Giáo viên đứng khoanh tay 'nhìn' học sinh gặp nạn

(Zing) - Một học sinh 5 tuổi đã bị mắc kẹt trên cây tại ngôi trường cậu bé đang học bởi vì ngôi trường này có một nội quy rất kỳ quái: cấm giáo viên giúp học sinh từ cây xuống.

Chỉ khi có một người đi qua đường trông thấy em học sinh tội nghiệp đang loay hoay tìm cách xuống, thì cậu bé mới được “giải cứu”. Nhưng lạ thay, chính “ân nhân cứu mạng” của em học sinh này lại bị ngôi trường kỳ quái đổ cho tội “xâm phạm lãnh thổ” và gọi cảnh sát đến giải quyết. Theo một nguồn tin, trong giờ nghỉ giữa giờ vào buổi sáng em học sinh này đã trèo lên một cây cao khoảng 6,1 mét và không xuống được. Nhưng thay vì giúp em leo xuống, các giáo viên trong trường lại chỉ khoanh tay đứng nhìn chỉ vì “phải” tuân theo nội quy kỳ lạ đó. Rất lâu sau đó, em mới được “giải cứu” khi Kim Barrett, một phụ nữ vô tình đi ngang qua đấy, trông thấy hoàn cảnh đáng thương của em. Tuy nhiên, hành động dũng cảm này của cô Kim lại không được trường Manor ở Melksham hưởng ứng. Thay vì cảm ơn người phụ nữ dũng cảm này, họ đã bất ngờ báo cảnh sát và tố cáo cô về tội xâm phạm lãnh thổ của trường. Quá choáng váng trước nội quy kỳ lạ của ngôi trường này, cô Kim cho biết: “Khi thấy cậu bé trên cây và thấy nhiều giáo viên và học sinh đứng nhìn, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi hỏi cậu bé và được biết, em đã bị mắc kẹt trên cây từ nửa giờ trước đó, giờ nghỉ giải lao, và không xuống được. Nghĩ rằng đây là một sự cố nghiêm trọng, tôi lập tức trèo lên cây và đưa em bé xuống một cách an toàn nhất có thể.” Cô nói thêm: “Lúc đó, ông hiệu trưởng của ngôi trường đã trông thấy, ông ta nói là tôi không được phép làm như vậy và liền gọi cảnh sát đến bắt tôi. Tôi thực sự bị sốc và không thể hiểu được chuyện kỳ lạ này.” Sự cố này xảy ra vào sáng ngày 01/03/2010, khi cô Kim đi bộ về nhà qua trường tiểu học Giáo hội Manor, Anh. Cô Kim cho biết, khi tìm cách cứu cậu bé, cô đã đi quanh mặt tiền của ngôi trường, trên các sân chơi và sau đó đã giúp em xuống. Nhưng ngôi trường này đã cáo buộc cô 'tiếp cận trường học bất hợp lệ' và yêu cầu cô rời khỏi ranh giới của trường. Cô Kim cho biết: “Tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi nghĩ rằng mình không chi giúp em học sinh đó mà còn giúp cả ngôi trường đó thoát khỏi một nội quy “kỳ quái”. Vậy mà, thay vì cảm ơn tôi, họ lại đối xử với tôi như vậy.” Hiện giờ vụ việc vẫn đang được giải quyết.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/giao-vien-dung-khoanh-tay-nhin-hoc-sinh-gap-nan/a80363.html