Góc nhỏ TP.HCM ngày nghỉ lễ an lành

Giữa dòng người lũ lượt về quê, đi chơi lễ và dòng người từ các địa phương lân cận lên các điểm du lịch của TP.HCM để tham quan, vui chơi, là những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường dung dị bình yên của thành phố.

Một nhóm bạn trẻ sinh hoạt cộng đồng ở công viên văn hóa Tao Đàn.

Một người nước ngoài chạy thể dục buổi sáng.

Ngày nghỉ lễ, những người lớn tuổi vẫn duy trì nếp sinh hoạt như ngày thường.

Cô gái trẻ sành điệu chọn mua sách ở đường sách Nguyễn Văn Bình.

Cụ già thư thả đọc sách bên ly cà phê sáng.

Người qua đường dừng lại mua cờ ở một điểm bán ven đường.

Khoảnh khắc bình yên ở trung tâm thành phố.

Hai bé gái cho chim bồ câu ăn ở công viên trước nhà thờ Đức Bà.

Khách du lịch nước ngoài thong thả đi dạo ở khu vực triển lãm ảnh kỷ niệm ngày 30/4.

Nhóm bạn trẻ tập trung chuẩn bị rời thành phố đi phượt xa.

Ngày nghỉ lễ của những người không chọn đi chơi xa hay về quê.

Nghỉ lễ dài ngày cũng là dịp để các hội chợ hàng tiêu dùng diễn ra để tăng kích cầu.

Người bán hàng tranh thủ coi lại sổ sách lúc vắng khách ghé mua.

Thợ xây vẫn làm việc không ngơi nghỉ để kịp hoàn thành công trình.

Đôi bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ lễ thực hiện bộ ảnh cưới.

Thực hiện: Lữ Đắc Long

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/goc-nho-tphcm-ngay-nghi-le-an-lanh-99240/