Góc nhìn: Hiếm ai có phản xạ tốt như De Gea

Giống như bao lần trước, cứ mỗi khi bị chỉ trích, De Gea lại trở lại mạnh mẽ và khẳng định được tài năng của mình.

De Gea là thủ môn có phản xạ tốt bậc nhất thế giới.

1. Mùa giải năm nay, David De Gea có phong độ không thực sự tốt. Trận thắng QPR, anh có 1 pha ra vào thiếu hợp lí và suýt chút nữa biếu không cho đội khách một bàn thắng. Trận đấu với West Ham, một pha ra vào không hợp lí nữa của anh dẫn đến bàn thắng rút ngắn tỉ số của đội khách và khiến Man United phải căng mình bảo toàn tỉ số trong hiệp 2.

Các trận đấu khác, dù không mắc lỗi trực tiếp, vẫn có nhiều CĐV của chính Man United không hài lòng với anh. Nào thì không thể chỉ đạo hàng thủ, ra vào thiếu hợp lí, phát bóng không tốt... Thậm chí, nhiều CĐV còn cho rằng HLV Louis Van Gaal nên để De Gea dự bị một vài trận và trao cơ hội cho Lindegaard.

De Gea không cần nói gì cả, mà để cho phong độ của anh trên sân trả lời mọi chỉ trích. Trận đấu với Everton, thủ thành người Tây Ban Nha đã tìm lại phong độ xuất sắc trong 2 mùa giải vừa qua. Phút bù giờ hiệp 1, anh cản phá thành công quả penalty của Leighton Baines, giúp Man United giữ vững lợi thế dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Đáng chú ý, Baines đã thực hiện thành công cả 10 quả penalty trước đó tại Premier League.

2. Sang hiệp 2, Naismith gỡ hòa cho Everton nhưng ngay sau đó, Falcao có bàn thắng đầu tiên cho Man United giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-1. Kể từ đây, Man United chủ động nhường thế trận cho Everton, lùi thấp để bảo toàn tỉ số. Everton tràn lên tấn công, và suýt chút nữa đã được đền đáp, nếu không có những pha cứu thua xuất thần của De Gea.

Anh có pha phản xạ tuyệt vời để cứu thua sau tình huống dứt điểm căng của Leon Osman. Sau đó, anh tiếp tục có 1 pha nhoài người đẩy bóng đi vọt xà từ cú sút xa ngoài vòng cấm của Oviedo. Đó đều là những pha cứu thua bằng một tay của De Gea, thể hiện khả năng phản xạ và sức rướn tuyệt vời của anh. Những phẩm chất này đã làm nên tên tuổi của De Gea, nhưng người ta đã phần nào quên mất, cho đến trận đấu với Everton này.

Nói De Gea một mình mang về 3 điểm cho Man United thì hơi quá, bởi anh không thể ghi bàn, nhưng nếu không có thủ thành mang áo số 1, họ chắc chắn không thể có trận thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Các hậu vệ chơi phía trên thi đấu không tốt trong hiệp 2, để lộ rất nhiều khoảng trống cho Everton khai thác, khiến De Gea liên tục bị thử thách, nhưng anh đã đứng vững.

3 . Từ đầu mùa tới giờ, De Gea không được thi đấu với một hàng thủ ổn định. Các hậu vệ Man United hết trận này tới trận khác không dính chấn thương cũng bị treo giò. Trong bối cảnh những lão tướng dày dạn kinh nghiệm như Evra, Ferdinand, Vidic đều đã ra đi, De Gea không có được những chốt chặn tin cậy ở trước mặt và ít nhiều gặp khó khăn.

Những giờ thì niềm tin đã trở lại. Đó là một tuyên bố đanh thép của De Gea rằng không ai xứng đáng với vị trí người gác đền số 1 của Man United hơn anh. Cứ nhìn cảm xúc vui sướng của De Gea ở cuối trận là đủ hiểu, anh đã trút bỏ được gánh nặng tâm lí đến như thế nào. Anh xứng đáng với lời ngợi khen, và có thể là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận nữa. Với 3 điểm rất quan trọng này, lần đầu tiên kể từ đầu mùa trước, Man United trở lại với Top 4.

Các trận đấu sắp tới sẽ còn khó khăn với De Gea, khi hàng thủ non trẻ của Man United vẫn để lộ nhiều sơ hở. Nhưng với một thủ môn đã bỏ ngoài tai mọi sự chỉ trích khi mới đến Anh để vươn lên thành một trong những người gác đền hàng đầu thế giới, chẳng có khó khăn nào có thể làm anh nản lòng.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/goc-nhin-hiem-ai-co-phan-xa-tot-nhu-de-gea-n20141006010843989.htm