Giọng hát Việt nhí 2016: Noo Phước Thịnh giàn giụa nước mắt khi loại trò cưng

Trong tập tiếp theo của Giọng hát Việt nhí 2016, HLV Noo Phước Thịnh đã không kìm nén nổi dòng nước mắt khi phải đưa ra quyết định loại học trò cưng.

Sau gần 1 tháng được các HLV nghiêm khắc dạy dỗ và chỉ bảo, 45 giọng ca nhí đã tiếp tục bước vào vòng tranh tài thứ hai của Giọng hát Việt nhí 2016 mang tên Đối Đầu đầy khắc nghiệt. Tính đối kháng, cạnh tranh gay gắt của vòng thi này đã tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem và đặc biệt là cho các HLV.

Kết thúc tập đầu tiên vòng đối đầu, các HLV đã phải đưa ra những quyết định hết sức khó khăn để giành cơ hội bước tiếp vào vòng thi Liveshow cho học trò xuất sắc nhất. Tuy nhiên vòng thi đối đầu còn cả một chặng đường dài và cũng không khó để nhận ra các HLV sẽ phải tiếp tục "cân não" cũng như kìm nén cảm xúc để đưa ra quyết định của mình sau mỗi phần thi.

Mở màn tập 2 vòng Đối đầu là bộ ba học trò của Noo Phước Thịnh : Phương Nhi - Chu Tuấn Ngọc - Gia Kiệt. Ba bé đã cùng thể hiện bản mash-up các ca khúc dân ca Em bé quê - Hoa thơm bướm lượn - Người ở người về.

Nếu như ở vòng thi Giấu mặt, Phương Nhi đã khiến cho cả ba ghế nóng phải quay đầu bởi phần trình diễn hết sức sâu lắng ca khúc Nơi ấy, thì soái ca Chu Tuấn Ngọc cũng không kém cạnh khi khiến cả khán phòng đứng ngồi không yên vì vẻ dễ thương, đáng yêu cùng chất giọng nội lực, đầy cảm xúc. Không hề kém cạnh hai người bạn của mình, Gia Kiệt với phần trình bày ca khúc Tự nguyện cũng trở thành một ẩn số khó đoán cho chính HLV Noo Phước Thịnh ngay kể từ những giây phút đầu tiên anh bấm nút quay lại.

Đích thân huấn luyện viên Noo Phước Thịnh đã dựng bản mash-up với ba ca khúc dân ca này để các học trò phô diễn tài năng. Cố vấn của đội - nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong - nhận định với chất giọng cao, sáng và khỏe của cả ba bé, bản mash-up này hoàn toàn không thể làm khó các tài năng nhí.

Trong khi Tuấn Ngọc và Gia Kiệt đem lại màu sắc tươi mới, hồn nhiên, nhí nhảnh cho bài hát thì chị cả Phương Nhi dù không được hát dòng nhạc thế mạnh nhưng cũng đã ghi được dấu ấn khi thể hiện một cách hết sức tình tứ từng ca từ, giai điệu. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng đây sẽ là một quyết định vô cùng khó khăn cho Noo Phước Thịnh khi phải đưa ra chọn lựa.

Phần trình diễn của ba học trò đội huấn luyện viên Noo Phước Thịnh khiến cho khán đài lặng thinh và chìm vào màu sắc tuổi thơ qua những giai điệu dân ca dung dị mà ngọt ngào. HLV Ông Cao Thắng đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho phần trình diễn này. Ngôi sao điển trai chia sẻ, ngay từ khi cất giọng, các bé đã khiến anh có cảm giác mơ màng, trôi vào những miền ký ức tuổi thơ.

Và đúng như những gì cố vấn Nguyễn Hải Phong nhận định, huấn luyện viên Noo Phước Thịnh đã nghẹn ngào khi phải đưa ra quyết định khó khăn. Anh chia sẻ với các học trò: "Tại sao chú lại yêu các con đến vậy. Nhìn các con cười, chú lại càng đau". Cảm xúc của Noo Phước Thịnh đã được đẩy lên đến cao trào khi nghe các học trò chia sẻ rằng sẽ buồn khi không còn được ở bên cạnh nhau. Anh đã phải ôm mặt dừng lại vài phút để trấn tĩnh trước khi đưa ra được quyết định cuối cùng cho soái ca Tuấn Ngọc tiếp tục hành trình tại vòng Liveshow của Giọng hát Việt nhí 2016.

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/giong-hat-viet-nhi-2016-noo-phuoc-thinh-gian-giua-nuoc-mat-khi-loai-tro-cung-20160904002632.htm