Góc chiến thuật: Bồ Đào Nha 2-0 xứ Wales

* Chuyên gia Nguyễn Hồng Sơn: Bản nhạc lỗi nhịp

Xứ Wales rời cuộc chơi trong sự kiêu hãnh. Vẫn biết là thế, nhưng dẫu sao những người yêu mến Gareth Bale và đội bóng này đều thấy tiếc nuối cho họ sau thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha – đối thủ đã chơi khôn ngoan và thực dụng hơn hẳn những gì mà các học trò của HLV Chris Coleman thể hiện ở bán kết.

Giới chuyên môn chờ đợi một phong cách chơi bóng khác ở Xứ Wales và chờ xem họ xoay sở ra sao khi thiếu vắng mũi tấn công vô cùng quan trọng ở hàng tiền vệ là Aaron Ramsey. Quả nhiên, vắng Ramsey đã trở thành chuyện lớn thực sự và Xứ Wales cứ chơi như thể họ là 1 bản nhạc lỗi nhịp. Trong suốt 90 phút, Xứ Wales không có được đường chuyền nào thuận lợi từ chân các tiền vệ, để tiền đạo cắm Robson-Kanu và mũi tấn công Gareth Bale thường xuyên lui về khá sâu để tìm bóng.

Cristiano Ronaldo cân bằng kỷ lục của huyền thoại Michel Platini

Ramsey giải quyết rất tốt khi Xứ Wales rơi vào tình trạng này. Có nghĩa lối đá xông xáo, kỹ năng di chuyển lanh lợi và tư duy tổ chức trận đấu rất tốt của cầu thủ đang khoác áo CLB Arsenal sẽ giúp đội bóng tạo ra được sự nguy hiểm trong các pha lên bóng tấn công hoặc phản công.

Vắng Ramsey, các tuyến của Xứ Wales bị chia cắt và rõ ràng các tiền vệ mới chỉ làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, chứ không thể gia tăng sức ép tấn công. Về điểm này, họ lép vế hoàn toàn so với Bồ Đào Nha. Và đương nhiên, một khi không thể nắm giữ được thế trận, Xứ Wales không dọa nạt được Bồ Đào Nha.

Tôi cho rằng việc thiếu Ramsey là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của Xứ Wales trong trận bán kết với Bồ Đào Nha. Thực tế đã chỉ ra Bale quá đơn độc trên sân, tiền đạo Robson-Kanu vì “đói bóng” nên phải tự tìm kiếm và tạo ra cơ hội cho mình, rất dễ xuống sức và đánh mất khả năng đe dọa khung thành của Patricio.

Dẫu sao, cuộc phiêu lưu của Xứ Wales dừng ở đây cũng là một thành công. Chỉ hơi tiếc là nếu tập trung đầy đủ lực lượng, cuộc chiến giữa Bale và đối thủ Ronaldo còn hấp dẫn và khó lường, chứ chưa chắc đã kết thúc dễ dàng như vậy.

* Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Chất thủ lĩnh

Cuối cùng thì Bồ Đào Nha đã kịp ghi tên mình ở trận chung kết, quả là kết quả nằm ngoài mong đợi của thầy trò đội tuyển nước này trước khi lên đường sang Pháp. Như người ta vẫn thường nói vui là những đội “chết hụt” lại rất may mắn, mà lần này Bồ Đào Nha có không dưới 2 trận tưởng như đã thất bại. Nhưng rồi, họ đã vượt qua, càng tiến sâu thì các đối thủ càng e dè khi mà luôn có cảm giác Ronaldo cùng các đồng đội chưa tung hết chiêu, bài…

Trong trận gặp Xứ Wales, Bồ Đào Nha mới thực sự là chính họ, từ cách nhập cuộc cho đến những gì họ vận hành trong suốt 90 phút. Bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc của các ngôi sao của đội này đã thể hiện ngay từ đầu và họ chỉ còn chờ những thời điểm mang tính bước ngoặt từ các tay săn bàn.

Thế mạnh từ khu trung tuyến của Bồ Đào Nha đã nhanh chóng hướng Xứ Wales buộc phải theo lối đá của họ. Có nhiều thời điểm, hàng thủ của Xứ Wales mắc lỗi vị trí nhưng may cho họ là chưa bị trừng phạt. Các hậu vệ Xứ Wales nhiều phen rối loạn trước những tình huống di chuyển hoán đổi vị trí của Ronaldo, Sanches, Nani… trước khi Ronaldo khai thông thế bế tắt bằng cú đánh đầu đẳng cấp. Chính bàn thắng của Ronaldo đã trở thành đòn quyết định trong trận đấu này. Vừa làm suy sụp ý chí của hàng thủ Xứ Wales và bản thân của Ronaldo đã giải tỏa được nhiều sức ép trong các ngày trước đó.

Chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Xứ Wales ngoài sự tỏa sáng của thủ lĩnh Ronaldo còn mang đậm dấu ấn của HLV Santos. Nhà cầm quân kỳ cựu này đã phong tỏa được Bale, chân sút này thực sự bị cô lập trước hàng thủ Bồ Đào Nha và một khi mà Bale bị vô hiệu hóa, Ramsey thì ngồi khán đài, một thất bại đến với Xứ Wales là điều không bất ngờ.

Thắng cách biệt, thắng một cách tâm phục khẩu phục, những thể hiện của Bồ Đào Nha trong trận bán kết cho phép họ hướng đến mục tiêu xa hơn nữa là chiếc Cúp vô địch.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/euro-2016/goc-chien-thuat-bo-dao-nha-20-xu-wales-293-191240.html