Góc Chelsea: “Quăng mình” vào vòng xoáy mới

(24h) - Chelsea đã băng qua cuộc chiến sân cỏ ở các đấu trường khốc liệt và gặt hái cú đúp ấn tượng, nhưng khi mùa bóng đã khép lại, The Blues lại phải gồng mình cho một cuộc chiến mới trên thị trường chuyển nhượng mà kết quả của nó có thể sẽ tác động nghiêm trọng đến thành công của họ ở mùa giải tới.

Như người ta vẫn nói, người chiến thắng không bao giờ muốn dừng lại và khi đã ở đỉnh vinh quang, sức ép càng nặng nề hơn. Với tham vọng của Chelsea và tỷ phú Abramovich, việc họ đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh sau nhiều năm liên tiếp “khuất bóng” MU là một điều tích cực nhưng chưa đủ. Champions League mới là danh hiệu mà Chelsea “đau đáu” suốt gần 7 năm qua. Thế nhưng, để có được vinh quang cao quý ấy ngay trong mùa giải tới, như ý định của Abramovich, lại không đơn giản chút nào, nhất là khi những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng cho thấy The Blues sẽ phải đối mặt với nhiều biến cố khó lường. Đầu tiên là trường hợp của Ashley Cole. Hiện tại hậu vệ trái xuất sắc của bóng đá Anh đang chịu vô vàn sức ép từ cuộc sống riêng tư khi anh sắp đối mặt với một vụ ly dị được cho là đình đám nhất xứ sương mù. Bên cạnh đó, chấn thương khiến Cole bị phân tâm và có phần chán nản. Và cuối cùng, điều “nguy hiểm” nhất với Chelsea chính là những tiếng gọi vọng tới từ thành Madrid. Trong một phát ngôn mới nhất được đăng tải trên báo chí, HLV Mourinho, người gần như sẽ là thuyền trưởng của Real Madrid mùa tới, cho biết ông đang “phát điên” với Ashley Cole và rất muốn đưa anh đến Bernabeu. Cole đang muốn tìm kiếm môi trường mới Theo “người đặc biệt”, Cole là mẫu hậu vệ cánh điển hình cho lối chơi tấn công giống kiểu Maicon ở Inter và đó chính là những cầu thủ ưa thích của Mourinho. Bởi thế, cái tên Ashley Cole đang đứng đầu trong danh sách cần mua của chiến lược gia người BĐN. Về phía mình, Cole dường như cũng muốn ra đi tìm kiếm những động lực mới. Theo một người thân của hậu vệ Chelsea, Cole hiện đang cảm thấy quá căng thẳng và áp lực với cuộc sống ở London nên anh tỏ ra khá hứng thú với việc được sống và thi đấu ở một môi trường khác. Chủ tịch Abramovich và HLV Ancelotti đương nhiên không muốn để mất một trụ cột như Cole, tuy nhiên, một khi hậu vệ này đã không còn cảm thấy mặn mà với sân Stamford Bridge thì chuyện anh ra đi là khó tránh, nhất là khi “đối tượng” theo đuổi lại là một cái tên quá hấp dẫn như Real Madrid. Nếu để mất Cole trong mùa hè này, The Blues sẽ khó lòng tìm ngay được một hậu vệ đẳng cấp tương xứng để thay thế, và do đó, hàng thủ vốn không thực sự kín kẽ từ khi Ancelotti lên nắm quyền sẽ đứng trước những rủi ro đầy tiềm ẩn cho mùa giải mới. Ai sẽ ra đi? Ngoài trường hợp của Ashley Cole, Chelsea còn phải đối mặt với việc Real chèo kéo cả Lampard. Đích thân Mourinho, người vốn có mối quan hệ khá tốt đẹp với Lampard khi còn ở Chelsea, đã lên tiếng mời chào tuyển thủ Anh tới Bernabeu ngay trong mùa hè này. Thực tế đây không phải lần đầu tiên Real dạm hỏi Lampard, nhưng lần này nó sẽ có sức nặng hơn nhiều khi “kền kền trắng” đã được Mourinho chọn làm bến đỗ mới. Hy vọng lớn nhất cho Abramovich và Ancelotti là việc Lampard đã gắn bó nhiều năm với sân Stamford Bridge và đã là một huyền thoại sống của CLB, nên đây có thể sẽ là yếu tố khiến cầu thủ sắp tròn 32 tuổi muốn kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo The Blues. Ngoài những ngôi sao đang là trụ cột của đội bóng có nguy cơ rời bỏ Stamford Bridge, một số cầu thủ tên tuổi khác trong đội hình Chelsea cũng có thể ra đi là trung vệ Carvalho, Joe Cole, Deco, Ferreira. Ở thời điểm này, đây không phải là những con bài quá quan trọng với HLV Ancelotti, nhưng dẫu sao trong một mùa giải kéo dài, Chelsea cũng cần có những cầu thủ chất lượng để thay thế mỗi khi các trụ cột khác mệt mỏi hoặc chấn thương. Do đó, nếu cả 4 cái tên ở trên ra đi, Abramovich sẽ phải bỏ ra một khoản để mang về những nhân tố mới hòng giữ vững sức mạnh chiều sâu đội hình, thứ đã giúp Chelsea vượt mặt các ông lớn khác ở giải ngoại hạng mùa bóng qua. Benzema là thương vụ nhiều rủi ro với Chelsea Thực tế Chelsea đã nhắm đến một vài ngôi sao cho kỳ chuyển nhượng này nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Với hàng công mỏng manh chỉ có hai sát thủ thực thụ là Anelka và Drogba, nhưng cả hai đều luống tuổi, nên Ancelotti muốn trẻ hóa lực lượng “hỏa công” của mình. Trong đầu chiến lược gia người Italia hiện lên những cái tên rất “đình đám” như Pato, Benzema và Torres. Dù vậy, Torres vừa dập tắt hy vọng của Chelsea khi tuyên bố sẽ không rời Liverpool. Pato vẫn chưa có dấu hiệu muốn “dứt áo” với Milan, còn Benzema là một vụ chuyển nhượng cần phải tính toán kỹ lưỡng không chỉ vì Real ra giá “cắt cổ” 32 triệu euro mà còn bởi chân sút người Pháp đã sa sút không phanh kể từ ngày tới TBN thi đấu. Vừa tận hưởng dư vị ngọt ngào của những chiến thắng ở giải ngoại hạng Anh và FA Cup nhưng Chelsea đã lại phải lao vào một cuộc chiến mới trong mùa chuyển nhượng này. Nguy cơ để mất các ngôi sao dần hiển hiện trong khi những mục tiêu theo đuổi lại chưa có dấu hiệu sáng sủa, Abramovich và ban lãnh đạo The Blues chắc chắn sẽ còn phải vất vả nhiều trong những tháng hè tới để tạo nên một đội hình vững chắc đủ sức giúp Chelsea chinh phục những vinh quang mới mà mục tiêu số một trong mùa giải sau chính là Champions League. Ballack ở lại Tiền vệ người Đức vừa trải qua những ngày buồn thảm khi chấn thương buộc anh phải giã từ giấc mơ World Cup 2010 của mình. Tuy nhiên, HLV Ancelotti đã thông báo rằng ông muốn Ballack tiếp tục gắn bó với Chelsea ở mùa bóng tới và cầu thủ người Đức cũng đã thông báo quyết định muốn kết thúc sự nghiệp ở sân Stamford Bridge. Theo đuổi Yaya Toure Tiền vệ thủ của Barca hiện đang là mục tiêu của hàng loạt ông lớn ở giải ngoại hạng Anh. Sau MU và Liverpool, Chelsea cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ tuyển thủ Bờ Biển Ngà. Điều đáng mừng là theo người đại diện của Toure, nếu đến xứ sương mù, thân chủ của ông sẽ ưu tiên The Blues là bến đỗ mới. Ancelotti “đàn đúm” Chiến lược gia của Chelsea vừa có mặt ở Italia để gặp gỡ 7 chiến hữu thân thiết của mình cho một bữa tiệc thân mật. Đáng chú ý, những cái tên này đều là những ngôi sao sáng nhất lịch sử bóng đá thế giới một thời như Arrigo Sacchi, Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard, Tassotti, Galli… Bữa tiệc được coi là để chúc mừng thành công của Ancelotti vừa gặt hái được ở xứ sương mù. Mời các bạn đón đọc Góc Chelsea trên bóng đá 24h vào 10h30 sáng 4/6! Mời các bạn đón đọc Góc Barca trên bóng đá 24h vào 10h30 sáng mai 29/5! HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/goc-chelsea-quang-minh-vao-vong-xoay-moi-c48a299991.html