Gói bánh rán 700 nghìn đồng trên phố cổ Hà Nội khiến cộng đồng mạng tranh luận kịch liệt

Được chia sẻ nhiều trê các trang mạng, câu chuyện về gói bánh rán 700 nghìn mà một du khách nước ngoài bị 'ép' mua trên phố cổ HN đang là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Việc du khách nước ngoài đến Việt Nam và gặp phải những sự cố như hét giá tiền, móc trộm ví... không còn là vấn đề mới. Gần đây, câu chuyện về nữ du khách nước ngoài bị lừa mua túi bánh rán mật 700 nghìn trên phố cổ Hà Nội do Facebooker T.N chia sẻ tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, nữ du khách này bị một người bán hàng rong ép mua túi bánh rán trong khi bà không có nhu cầu, rồi tự động rút từ ví của họ 700 nghìn đồng khiến nữ du khách vô cùng hoảng hốt.

'Nhìn thấy vị khách cầm trên tay túi bánh rán, Nga quay ra nói với mình:

- Bà này chắc lại vừa bị lừa mua bánh rán rồi chị ạ.

Tiện mồm hỏi:

- How much you pay for that?

Đụng đúng bức xúc, bà tuôn 1 tràng... (dịch luôn tiếng Việt)

- Bạn sẽ không tin tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó đâu, họ cứ dí cái bánh lại sát tôi và họ tự lấy cho tôi, tôi còn không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó, tôi mở ví ra thế này và họ lấy của tôi 1 tờ 500 ngàn và 1 tờ 200 ngàn sau đó bỏ đi. Họ lấy tiền của tôi. 700 ngàn cho chỗ đó, bạn có tin không?

(Vừa nói vừa miêu tả lại những hành động không lệch đi đâu được của mấy bà bán bánh rán quanh phố cổ).

Một lần nữa các bạn hãy nhìn lại bức ảnh này, chỗ bánh rán ấy và nghĩ tới 700 ngàn. Mình coi đây là 1 hành động vô đạo đức, ăn cướp giữa ban ngày.'

Bài chia sẻ của FB T.N được các trang fanpage lớn chia sẻ lại.

Ngay lập tức, câu chuyện ngắn này cùng hình ảnh nữ du khách tội nghiệp kia khiến dân mạng phản ứng dữ dội. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy bị 'xấu hổ' trước hành động kém ý thức của một bộ phận những người bán hàng rong tại phố cổ Hà Nội, nơi được cho là gìn giữ những nét văn hóa của dân tộc. Bài viết nhanh chóng đạt đến hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ rộng rãi với trạng thái bất mãn.

'Thất xấu hổ!' chính là cụm từ được hàng nghìn bạn trẻ phải thốt lên khi đọc được câu chuyện này.

Nữ du khách nước ngoài với gói bánh rán mật trị giá 700.000 đồng.

Cũng theo FB T.N, đây không phải là lần đầu tiên chị chứng kiến và bắt gặp cảnh tượng này. Chị viết thêm:

'Một lần khác có 1 khách Hàn Quốc hỏi mình:

- Đi xe bus ở Việt Nam có đắt không?

Mình sợ người ta nhầm giữa xe bus quanh Hà Nội và xe khách về các tỉnh nên có hỏi rõ:

- Bạn đi bao xa?

- Khoảng 5km

- Nếu bạn đi đúng tuyến thì maximum 7000vnd 1 chuyến.

Mặt bạn ấy tự nhiên kiểu bị đứng hình, lôi ví ra và dơ lên 3 tờ 200k và hỏi:

- Chỗ này là bao nhiêu?

- 600.000vnd

- Trời ơi họ lấy của tôi 3 tờ này, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam....'

Người chia sẻ câu chuyện còn thẳng thắn nhận định: 'Mình chẳng biết nói gì, vì là người Việt Nam tự nhiên thấy xấu hổ dã man. Những người khách nước ngoài khi đến Việt Nam hẳn họ đã được nghe những điều tốt đẹp về đất nước mình, vậy mà sự thật lại chẳng như mơ.

Chỉ biết khuyên họ vì họ là người nước ngoài nên bất kể mua bán cái gì ở Việt Nam cũng nên cẩn thận và tìm hiểu trước, đặc biệt là mấy bà bán bánh rán, mấy thanh niên đội mũ lưỡi trai đánh giày phong cách ăn cướp, người ta đang đi cứ lột giày người ta ra đánh, sửa, vá, thay miếng lót rẻ mạt rồi phệt 5 - 7 lít.

Sống bằng nghề lừa đảo vui bây giờ nhưng sau này bị quả báo chẳng hiểu có vui được nữa không! Hãy trả lại văn minh cho khu vực phố cổ!'.

Phía dưới bài viết, rất nhiều dân mạng cũng đã bức xúc kể lại những trường hợp tương tự mà mình gặp phải. Nhiều người còn chỉ ra rằng, không chỉ có khách nước ngoài mới bị 'lừa' như thế.

'Chẳng riêng Tây đâu. Người Việt Nam không cẩn thận cũng bị lừa ấy. Một lần mình gọi taxi từ Phố Cổ đi Nội Bài sáng sớm. Anh taxi cho mình đi hai vòng bờ hồ... Mình ngồi im đến lúc anh rẽ vào Cầu Gỗ định làm vòng nữa thì mình bảo: 'Hồ Hoàn Kiếm to quá anh nhỉ đi 2 vòng mà chưa hết.' thì anh ta quay ra hỏi 'Em ở Hà Nội à?' – FB Lê Trường chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh việc cần phải lên án, phản ánh về ý thức của một số bộ phận người bán hàng rong trên phố cổ, nhiều người cũng cho rằng lỗi trước tiên là ở chính du khách nước ngoài, họ phải tìm hiểu kỹ hơn về giá cả, các mặt hàng cũng như mọi thứ về Việt Nam trước khi đặt chân đến đây du lịch.

'Công nhận mấy ông bà bán hàng rong thì muôn vàn cái xấu, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mấy ông bà nước ngoài này đến một đất nước khác thì làm ơn tìm hiểu về tiền tệ, bản đồ, thông tin, ... chứ đi mà trong đầu ù ù cạc cạc thì chẳng phải đến Việt Nam, mà đến nơi đâu cũng bị lừa thôi.

Sang đến sân bay thì mua cái sim 3G, đi đâu bật Google Map lên thì biết ngay thằng taxi nó có đi đúng đường hay không, nó đi chệch cái thì dí định vị vào mặt nó.

Tiền tệ thì nghiên cứu trước đi, xem tỉ giá là như nào, phương tiện công cộng thì giá bao nhiêu, tiền to cất đi tiền lẻ để vào ví thì bố thằng bán rong cũng chẳng lấy đc của ông 1 đồng.

Trước khi đến một nơi xa lạ thì lên mạng đọc rì viu (review) của mấy thằng đi trước xem kinh nghiệm của nó ra sao. Thời đại nào rồi, thông tin đầy ra không chịu tìm hiểu, lỗi ở mình chứ lỗi ở ai?' – FB Summer August nhận định.

FB Trần Anh cũng cho biết: 'Mình là người bán hàng và cũng đã hiểu tình cảnh này, đến thanh toán cho người nước ngoài mà họ còn không thể nắm rõ số tiền thế nào chi tiêu của mình để mua 1 món đồ... đây là cái 'TÂM' của mỗi con người kinh doanh và đạo đức. Đừng vì 1 con sâu làm ảnh hưởng đến những hình ảnh đẹp!'

Theo Chang Chang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/goi-banh-ran-700-nghin-dong-khien-cong-dong-mang-tranh-luan-kich-liet.html