Giữa thời tiết nóng nực, Sài Gòn bỗng có một mùa hoa

Những cánh nở rực giữa nền trời xanh thẳm, mang đến một khung cảnh dịu ngọt và nên thơ đến khó tả.

Những ngày qua, người dân TP.HCM phải vật lộn với thời tiết nóng nực, oi bực lên đến đỉnh điểm. Mỗi lần ra đường là một lần phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt của mùa khô, nóng đến rát da.

Thế nhưng giữa thời tiết nóng nực ấy, lại có một mua hoa nở rộ, xanh mát ngay trên con đường Võ Văn Kiệt (đoạn gần đầu Hầm Thủ Thiêm (Q.1) đến chân Cầu Calmette).

Con đường Võ Văn Kiệt đang là điểm ghé chân của nhiều người đi đường.

Bởi nơi đây đang có một mùa hoa kèn hồng

Những cánh hoa nở rộ mang đến một cảm giác tươi mát giữa thời tiết nóng nực

Hai bên đường, những đóa hoa màu hồng nở rực, phía sau là nền trời trong vắt. Khung cảnh nên thơ khiến người đi đường ngỡ như đang ở một xứ sở hoa nào đó, chứ không phải là Sài Gòn mùa nóng nực.

Theo tìm hiểu, loài hoa này có tên gọi là hoa kèn hồng, thường đua nhau nở rộ vào thời điểm giữa năm (từ tháng 4 đến tháng 6). Loài hoa này có một ưu điểm vượt trội là có thể sinh trưởng và đơm hoa giữa thời tiết khắc nghiệt. Những cánh hoa mỏng manh, nở hồng một tuyến phố khiến ai đi qua cũng tròn mắt ngắm nhìn.

Giữa Sài Gòn nóng nực lại xuất hiện một mùa hoa thật dịu nhẹ, man mác.

Ảnh: Đạt Nguyễn

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/giua-thoi-tiet-nong-nuc-sai-gon-bong-co-mot-mua-hoa.html