Giáp Tết: Hoa quả Trung Quốc tấn công chợ, 'đội lốt' hàng Việt Nam

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 này, nhiều loại hoa quả Trung Quốc như cam, lê, táo, nho… đang xuất hiện nhiều trên khắp các kênh phân phối dưới mác hàng Việt Nam.

Nhiều loại quả Trung Quốc tràn vào chợ Việt Nam trong những ngày cận Tết - Ảnh: T.N

Những ngày gần đây, khối lượng hoa quả đổ về các chợ dân sinh và chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội đã tăng đáng kể. Cùng với lượng lớn 2 loại quả chính của ngày tết là bưởi và chuối, nhiều loại quả được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc như cam, táo, lê, nho... cũng xuất hiện với độ phủ rộng trên các sạp hàng.

Chỗ nào cũng thấy hoa quả Trung Quốc - Ảnh: T.N

Cụ thể, táo có giá từ 35.000-40.000 đồng/kg, lê giá 30.000 đồng/kg, nho giá 30.000-40.000 đồng/kg, cam dao động từ 20.000-25.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” hoa quả Trung Quốc, các loại nho, táo, lê, cam... được bày bán la liệt, với giá khoảng 150.000-180.000 đồng/thùng.

Cam được đổ đầy hè đường - Ảnh: TN

Nhiều loại cam, táo... Trung Quốc nhưng lại được gắn mác Việt Nam, Úc... Ảnh: TN

Nhiều thùng hàng ghi chữ Trung Quốc tại chợ đầu mối Long Biên - Ảnh: T.N

Thậm chí không cần đến chợ dân sinh hay đầu mối, trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Phạm Ngọc Thạch, Trần Thái Tông, Đội Cấn… người tiêu dùng cũng dễ dàng bắt gặp nhiều người bán hàng rong đủ các loại hoa quả như táo, lê, nho... xuất xứ Trung Quốc.

Rao bán hoa quả trên một khu chợ dân sinh nhỏ trên đường Thanh Bảo (Hà Nội), một người bán hoa quả đon đả: "Mua táo, lê, nho... về thắp hương tết đi, để trên bàn thờ sẽ rất đẹp, đảm bảo tươi và để được lâu". Khi được hỏi để lâu là khoảng bao nhiêu ngày, chủ cửa hàng này mỉm cười: "Khi nào đến ngày hỏng thì nó sẽ hỏng".

Chia sẻ với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, bác Thịnh (ở phường Kim Mã, Hà Nội) cho biết: "Tháng trước có người khách tặng tôi 1kg táo, không biết do cháu nghịch hay tôi làm rơi, một quả bị chui xuống gầm giường. Hôm qua tôi dọn nhà thì phát hiện ra quả táo này từ tháng trước, nhưng kỳ lạ là nó vẫn tươi và đỏ".

Bác Thịnh cũng chia sẻ thêm vào thời điểm gần Tết mấy ngày qua, tại khu chợ mà bác hay mua sắm, các loại quả như táo, lê, nho... được nhập về ngày càng nhiều. Nếu quan sát kỹ, hầu hết những loại quả này đều được các nhà buôn và nhà bán bán lẻ hoa quả rao bán quanh năm. Nhưng khi hỏi về nguồn gốc thì tuyệt nhiên không thấy bất cứ một cửa hàng hay hàng rong nào thừa nhận mình đang bán hàng Trung Quốc.

Chia sẻ về cách nhận biết lê, táo, nho Trung Quốc..., chị Thoan, một tiểu thương tại chợ Ngọc Hà cho biết: "Lê Trung Quốc to tròn, quả đồng đều trông rất đẹp mắt, thường được bọc trong lưới xốp để tránh dập nát. Khi ăn có vị ngọt đậm, không có mùi thơm đặc trưng. Loại lê này đặc biệt có thể quản bảo thoải mái trong thời gian từ 15-20 ngày ở nhiệt độ thường mà vẫn tươi nguyên. Táo Trung Quốc cũng có mẫu mã đẹp, bóng, quả to đều, nhưng ăn xốp, vị nhạt. Nho cũng vậy, mẫu mã đẹp, quả to đều, căng phồng, để được lâu".

Theo thống kê, năm 2015, chỉ riêng tại một cửa khẩu, số lượng nho Trung Quốc nhập về Việt Nam là 389 lô, khoảng gần 11.000 tấn. Thời kỳ cao điểm năm 2015, mỗi ngày có 100 tấn nho Trung Quốc vào Việt Nam.

Sang đến năm 2016, nho Trung Quốc nhập về lên tới con số gần 1.000 tấn chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm. Vào mùa cao điểm như dịp tết, số lượng nhập về cực kỳ lớn và chủ yếu nhập các loại nho đỏ, nho xanh (cả loại có hạt và không hạt).

Theo Bộ Công Thương, hiện nhiều loại hoa quả xuất xứ Trung Quốc bày bán tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác trên cả nước, nhưng được gắn mác hoa quả xuất xứ trong nước.

Thống kê cho thấy tính tới hết tháng 10.2016, Việt Nam nhập khẩu trên 400.000 tấn trái cây, trong số đó nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc là 120.000 tấn, chiếm khoảng 30%.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/giap-tet-hoa-qua-trung-quoc-tan-cong-cho-doi-lot-hang-viet-nam-54951.html