Giết vợ rồi ngủ canh chừng thi thể 8 đêm trong nhà

Nghi vợ có người đàn ông khác, gã chồng ở Vĩnh Long dìm chết chị này dưới mương nước rồi bế vào nhà, hàng đêm ngủ canh chừng.

Ngày 5.6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Trần Văn Lộc (39 tuổi, ở huyện Long Hồ) 19 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ, năm 2012, Lộc quen biết người phụ nữ hơn 4 tuổi, ở cùng địa phương và đưa về nhà sống như vợ chồng.

Trần Văn Lộc tại tòa. Ảnh: Vĩnh Nam

Do ghen tuông nên Lộc thường gây gổ với chị này. Ngày 1.12.2016, xảy ra cãi vã, Lộc kéo vợ ra mương nước gần nhà dìm chết rồi mang xác vào nhà đặt lên giường, lấy chăn và bao nylon trùm lại, khóa cửa bỏ đi. Hàng đêm, gã trở về nhà thắp nhang cho vợ rồi nằm ngủ canh chừng.

8 ngày sau, Lộc gọi điện cho con gái riêng của mình đang làm việc ở miền Đông Nam Bộ, báo đã giết vợ hờ và để xác trong nhà. Con gái anh ta sau đó báo cho gia đình nạn nhân. Kẻ giết người bị bắt.

Kết quả giám định cho thấy: Trước, trong và sau khi gây án, Lộc bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn. Lúc gây án và hiện nay, người đàn ông này bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Có không ít trường hợp đã giết người vợ đầu ấp tay gối của mình rồi ôm xác suốt nhiều ngày.

Trước đó, tại Long An, một nam thanh niên 23 tuổi đã sát hại người vợ trẻ trong nhà trọ và ôm thi thể suốt 2 ngày, đến khi thi thể bốc mùi thì đối tượng bỏ trốn.

Sáng 19.9.2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Long An đã thực hiện lệnh bắt và tạm giam đối tượng Võ Tuấn Anh (sinh năm 1994, ngụ ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra hành vi giết người.

Theo hồ sơ: Đêm 13.9, do vợ là C.H.T (SN 1997) đi làm về trễ nên Tuấn Anh và vợ đến một nhà trọ trên địa bàn Bến Lức thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đến rạng sáng 14.9, Tuấn Anh thấy có tin nhắn đến điện thoại di động của vợ nên mở ra xem. Thấy tin nhắn tán tỉnh vợ mình nên Tuấn Anh cãi nhau với vợ. Trong lúc nóng giận, đối tượng đã bóp cổ làm nạn nhân chết ngạt. Sau khi giết vợ, Tuấn Anh đặt vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy mền (chăn) phủ lên, sau đó ôm thi thể vợ ngủ. Trong hai ngày tiếp theo, Tuấn Anh không trả phòng.

Đến ngày 16.9 thì Tuấn Anh bỏ đi. Lúc này, chủ nhà trọ thấy bốc mùi hôi nên kiểm tra và phát hiện chị T nằm chết trên giường.

Công an thị trấn Bến Lức và các thành viên đội xung kích phòng chống tội phạm đi tìm Tuấn Anh. Đến rạng sáng 17.9, lực lượng phát hiện Tuấn Anh đang nằm ngủ trong một căn chòi bỏ trống ở khu dân cư Hoàng Long (thị trấn Bến Lức). Khi công an đánh thức, Tuấn Anh tỉnh dậy và nói: "Con biết mấy chú đi tìm con rồi. Thôi con đi theo mấy chú".

Sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an huyện Bến Lức đã bàn giao Tuấn Anh cho PC45 Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/giet-vo-roi-ngu-canh-chung-thi-the-8-dem-trong-nha-d146395.html