Góc nhìn: Thời của Silva đã đến

(TinTheThao.com.vn) - 1. Hai trận đấu, thực hiện 3 đường chuyền thành bàn và một lần trực tiếp ghi bàn. Thật không quá khi cho rằng thời của David Silva tại đội tuyển Tây Ban Nha đã đến.

Đẳng cấp và giá trị của David Silva không phải điều bàn cãi, bởi anh đã là một ngôi sao thực thụ khi còn khoác áo Valencia. Anh chính là nhà vô địch EURO 2008 và World Cup 2010, là cá nhân nổi bật nhất giúp Man City giành chức vô địch lịch sử ở giải Ngoại hạng Anh sau 44 năm chờ đợi. Nhưng với màu áo đỏ của Tây Ban Nha, 4 năm kể từ khi Vicente Del Bosque lên nắm quyền HLV trưởng, cho đến trước EURO 2012 chính thức diễn ra, Silva chưa bao giờ được thừa nhận như một nhân tố quan trọng.

Hai năm trước, những gì diễn ra với Silva thực sự là cơn ác mộng. World Cup 2010 bắt đầu với ngôi sao của Man City bằng việc TBN thất bại trước Thụy Sĩ, và bản thân anh là một trong những vị trí đá tệ nhất. Kết quả, Del Bosque đẩy Silva lên tận khán đài, và chỉ đưa anh vào sân được vài phút trong trận bán kết với Đức. Tại giải đấu mà La Seleccion lên ngôi vô địch, Silva chỉ được đá vỏn vẹn 66 phút.

David Silva đang thi đấu rất hay tại EURO 2012. Ảnh: Getty.

2. Ở đội tuyển Tây Ban Nha từ trước đến nay, Silva chưa phải là cái tên để người dân xứ sở “đấu bò” gửi gắm những hy vọng. Ở đó, người hâm mộ vẫn thường nghĩ về những Xavi, Iniesta hay David Villa… Thực ra đó cũng là điều bình thường, bởi tất cả những cái tên trên đều là những nhân tố nổi bật giúp “Bò tót” gặt hái những tột đỉnh vinh quang trong suốt những năm qua. Nhưng giờ đây có vẻ như mọi chuyện đang thay đổi.

Khi mà Xavi đã luống tuổi và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như 4 năm về trước, khi mà Villa đã không thể cùng các đồng đội chinh chiến để bảo vệ chức vô địch và khi mà Iniesta đang được các hậu vệ đối phương “chăm sóc” quá kỹ lưỡng, thì Silva lại bất ngờ tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Qua hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, cầu thủ của Man City đã thể hiện một phong độ không thể thuyết phục hơn. Anh chính là người đã thực hiện đường chuyền thông minh để Cecs Fabregas ghi bàn thắng quý giá giúp những nhà đương kim vô địch giành lại một điểm trong trận mở màn với Italia. Nhưng đến loạt trận thứ 2 gặp Ireland mới là màn trình diễn đỉnh cao của chàng David này. Với hai pha kiến tạo và một bàn thắng, Silva chính là một trong những chơi hay nhất của trận đấu. Chính Silva chứ không phải bất cứ cái tên nào là người chơi xuất sắc nhất của bò tót kể từ đầu giải.

David Platt gọi Silva là nhà ảo thuật sân cỏ; Mancini ví anh là siêu cầu thủ; và bây giờ Del Bosque gọi cậu học trò của mình là nhân tài kiệt xuất. EURO 2012 với Silva mới chỉ là sự khởi đầu, và anh hứa hẹn sẽ còn mang đến những điều kỳ diệu hơn thế nữa!

Tây Ban Nha vẫn đang trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình, nhưng liệu họ có thể làm thay đổi lịch sử? Chắc chắn con đường đó sẽ phụ thuộc rất lớn vào phong độ của cầu thủ đang khoác áo Man City trong những trận đấu tiếp theo

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/217/2F54AF/Goc-nhin-Thoi-cua-Silva-da-den