Giggs thì có hơn gì Moyes?

(BongDa.com.vn) - MU lại nhận lấy thất bại, nhưng lần này là dưới triệu đại Giggs chứ không phải David Moyes trước một Sunderland đang hụt hơi trên bảng xếp hạng. Nhưng có một thực tế mà ai cũng biết, MU dưới triều đại David Moyes đã đánh bại được Sunderland tại lượt đi Premier League nhưng Giggs lại không thể giành được điểm số nào.

Alex Ferguson cũng ngán

"Moyes United" đã hạ được Sunderland ở lượt đi nhưng "Giggs United" thì không làm được điều tương tự. Và trong trận đấu thứ hai trên cương vị HLV tạm quyền tại MU, Giggs nhận ngay thất bại trước đội đứng thứ 17 trên BXH, một kết quả khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Nhưng chưa dừng lại ở đó bởi đây là lần đầu tiên Man United thua Sunderland trên sân nhà từ năm 1968.

Tuy nhiên, thất bại thứ 12 của MU mùa này còn chứng kiến thêm một điểm nhấn rất thú vị trên khán đài, đó là cảnh Alex Ferguson ngủ gật trên khán đài. Có lẽ ông cảm thấy không còn gì đáng để xem nữa, ngồi trên khán đài, Sir Alex cúi gằm mặt xuống. Camera đã bắt được cảnh tượng ấy. Sir Alex có thể đã ngủ, có thể đang nghịch điện thoại, hoặc đơn giản chỉ cúi mặt xuống vì thất vọng và xấu hổ. Man United của ông đã không còn là một con Quỷ mạnh mẽ.

Giggs khiến Ferguson thất vọng. Ảnh: Internet

Đúng là đến Alex Ferguson cũng cảm thấy chán MU hiện tại. David Moyes ra đi nhưng MU dưới triều đại Giggs vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều. Họ vẫn đang bất lực tìm ra công thức hóa giải bài toán hàng phòng ngự cũng như hệ thống tấn công gặp bế tắt. Và thực tế, Giggs vẫn còn quá non kinh nghiệm cho vai trò thuyền trưởng tại MU. Có lẻ nhiều người sẽ không trách Giggs nhưng chính Alex Ferguson cũng cảm thấy “chán” MU thì ngày Giggs rời chiếc ghế HLV tạm quyền cũng không còn lâu.

Giggs không hơn gì Moyes

Sau thất bại trước Sunderland, HLV tạm quyền Giggs chia sẻ: “Chúng tôi đã không thể hiện được những phẩm chất tương tự 1 tuần trước, đặc biệt là những tình huống phối hợp ở khu vực xung quanh vòng cấm địa đối phương. Cái giá phải trả đương nhiên là một thất bại, vì đây là Premier League”. Rõ ràng, đây là một phát biểu có phần quen tai bởi dưới thời David Moyes người hâm mộ cũng nhiều lần nghe than phiền kiểu đó. Bởi cái chính MU cần ở Giggs là tìm ra lời giải cho bài toán khó này.

Rõ ràng, MU dở lại hoàn dở. Dù ít nhiều Giggs đem lại bầu khí tươi mới tại đội chủ sân Old Trafford nhưng dấu ấn đậm nét về mặt chiến thuật vẫn chưa được thể hiện. Hình dung chung MU chưa tìm được lời giải cho bài toán hàng công và hệ thống phòng ngự. Bệnh cũ của MU dưới triều đại David Moyes vẫn thường còn bộc lộ trong trận thua trước Sunderland. Chưa hết, khả năng xoay tua của Giggs còn rất non tay khiến đội nhà thi đấu bế tắt. So với đội hình Man Untied vùi dập Norwich 4-0 cách đây một tuần, HLV Ryan Giggs tạo ra khá nhiều sự thay đổi hôm nay.

Ông thay cả 2 cánh (Valencia-Kagawa) bằng hai cầu thủ rất hiếm khi đá chính mùa này: Nani và Ashley Young. Trên hàng công, Danny Welbeck cũng phải nhường suất đá chính cho Chicharito. Ở trung tâm, đối tác của Carrick hôm nay là Fletcher chứ không phải là Cleverley như trận trước. Và kết quả thì ai cũng thấy, MU bị Sunderland đánh bại với tỷ số 0-1. Với trận thua trên sân Old Trafford, MU tiếp tục phá thêm mộ kỷ lục “buồn” khi lần đầu tiên Man United thua Sunderland trên sân nhà từ năm 1968.

Đúng là Giggs cũng không hơn gì David Moyes. Và hơn lúc nào hết, BLĐ MU cần có một cuộc đại cách mạng nhằm làm mới MU trong đó Giggs cũng phải nhường lại ví trí của mình.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/329713_Giggs_thi_co_hon_gi_Moyes_.aspx