Giết người theo đơn đặt hàng?

Chỉ một đêm, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 2 vụ án mạng. Công an bắt được 3 nghi can, trong đó 2 đối tượng khai giết người theo đơn đặt hàng

Liên tiếp trong đêm 28-3 có 2 vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang làm chết 2 người. Hung thủ gây án rất manh động và nhanh gọn, không để lại dấu vết nào. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ hung thủ. Đáng nói, kẻ gây án và nạn nhân là những người không quen biết.

Hai vụ án cách nhau 3 giờ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28-3, Công an huyện Châu Thành và Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo tại Khu Công nghiệp Tân Hương xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết mà hung thủ gây án chỉ trong tích tắc. Theo đó, lúc 20 giờ, anh Nguyễn Chi Lăng (SN 1990; ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đến Công ty Simon 2 để đón vợ làm công nhân. Khi các công nhân vừa ra thì mọi người chứng kiến một nhóm thanh niên gây sự với anh Lăng rồi dùng vật nhọn đâm nạn nhân tử vong tại chỗ. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh Lăng bị đứt động mạch chủ, đứt động mạch phổi, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, hung thủ gây án không để lại dấu vết gì.

Sau khi điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thanh Vũ (SN 1991; ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là nghi can. Thế nhưng, khi trinh sát đến nhà thì Vũ đã bỏ trốn. Biết các trinh sát truy bắt, Vũ ra đầu thú vào trưa 30-3. Tại cơ quan công an, Vũ khai trước lúc gây án đã điều khiển xe máy chở Lương Văn Toàn (SN 1989, ngụ tỉnh Long An) đến Khu Công nghiệp Tân Hương. Một lúc sau, có 4 người khác đi trên 2 xe máy cũng đến tiếp ứng. Lúc này, Vũ cầm dao đến chỗ anh Lăng rồi xảy ra xô xát. Vũ bất ngờ đâm anh Lăng từ 3-4 nhát, sau đó chạy về Trung tâm Y tế huyện Bến Lức băng bó vết thương và đến TP HCM bỏ trốn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường thì tiếp tục nhận tin báo lúc 23 giờ cùng ngày, tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, một người bị chém hơn chục nhát. Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Hải (SN 1962; ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành). Hung thủ gây án cũng không để lại dấu vết gì ngoài chiếc xe máy của nạn nhân.

Nguyễn Nhân Nghĩa (ảnh trên) và Trương Thành Quang tại cơ quan công an

Nguyễn Nhân Nghĩa (ảnh trên) và Trương Thành Quang tại cơ quan công an

“Chờ nó về…”

Hai vụ án xảy ra liên tục trong đêm mà hung thủ ra tay nhanh gọn, gần như rơi vào ngõ cụt nên Công an tỉnh Tiền Giang đã thành lập ban chuyên án và huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Công an huyện Châu Thành vào cuộc. Qua 2 ngày tung cả trăm trinh sát, điều tra viên vào cuộc, cuối cùng “nút thắt” của vụ sát hại ông Hải được mở ra. Chiều 29-3, ban chuyên án họp và quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Nhân Nghĩa (Nghĩa “địa”; SN 2000; ngụ phường 7, TP Mỹ Tho) và Trương Thành Quang (Quang “mập”; SN 1979; ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành). Biết thế nào cũng bị truy bắt nên cả hai bỏ trốn. Tuy nhiên, khuya cùng ngày, gia đình đã đưa Nghĩa đến công an đầu thú. Biết chuyện, chiều 30-3, Quang cũng đến công an đầu thú.

Tại PC45, Quang khai khoảng 20 giờ ngày 28-3, y chơi bida với Nghĩa tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành thì nhận điện thoại của một người bạn mới quen chưa rõ lai lịch, hỏi: “Mày đang ở đâu, ra giúp anh một tí”. Quang cho biết đang ở xa thì người này liên tục nhắn tin, gọi thoại. Đến 22 giờ, Quang nghe điện thoại và nói với Nghĩa “chở ra đây giúp ông anh một tí”. Khi đi, Quang mang theo 2 cây dao tự chế của người bạn đưa trước đó. Đến sân bóng Tam Hiệp, Quang và Nghĩa gặp người gọi điện thì người này nói: “Chờ nó về có người điện thoại cho mình”. Khoảng một giờ sau, người này nghe điện thoại và nói với Quang: “đi”. Sau đó, Quang và người này mỗi người cầm một con dao tự chế đợi ông Hải chạy xe gần đến thì chém hàng chục nhát. Lúc này, chỉ nghe ông Hải nói: “Tôi thua rồi”. Ra tay xong, cả ba lên xe bỏ trốn.

Tại công an, Nghĩa và Quang khai không hề quen biết với ông Hải và cả người gọi điện cũng không quen mà chỉ nghe nói thực hiện theo “lệnh” của người khác.

Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng PC45 - Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đây là 2 vụ án truy xét gần như rơi vào bế tắc vì hung thủ rất tinh vi và manh động, không có dấu vết để lại. Đặc biệt, hung thủ và nạn nhân không quen biết nhau nên rất khó điều tra. “Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc nên tất cả cán bộ, chiến sĩ gần như thức trắng 2 ngày 3 đêm mới khám phá thành công 2 vụ án trên” - ông Sáu nói.

Bài và ảnh: Minh Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giet-nguoi-theo-don-dat-hang-20170331215933663.htm