Giết vợ rồi ngồi cạnh xác ngộ nhận có bố là thứ trưởng

Sau khi sử dụng ma túy đá, Quý đã rơi vào trạng thái hoang tuởng (ngáo đá) y dùng dây điện siết cổ vợ đến chết. Sau khi giết chết vợ, y thản nhiên gọi điện cho chị gái của vợ đến mang xác về. Trong lúc chờ đợi, y ôm con suốt đêm và lặng lẽ ngồi canh xác vợ cho đến sáng.

Án mạng kinh hoàng sau trận ngáo đá

Rạng sáng ngày 16/10, trực ban công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nhận được tin báo có một vụ án mạng xảy ra tại phòng 503 chung cư 5 tầng trong ngõ 1395 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay lập tức các đội nghiệp vụ của công an quận Hoàng Mai và công an thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ án.

Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Bùi Thị Hồng Lan, sinh năm 1986, quê quán xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Nạn nhân làm nghề tẩm quất, massage tại khu vực đường 70 huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khám nghiệm thi thể tại hiện trường ban đầu cho thấy, nạn nhân chết do bị thủ phạm dùng dây siết cổ.

Bước đầu xác định hung thủ là Lê Phương Quý sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại khu tập thể Nhà Dầu, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Điều đáng chú ý, nạn nhân là vợ hờ của hung thủ, hai người đã có với nhau một đứa con trai 4 tuổi.

Hung thủ Lê Phương Quý tại trụ sở công an quận Hoàng Mai. Ảnh internet.

Hung thủ Lê Phương Quý tại trụ sở công an quận Hoàng Mai. Ảnh internet.

Nhận thông tin qua đường dây nóng, PV đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Qua tiếp xúc với những người dân sống gần hiện trường, được biết, chị Lan và hung thủ Lê Phương Quý mới chuyển về đây thuê nhà được hơn một tháng (nghe nói trước khi chuyển về đây họ đã thuê nhà sống ở nhiều nơi) đôi vợ chồng này thường xuyên cãi vã, đánh chửi nhau. Nguyên nhân chính là từ những trận ngáo đá của hung thủ.

Trao đổi với PV, ông Trụ chủ nhà trọ cho biết thêm, đối tượng Quý suốt ngày nằm dài ở nhà, chỉ khi nào có điện thoại gọi thì mới đi, khi về thì có biểu hiện ăn nói huyên thuyên, cười nói một mình, biểu hiện của người bị ảo giác. Tất cả mọi việc chi tiêu ăn uống, nuôi con, do một mình chị Lan cáng đáng, lăn lộn kiếm tiền vất vả, nhưng kiếm được đồng nào chị Lan lại phải cung phụng cho Quý đồng ấy. Nếu không có hoặc không đủ tiền đưa cho gã là chị Lan bị đánh cho thâm tím mặt mày.

Chị Bùi T.H.D. (sinh năm 1984, chị ruột nạn nhân, hiện tạm trú tại Thanh Trì, Hà Nội) chưa hết bị sốc, kể lại: vào khoảng 1h sáng ngày 16/10 tôi nhận được điện thoại của người em rể với giọng run rẩy, gấp gáp: "Em vừa giết chết Lan rồi, chị đến đưa xác cô ấy về". Khi đến nơi, chị D. gần như ngã khụy khi thấy em gái mình nằm sõng soài dưới nền nhà, mặt mũi tím tái và đã tắt thở.

Đường tình trắc trở

Chị D. cho biết thêm, hung thủ và em gái chị quen biết nhau từ năm 2008 tại một quán nước ở phố Lò Đúc, Hà Nội. Từ đó hai người trao đổi số điện thoại và đi lại với nhau. Một thời gian sau Quý dẫn chị Lan về ra mắt gia đình, nhưng bố mẹ Quý phản đối không đồng ý cho Quý quan hệ với chị Lan, rồi hai người dọn về ở với nhau, không có đăng ký kết hôn.

Một năm sau, năm 2009 chị Lan sinh một cháu trai kháu khỉnh. Tưởng rằng hạnh phúc đã đến với em gái mình nhưng có ai ngờ khi cháu bé sinh ra, cháu có những hành vi cử chỉ của đứa trẻ bị tự kỷ, mà nguyên nhân không ai ngoài chị Lan biết, đó chính là hậu quả của việc Quý nghiện ma túy đá và thuốc lắc một thời gian dài. Tưởng rằng nhìn vào đứa con, Quý phải biết tỉnh ngộ, nhưng không ngờ càng ngày y càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Cứ lên cơn là y lấy tiền, thậm chí lấy đồ của vợ đi bán. Nếu không được đáp ứng là y thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Ngoài ra, cứ mỗi lần lên cơn ngáo đá là Quý lại lôi vợ ra làm bị bông để đấm, nhiều lần chị Lan bị Quý đánh cho thâm tím mặt mày.

