Giấu ma túy dưới sàn nhà bếp để bán cho con nghiện

(Công lý) - Sáng 8/7 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978, trú 110 Mê Linh, hiện ở số 40, đường số 2 khu máy nước, Phước Tân, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù và 10 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 9h50’ ngày 31/7/2015 trong khi tuần tra tại khu vực đối diện cổng bệnh viện tỉnh Khánh Hòa số 10 đường Yersin, Công an TP Nha Trang phát hiện Hoàng Trọng Hiệp và Nguyễn Tấn Cường có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra hành chính và thu được trên tay Cường 1 gói ma túy đá.

Cường, Hiệp khai, khoảng 8h cùng ngày Cường gọi điện nhờ Hiệp mua giùm 1 bịch ma túy đá với giá 500.000 đồng để sử dụng. Hiệp đồng ý và hẹn Cường đến tại khu vực trước cổng bệnh viện tỉnh Khánh Hòa để lấy tiền mua ma túy, sau khi nhận được tiền Hiệp điện thoại cho Hà hỏi mua ma túy, Hà đồng ý và hẹn Hiệp lấy ma túy tại nhà của Hà số 40 đường số 2, khu máy nước.

Tại đây, Hiệp mua của Hà 1 bịch ma túy với giá 500.000 đồng, sau đó về đưa cho Cường thì bị bắt giữ.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hà trước vành móng ngựa.

Cùng ngày, khoảng 11h30’ Công an TP Nha Trang phối hợp cùng Công an phường Phước Tân kiểm tra nơi ở của Hà và Nguyễn Lê Huy (em rể của Hà) cùng ở chung tại nhà số 40 đường số 2, khu máy nước, Hà tự lấy trong người ra 1 gói thuốc hiệu 555 bên trong có 20 bịch ma túy đá trọng lượng 2,5243 gam. Ngoài ra, còn thu giữ dưới sàn nhà bếp 1 bịch ma túy đá có trọng lượng 0,1543 gam.

Tại cơ quan điều tra, Hà, Hiệp ngoài việc nhận tội còn khai nhận thêm, Hà đã bán ma túy cho Hiệp từ 3 – 4 lần tại nhà của Hà với giá 200.000 đồng/bịch. Số ma túy có được Hà mua của một đối tượng không rõ lai lịch tại bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh với giá 7 triệu đồng.

Đối với Huy ở cùng nhà với Hà nhưng không biết việc Hà đã bán ma túy cho Hiệp nên không bị xử lý.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/giau-ma-tuy-duoi-san-nha-bep-de-ban-cho-con-nghien-162046.html