Góc HLV Phan Thanh Hùng: Không thể cản Real Madrid và Juventus!

Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng nhìn nhận, Real Madrid và Juventus sẽ cán đích giải vô địch quốc gia của mình trước các đối thủ lăm le soán ngôi.

*La Liga vòng cuối dĩ nhiên sẽ là tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này. Theo ông, Barcelona liệu có thể vượt qua Real Madrid để lên ngôi vô địch?

- Barcelona vẫn có cửa vô địch chứ, nhưng họ phải lệ thuộc vào quá nhiều chữ “nếu”. Cái chính là Messi và đồng đội không còn nắm quyền tự quyết, và phải ra sức… cầu nguyện cho đại kình địch Real Madrid sẩy chân. Barcelona chỉ hơn Real mỗi hiệu số bàn thắng bại, mà điều đó thì chẳng có ý nghĩa gì ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng này.

Real thắng Celta Vigo 4-1 và chỉ cần lấy 1 điểm trên sân khách Malaga đủ đăng quang.

Thầy trò Enrique trên sân nhà sẽ thắng Eibar thì dễ rồi. Vấn đề là Real sau trận đấu bù đại thắng Celta Vigo 4-1 thì trận cuối chỉ cần lấy 1 điểm trên sân khách Malaga đủ chính thức đăng quang.

*Những người theo “thuyết âm mưu” đang lo sợ Malaga, vì nhiều lý do, sẽ buông cho Real Madrid ở vòng cuối. Quan điểm của ông về vấn đề này?

- Tôi cho rằng chả có “âm mưu” gì ở đây cả. Giả sử Malaga mạnh hơn Real và còn có động lực tranh chấp một danh hiệu hoặc mở ra một cánh cửa nào khác. Đằng này, chủ sân La Rosaleda đã yếu hơn đội khách lại đã trụ hạng an toàn thì thay vì gồng mình ra chơi, họ chỉ thi đấu cầm chừng để dưỡng sức không vui cả làng hay sao?

Theo tôi, sẽ không có chuyện Malaga gắng sức đá như đã từng thắng Barcelona 2-0 cũng tại La Rosaleda. Đơn giản hai thời điểm này khác nhau. Vả lại, Real có thừa sức mạnh và khí thế chơi một trận ra trò để không hổ danh là nhà vô địch La Liga . Giỏi lắm Malaga nếu không muốn mất mặt vì thua quá đậm thì cũng chỉ cầm hòa. Mà điều này là điều kiện cần của Real để làm “vua” giải Tây Ban Nha.

* Ông chờ đợi ngôi sao nào của Barcelona và Real Madrid sẽ tỏa sáng ở vòng cuối?

- Không khó để chúng ta nhìn ra cuộc đua giải thưởng cá nhân vua phá lưới La Liga những mùa bóng qua chỉ là cuộc chơi của riêng Messi, Suarez (Barcelona) và Ronaldo (Real Madrid). Mùa này cũng vậy, ba cầu thủ này đều cho thấy phong độ săn bàn tuyệt vời.

Messi hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom với 35 bàn, cao hơn Suarez, Ronaldo rất nhiều và chắc chắn đoạt giải Vua phá lưới. Cho nên tôi nghĩ không chỉ ở lượt đấu cuối này, mà xuyên suốt cả mùa giải, Messi chưa bao giờ mất đi niềm yêu thích phá lưới đối thủ. Và với việc cần thắng Eibar trên sân nhà, số 10 của Barcelona sẽ tiếp tục tỏa sáng.

*Serie A là giải đấu còn lại vẫn chưa ngã ngũ. Liệu AS Roma có thể tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Juventus ở vòng này?

Juve vô địch Coppa Italia giữa tuần này

- Tôi nghĩ Roma sẽ không nhìn lên vị trí số một của Juventus để dày vò thêm nỗi thèm khát, bởi họ còn kém đối thủ đến 4 điểm – một khoảng cách quá lớn khi giải còn có 2 trận nữa khép lại.

Vấn đề của Roma chính là nhìn xuống đối thủ xếp sau Napoli chỉ kém họ 1 điểm và có thể soán ngôi nhì bảng bất cứ lúc nào. Roma vẫn sẽ dốc sức ra chơi ở hai trận cuối, không phải để làm khó Juventus mà nhằm giải cứu cho chính mình với suất thứ 2 dự vòng bảng Champions League mùa tới.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:50 20/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-hlv-phan-thanh-hung-khong-the-can-real-madrid-va-juventus-d394181.html