Giới trẻ Hà Nội ''cá kiếm'' Đêm giao thừa

Không chỉ hòa vào dòng người đi đón Tết nguyên đán 2016, giới trẻ Thủ Đô còn cá kiếm nhờ bán muối, sung, bóng và lộc.

Thiên Anh

Đêm giao thừa Tết nguyên đán 2016, không chỉ là thời điểm các bạn trẻ Thủ Đô đi vui chơi, mà còn là lúc kiếm được bộn tiền bằng kinh doanh nhiều dịch vụ.

Bắt kịp được thị hiếu của nhiều người, các bạn trẻ đi bán muối may mắn vào dịp đầu năm mới.

Những gói muối được đựng trong chiếc túi đẹp và gói ghém rất cẩn thận. Với giá chỉ 10.000 đồng, các bạn trẻ đã kiếm được bội tiền từ dịch vụ ăn theo dịp Tết âm lịch.

Nhiều bạn trẻ còn nhanh nhạy nghĩ ra việc bán sung. Giải thích cho việc này, bạn Minh Hoàng (SN 1992) giải thích: "Với những quả sung này, mình mong mọi người mua về sẽ được sung túc cả năm".

Từng bó sung được trang trí vô cùng đẹp mắt và mời bán quanh khu vực Hồ Gươm - Hà Nội.

Một số bạn lại chọn hình thức kinh doanh khác là bán lộc kèm theo những gói muối được trang trí sẵn trên thân cây.

Cô bạn xinh xắn tên Kiều My chia sẻ: "Năm nay mình làm gần 300 túi muối và bán hết sạch ngay sau khi giao thừa. Số tiền này giúp mình có thể vui chơi với bạn bè trong dịp nghỉ Tết".

Rất nhiều bạn trẻ đã bán sạch số muối của mình ngay sau khi kết thúc những màn pháo hoa chào mừng năm mới.

Còn với nhiều bạn trẻ, họ lại chọn cách bán bóng bay để trang trí nhà trong dịp đầu năm mới.

Những quả bóng đầy màu sắc và hình thù đa dạng được các bạn trẻ Thủ Đô bán trong đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gioi-tre-ha-noi-ca-kiem-dem-giao-thua-633380.html