Góc Leicester: Khi sự bất ngờ trở nên vô vị

Leicester luôn là đội bóng của những bất ngờ. Tuy nhiên thời gian gần đây những bất ngờ mà thầy trò Ranieri tạo ra đã không còn mang lại nhiều cảm xúc thích thú cho NHM.

Mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Claudio Ranieri đã làm cả thế giới túc cầu phải rúng động, khi bất ngờ vượt qua hàng loạt những tên tuổi lớn của bóng đá Anh như Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal… để trở thành nhà vô địch mới tại Ngoại Hạng Anh . Không rúng động sao được khi trước đó vào đầu mùa, Leicester còn bị xem là ứng viên nặng ký của suất xuống hạng khi không có một ngôi sao nào thật sự nổi bật trong đội hình.

Với tốc độ của Vardy, sự tinh ranh của Mahrez, những cú tắc bóng chính xác của Kante,… Bầy Cáo đã tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cuối cùng họ đã bước lên bục cao nhất tại giải đấu cao nhất của nước Anh, giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh,.. điều mà những đội bóng như Liverpool hãy Arsenal đều chẳng thể làm được trong hơn cả thập kỷ qua.

Tiếp nối những gì đã làm được trong mùa giải 2015/16 'thần thánh', thầy trò Ranieri vẫn đang tạo ra rất nhiều bất ngờ khác trong mùa giải 2016/17 năm nay. Tuy nhiên khác với mùa trước, giờ đây những bất ngờ mà Bầy Cáo tạo ra không chỉ đơn thuần mang đến cho NHM các cung bậc cảm xúc sung sướng, mà bên cạnh đó còn là cả sự thất vọng.

Tại Champions League, đoàn quân của HLV Ranieri vẫn đang tiếp tục tạo nên những cơ địa chấn mới khi đặt một chân vào vòng 16 đội một cách đầy vẻ vang. Cụ thể tại bảng G, Leicester đã vượt qua những Porto, Copenhagen và Bruges để giành lấy ngôi đầu bảng, trong đó các nhà đương kim vô địch nước Anh đã thắng trong cả 5 lượt trận đầu tiên và chỉ để thua trước Porto trong trận đấu thủ tục ở lượt trận cuối.

Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với những thành công tại Champions League , thì tại giải đấu từng đăng quang mùa trước - Ngoại Hạng Anh, Leicester lại thi đấu cực kỳ đáng thất vọng. Không còn sự chắc chắn nơi hàng thủ, cũng chẳng còn sở hữu tính đột biến từ Mahrez hay Vardy trên hàng công, đoàn quân của HLV Ranieri cứ thua rồi hòa hết trận này đến trận khác. Để rồi từ vị thế của nhà đương kim vô địch, giờ đây đội chủ sân King Power đã trở lại với đúng hình ảnh của một đội bóng 'trụ hạng', khi đang xếp ở tận vị trí thứ 14 và chỉ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm (đá nhiều hơn 1 trận).

Cuối tuần trước tại vòng 15, một chút hy vọng dành cho CĐV đã được nhen nhóm khi đoàn quân của HLV Ranieri bất ngờ hạ gục Man City tới 4-2 trên sân nhà. Đó là trận đấu mà Bầy Cáo đã thể hiện toàn bổ những phẩm chất đã từng mang lại thành công cho họ ở mùa trước, đó là sự lì lợm và hiệu quả. Một trận đấu mà Vardy đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau 10 trận tịt ngòi liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh, khi một mình nã vào lưới Gã khổng lồ Xanh của thành Manchester tới 3 bàn.

Chiến thắng 4-2 của Leicester trước Man City

Nhưng sự hưng phấn ấy cũng chẳng được Leicester kéo dài được bao lâu, khi rạng sáng nay họ lại 'đá' một trận rất tệ trước Bournemouth. Một trận đấu mà đoàn quân của HLV Ranieri đã bị 'lép vế' hoàn toàn và gần như chẳng tạo được một tình huống đáng chú ý nào trong suốt cả trận. Để rồi khi tiếng còi chung cuộc vang lên, có lẽ nhiều CĐV của Leicester cũng cảm thấy rõ chiến thắng 1-0 dành cho Bournemouth là một kết quả vô cùng hợp lý.

Leicester quả thật là một đội bóng rất biết tạo nên bất ngờ cho NHM. Tuy nhiên so với mùa trước, những bất ngờ mà thầy trò Ranieri đang tạo ra đã chẳng còn mang lại nhiều niềm vui cho NHM, đặc biệt là tại Ngoại Hạng Anh.

Xú - Thể thao Việt Nam | 14:35 14/12/2016

Tin liên quan

5 điểm nhấn Everton 2-1 Arsenal: Chu kỳ "buông" bắt đầu?

03h00 ngày 15/12, Tottenham vs Hull City: Giăng bẫy bắt Hổ

Mourinho: 'Phil Jones là một sự thay thế hoàn hảo cho Terry'

Man City lao dốc, Pep Guardiola run rẩy sợ bị "trảm"

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-leicester-khi-su-bat-ngo-tro-nen-vo-vi-d372037.html