Giọt nước mắt muộn của kẻ giết nữ giám thị, vứt xác phi tang

Trong quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Tiến - kẻ gây rúng động dư luận trong vụ án 'giết nữ giám thị, vứt xác phi tang' liên tục trả lời quanh co, tỏ ra không ăn năn hối cải. Chỉ đến khi nghe thấy những cầu xin từ phía gia đình bị hại để Tiến có thể thoát 'án tử' thì lúc này những giọt nước mắt của hắn mới bắt đầu lăn dài trên gò má.

Hành trình gây tội ác của gã tài xế taxi

Cuối tháng 4/2017, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) với 3 tội danh: giết người, cướp tài sản và dâm ô trẻ em.

Bị cáo Tiến tại phiên tòa.

Theo tài liệu của CQĐT, vào 23 giờ 30 phút ngày 4/7/2016, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Huế có một cán bộ trong Hội đồng coi thi của trường bị mất tích. Đó là nữ giám thị Phạm Thị Oanh (SN 1993, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Oanh là sinh viên năm thứ tư của Đại học Sư phạm Huế, được Hội đồng tuyển sinh trường điều ra Hà Tĩnh để coi thi THPT quốc gia. Phạm Thị Oanh được phân công coi thi tại điểm thi thuộc Trường THPT Mai Thúc Loan – huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Tĩnh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, tiến hành điều tra, xác minh.

Theo đó, điểm thi Oanh coi thi đã kết thúc kỳ thi vào trưa ngày 3/7 và theo kế hoạch thì vào lúc 13 giờ 30 ngày 3/7, Oanh và một số cán bộ coi thi sẽ quay về Đại học Huế nhưng Oanh xin ở lại để gặp một số bạn bè.

Chiều hôm đó có một người bạn đi cùng đoàn đã tìm thuê cho Oanh một phòng ở nhà nghỉ. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày Oanh ra đường 70 trước khách sạn Sailing, TP Hà Tĩnh bắt xe taxi đi lễ tại nhà thờ xứ An Nhiên ở Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, đi lễ xong Oanh nghé vào nhà Tuấn chơi khoảng 15 phút rồi ra về, lúc đó khoảng 21 giờ 15 phút.

Trên đường đi về Tuấn và Oanh có nhắn tin với nhau, nhưng sau đó ít phút thì thấy Oanh không nhắn tin trả lời, Tuấn gọi thì Oanh không nghe máy và sau đó thì mất hẳn liên lạc với Oanh. Sau quá trình điều tra, đến ngày 5/7/2016, CQĐT xác định Nguyễn Văn Tiến chính là hung thủ gây ra vụ việc trên.

Tiến là lái xe taxi mang biển kiểm soát 38A - 11091 của hãng Taxi Mai Linh đã chở Oanh. Tại CQĐT, đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận, chiều tối ngày 3/7 khi Tiến chở khách đi trên đường 70 thấy có khách vẫy trước khu vực khách sạn SaiLing. Sau khi trả khách Tiến quay lại đón khách (Oanh) và đi xuống nhà thờ An Nhiên.

Khi lễ xong Tiến đón Oanh vào nhà bạn chơi, Oanh ngồi chơi khoảng 15 phút đến khoảng 21 giờ 15 Oanh lên taxi của Tiến đi về, trên đường đi Tiến nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để lấy tiền nộp lệnh, vì hôm đó Tiến thiếu tiền nộp lệnh.

Trên đường đi Tiền cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi trên đoạn đường Huy Lung, phía sau UBND xã Thạch Trung, Tiến đã chốt cửa xe và thực hiện hành vi giết người, sau đó lục lấy trong người Oanh 250 ngàn và một số tài sản.

Khi thực hiện xong hành vi giết người, cướp tài sản Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân chạy theo đường Hoàng Hà đến Cầu Sú thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì dừng xe lại và bê xác nạn nhân vứt xuống dưới cầu.

