Giúp chị phi tang xác anh rể

Như tin đã đưa, theo lời khai ban đầu của Đỗ Thị Thơ - hung thủ giết chồng tại xã Linh Hồ (Vị Xuyên-Hà Giang), sau khi dùng dây thừng siết cổ chồng đến chết trưa 10-11, rạng sáng hôm sau, Thơ dùng xe máy một mình chở xác nạn nhân ra cầu Km 21 để phi tang (cách hiện trưởng khoảng 10km).

Tuy nhiên, trên thực tế, một mình Thơ không thể làm được nên đã tìm em gái mình là Đỗ Thị Mận (SN 1984) trú tại thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ để bàn cách phi tang xác chồng mình.

Sáng ngày 15-11, Đỗ Thị Mận đã ra đầu thú tại cơ quan Công an. Theo lời khai ban đầu của Đỗ Thị Mận: Thơ có kể với Mận rằng 2 vợ chồng vừa xô sát, Thơ “lỡ tay” giết chết chồng, nhờ Mận cùng giúp phi tang xuống sông.

Do sợ hãi, Mận đã nhận lời, khoảng 2 giờ sáng, Mận điều khiển xe máy còn Thơ ngồi sau giữ xác ra cầu Km 21 rồi cùng nhau thả xuống sông.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NGUYỄN LÂN (Hà Giang Online)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111117050657788p1015c1074/giup-chi-phi-tang-xac-anh-re.htm