Giới trẻ rủ nhau 'Về làng'

Hình ảnh cây cầu, giếng nước, cổng làng… nơi thôn quê được tái hiện tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính thân 2016 mang đến cho du khách tham quan một không gian văn hóa làng quê ở cả ba miền đất nước với chủ đề chính là “Về làng”.

Hình ảnh sông nước với những con thuyền khiến nhiều người gợi nhớ về vùng quê miền Tây Nam Bộ.

Các bạn trẻ tranh thủ mặc đồ Tây Nam Bộ để chụp hình.

Được biết, chủ đề “Về làng” ra đời từ chính tâm tư, tình cảm của những người thực hiện Hội chợ hoa xuân. Mùa xuân là mùa đoàn viên, ai cũng háo hức trở về quê, trở về với gia đình và những người thân yêu.

Điểm khác biệt của năm nay so với những năm trước là sự xuất hiện của những chú khỉ trong hội hoa xuân.

Dọc hồ bán nguyệt là những bông hoa khoe sắc.

Hồ bán nguyệt lung linh sắc màu với cổng chào.

Phố nhà giàu “hóa” làng quê những ngày cận Tết.

Những hình ảnh gợi nhớ đến Tết cổ truyền.

Làng quê, nơi thôn dã mộc mạc thanh bình, nơi chất chứa bao kỷ niệm êm đềm của một thời thơ ấu.

Đêm 24 Âm lịch Phú Mỹ Hưng đón hơn 1.000 người tham quan.

"Về làng" mang lại cho những người con xa xứ nhiều cảm xúc.

Ngọc Diễm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/gioi-tre-ru-nhau-ve-lang-a226658.html