Trao đổi với PV, đồng chí Phó trưởng công an phường Hoàng Liệt cho biết, ngay trong sáng ngày 16/10, cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai đã bắt được hung thủ Lê Phương Quý. Tại cơ quan điều tra Quý khai nhận chính mình đã dùng dây điện để siết cổ chị Lan cho tới chết. Trong quá trình lấy lời khai y vẫn còn đang trong tình trạng bị ngáo.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Quý, y đã tốt nghiệp đại học nhưng do không có công ăn việc làm ổn định nên y hay tụ tập cùng đám bạn bè lêu lổng và sử dụng ma túy đá từ lâu. Khi mới quen chị Lan, y giấu chị việc mình nghiện ma túy đá.

Ngày 15/10, Quý ở nhà và sử dụng ma túy đá. Khi phê thuốc Quý có ý nghĩ rằng chị Lan sẽ bế con mình bỏ đi. Cho nên khoảng 24h đêm chị Lan từ quán massage đi làm về, Quý thấy chị Lan dọn dẹp, gấp quần áo. Ý nghĩ về việc vợ sẽ bế con và bỏ đi lại ngùn ngụt bốc lên trong đầu, y liền đến phía sau lưng chị Lan dùng hai tay bóp cổ chị. Thấy chị Lan vùng vẫy kêu la, y liền vớ ngay chiếc máy sấy tóc bên cạnh và dùng dây máy sấy cuốn quanh cổ siết mạnh cho đến khi thấy vợ nằm im. Sau đó Quý ngồi cạnh xác vợ và gọi điện thoại cho chị vợ. Đến khi hết cơn ngáo đá, biết vợ mình đã chết, đối tượng Quý ngồi khóc nức nở, kêu gào: "Em bị điên rồi, sao em lại giết vợ em".

Hung thủ “ngộ” bố mình là thứ trưởng?!

Theo thông tin cung cấp từ công an phường Hoàng Liệt, bố mẹ hung thủ Lê Phương Quý trú tại khu tập thể nhà Dầu, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. PV đã tìm đến nhưng gia đình đã chuyển đến địa chỉ mới tại 165 ngõ chợ Khâm Thiên. PV đã gặp gỡ ông Cường - bố của hung thủ tại nơi ở mới. Ông cho biết Quý là con trai thứ hai của ông. Từ nhỏ Quý đã có những triệu chứng bệnh thần kinh, thường xuyên bị hoang tưởng và ngộ nhận bố mình là thứ trưởng hay công an.

Quý mới chỉ học hết cấp hai, không có nghề nghiệp gì nên gia đình chưa bao giờ khuyến khích Quý kết hôn vì khả năng của Quý không thể lo được cho bản thân, nói gì đến xây dựng gia đình. Trước khi về chung sống với Lan, Quý sống cùng với bố mẹ. Năm 2007, người mẹ bị chết, y sốc nặng và bỏ nhà đi lang thang.

Trong thời gian đó, y đã quen chị Lan và về sống chung với chị mà gia đình không hay biết. Sau đó bốn năm, y dẫn vợ về nhà, đòi bố mẹ đưa sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn. Theo ông Cuờng, khi trở về nhà, hai vợ chồng Quý đều trong tình trạng hoảng loạn do tác dụng của ma túy đá. Ông nhận thấy, cô con dâu hờ của mình cũng sử dụng ma túy cộng với nghề nghiệp của Lan nên gia đình ông không muốn cho đôi trai gái kết hôn. Nhưng vì nghĩ đến đứa cháu 4 tuổi ông lại đồng ý đưa sổ hộ khẩu cho họ. Tuy nhiên, hai người không đáp ứng được đầy đủ thủ tục nên công an phường sở tại không đồng ý đăng ký kết hôn cho vợ chồng Quý.

Đau xót khi nạn nhân đang có thai 1 tháng

Một điều tra viên thuộc công an quận Hoàng Mai cho biết thêm: Qua giám định pháp y cho thấy khi bị giết nạn nhân còn đang mang thai đứa con thứ hai khoảng được hơn một tháng. Hành vi giết người của đối tượng Lê Phương Quý thật man rợ và đáng lên án. Cái giá phải trả cho việc sử dụng ma túy đá là quá đắt. Rồi đây, Quý sẽ phải đối mặt với bản án pháp luật nghiêm khắc vì những hành động điên cuồng của mình. Nhưng có lẽ bản án lương tâm khắc nghiệt nhất, đau đớn nhất sẽ hành hạ giày vò Quý từng giây, từng phút khi hắn biết rằng chỉ vì trong cơn say ma túy đá, hắn đã giết chết vợ và đứa con chưa thành hình của chính mình.

Tuấn Anh - Thu Hiền

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/ke-ngao-da-giet-chet-roi-ngoi-canh-xac-vo-ngo-nhan-co-bo-la-thu-truong-a111016.html