đã yêu cầu cô Thu mời ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A1.1 cùng một số phụ huynh có con nhiều lần bị vi phạm đến trường để trao đổi về học tập và kỷ luật của học sinh.

Nữ giáo viên này cũng cho biết chưa bao giờ coi Lương Thế Vinh là nơi làm việc “tay ngang” và cũng chưa bao giờ coi học sinh ở đây chỉ là “con nuôi” vì thực tế đã dạy ở trường từ lâu, giảng dạy vì nhiệt huyết cũng như tình yêu thương, trách nhiệm.

Cô Thu cho biết mình hoàn toàn bất ngờ khi lần đầu tiên trong cuộc đời dạy gần 20 năm của mình lại nhận được lời chỉ trích rằng giáo viên chủ nhiệm hà khắc, không có tình người…

“Tôi tự hỏi khi phụ huynh viết điều này đã bao giờ tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục của Lương Thế Vinh? Đã bao giờ đặt câu hỏi rằng tất cả những việc tôi làm là vì ai chưa? Đã bao giờ chị tự đặt câu hỏi và nhìn lại chặng đường 1 năm qua của cả cô và trò lớp 10A1.1 chưa? Và đã bao giờ chị tự trăn trở vì sao 10A1.1 đã hơn 2 lần bị giáo viên bộ môn trả lớp và từ chối không dạy?", nữ giáo viên chia sẻ.

Bản tường trình của giáo viên Nguyễn Thị Thu. Ảnh: HH

Nữ giáo viên khẳng định, tất cả biện pháp giáo dục như (viết bản kiểm điểm, tường trình, cam kết, mời phụ huynh lên trao đổi để tìm cách phối hợp giúp các con nhận lỗi, và tiến bộ dần lên, phạt học sinh lao động công ích) nhằm mục đích cho các con trưởng thành, ngoan hơn và nâng cao kết quả học tập. Biện pháp này đã được đưa ra từ đầu năm trong cuộc họp phụ huynh và được 100% phụ huynh đồng ý. Đây là cách làm phù hợp môi trường Lương Thế Vinh, có trách nhiệm và sát sao của đội ngũ giáo viên.

“Thật sự đáng buồn khi tôi làm những điều đó bằng trách nhiệm của nhà giáo, phù hợp với biện pháp giáo dục của Trường THPT Lương Thế Vinh, đáp ứng niềm tin của đại đa số phụ huynh trong lớp thì bị phụ huynh nói đó là giáo dục không có tình người. Đó là những câu nói đầy ác cảm, có tính chất vu khống.

Nếu thiếu trách nhiệm, tôi đã hoàn toàn buông lỏng học sinh, không để các con muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, không cần trao đổi với phụ huynh để cuối năm các vị có thể bất ngờ với kết quả học tập và đạo đức của các con”, cô Thu bày tỏ.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/giao-vien-bi-to-giao-duc-khong-co-tinh-nguoi-noi-gi-566771.ldo