Sau đó, tiếp tục lái xe ra đường đê cầu Cày (huyện Thạch Hà) vứt một số giấy tờ liên quan để xóa dấu vết, rồi điều khiển xe taxi rời khỏi hiện trường về nhà ngủ...

Trong quá trình điều tra vụ việc trên, CQĐT còn nhận được tin báo Tiến từng thực hiện một vụ dâm ô với một bé gái trên địa bàn. Cụ thể, ngày 2/6/2016, Tiến điều khiển xe taxi chở bé gái tên N. (11 tuổi), từ TP Hà Tĩnh về xã Thạch Khê (Thạch Hà). Tuy nhiên, Tiến không chạy thẳng mà cho xe đi vòng rồi có hành vi sờ mó vào cơ thể bé N. Bị cô bé phản ứng dữ dội, Tiến dừng lại và tiếp tục chở N. về nhà.

Đại diện gia đình nữ giám thị tại phiên tòa.

Sau hôm đó, thấy con gái mình có biểu hiện lạ, bỏ ăn, sợ hãi nên mẹ N. đã gặng hỏi thì được nghe N. kể lại mọi chuyện. Sau khi liên lạc với Tiến, Tiến đến gặp gia đình viết bản tường trình sự việc và xin lỗi. Vì thế Tiến bị CQĐT khởi tố thêm tội dâm ô với trẻ em.

“Án tử” và những giọt nước mắt muộn màng

Tại phiên tòa, đứng trước vành móng ngựa, Tiến vẫn loanh quanh chối tội, không chịu thừa nhận một số hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Về vụ việc giết nữ giám thị bị cáo Tiến khai, khi lên xe, nữ giám thị Oanh ngồi hàng ghế phía sau. Sau khi chở chị Oanh đi nhà thờ về, Tiến điều khiển xe chạy vòng.

Rồi bị cáo ấn chốt khóa xe, nói với bị cáo Oanh vì đi vòng nên phải trả thêm tiền, nhưng bị nữ giám thị kiên quyết phản đối.

Lúc này, Tiến kéo ghế ngã ngửa ra phía sau, quay người chồm lên vừa bóp, vừa ấn cổ chị Oanh xuống thành ghế. Sau 3 phút không thấy chị Oanh phản ứng gì, Tiến nghĩ chị Oanh đã chết.

“Do thiếu 300.000 tiền nộp lệnh. Bị cáo nói cho anh xin thêm ít tiền, nếu không cho thì anh giết. Nhưng chị Oanh không cho nên bị cáo ra tay. Do ngày đó phải nộp lệnh 1,7 triệu đồng, bị cáo sợ không có tiền nộp sẽ bị đuổi việc” - bị cáo Tiến nói.

Trước những lời khai lạnh lùng của bị cáo Tiến, đại diện người nhà bị hại hỏi: “Bị cáo có sợ chết không?”. Lúc này, bị cáo Tiến run run và trả lời: “Bị cáo sợ chết”. Người nhà nữ giám thị nói: “Nếu cứ lấy tóc đền tóc, lấy răng đền răng... thì nỗi đau sẽ đến bao giờ. Bị cáo chết đi nỗi đau để lại cho bố mẹ bị cáo. Nếu bị cáo thành thật hối cải, thì xin tòa hãy cho bị cáo một con đường sống...”.

Sau khi nghe phía gia đình bị hại xin cho bị cáo một con đường sống, nét mặt của Tiến lúc này dường như thay đổi hẳn và ẩn chứa nhiều cảm xúc.

Trước việc người nhà bị hại xin giảm án, xin thoát “án tử” cho bị cáo, Tiến đã bật khóc cầu mong nhận được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn quay trở về làm lại cuộc đời, làm người có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo không có khả năng cải tạo, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em, tổng hình phạt mà Nguyễn Văn Tiến phải chịu là tử hình.

Phan Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/giot-nuoc-mat-muon-cua-ke-giet-nu-giam-thi-vut-xac-phi-tang-d43668.html