Góc đời thường của những người nghèo trong căn hộ hộp diêm ở Hồng Kong

Bên cạnh sự xa hoa tráng lệ, ở Hồng Kông vẫn có một cuộc sống bình thường khác mà ít người thấu hiểu.

Giống như những tác phẩm nghệ thuật vậy. Mới nhìn thì ắt hẳn bạn nào cũng lầm tưởng, không một ai nhận ra đó gì. Thật ra đây là những tòa chung cư của người dân, với chi chít những căn phòng nhỏ đầy màu sắc xen kẽ nhau.

Giống như mô hình con chíp điện tử. Những khối hình hộp sắt thép xếp chồng chất lên nhau.

Có một sự phối màu nhẹ! Không biết người đã sơn nó là một nghệ sĩ hay là một người thợ sơn đơn thuần nữa. Do kinh tế nên chính quyền phải giữ mức giá cao chín tầng mây, đất ở đây trở nên thật khan hiếm. Nhưng khi bạn có một miếng đất và nếu thực tế xây nhà cao chừng 60 tầng thì chắc hẳn là bạn đã có trong tay 20.000 căn hộ rồi.

Thật kinh hồn! Tất nhiên người dân nơi đây có một nước da rõ trắng rồi, vì những tòa cao ốc chọc trời như thế này cứ nằm san sát nhau, lấy đâu ra ánh nắng mặt trời để mà đen chứ. Nếu cứ sống trong bóng tối hoài cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người, nhất là người nghèo sống ở đây.

Tại sao họ lại có thể sống trong một không gian chật hẹp như vậy. Vào những năm trước đây, tổ chức Xã hội Cộng đồng (SoCo) đã chú ý đến thực trạng này. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy, người già và người thất nghiệp cũng phải tá túc tại ngôi nhà còn nhỏ hơn toilet nữa.

Đáng nhẽ người già phải được nghỉ dưỡng lão, hiện tại thì họ phải sống ở một nơi mà đồ cá nhân còn không có chỗ để nữa là. Sức khỏe của những người già sẽ không được đảm bảo và thế là phải đi “bán muối” sớm hơn dự định.

Với diện tích chỉ vẻn vẹn có 46 mét vuông nhưng có tới 20 người sinh sống, nhà vệ sinh và tivi thì phải thuê để dùng chung. Do người lao động nghèo không có tiền, họ đành phải ngậm ngùi sống trong lồng được rào bởi lưới sắt. Nhưng giá cả không rẻ tí nào đâu, mỗi lồng phải trả 150 USD/tháng.

Giữa giàu và nghèo có một sự phân biệt vô cùng rõ rệt. Người giàu vẫn cứ giàu, vẫn được ở tại một nơi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Còn người nào nghèo thì vẫn nghèo, sống trong một căn phòng không thể nào nhỏ hơn được nữa. Hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ có giải pháp thích hợp cho những người nhập cư này.

Các tòa nhà vào ban đêm được tô điểm thêm nhiều màu sắc từ những ánh đèn điện, thế là đỡ u ám và buồn tẻ hơn rồi. Nó trông giống như mê cung hay đường hầm sâu hoắm vậy.

Hoàn cảnh khó khăn, nên tất cả những thành viên trong gia đình phải chen chúc nhau trong một nơi chật chội như thế này. Hong Kong là một trong những thành phố giàu có nhưng dân số đông, giá cả nhà cửa đắt đỏ nên dân nghèo đành phải chịu cay đắng mà ở vậy.

Thật tệ khi mà những em bé – trụ cột của đất nước phải học trong hoàn cảnh này. Ngồi còn không có chỗ, nói chi tới bàn để học. Họ phải sắp xếp đồ đạc một cách thật ngăn nắp nhất mới thực sự có chỗ để ở. Liệu thế hệ trẻ sau này sẽ ra sao?

Và khi đêm xuống mới chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chung cư. Những ánh đèn đủ màu sắc hắt ra từ những khung cửa sổ, điều này làm cho nó thêm lung linh và sôi động hơn, gột rửa đi phần nào cái không khí ngột ngạt của ban ngày.

Quỳnh Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/goc-doi-thuong-cua-nhung-nguoi-ngheo-trong-can-ho-hop-diem-o-hong-kong-161659/