Guardiola: “Ông trùm” số 1 ghế HLV Premier League

Dù đang cùng Man City trải qua thời gian khó khăn khi dường như chỉ còn trông vào FA Cup để tránh một mùa giải trắng tay, nhưng Pep Guardiola vẫn đang là HLV quyền lực nhất giải Ngoại hạng Anh ngay năm đầu tiên tại vị.

Video trận Man City - Liverpool ở vòng 29 Ngoại hạng Anh:

Làm HLV Man City, Pep có “áo chống đạn” vững chắc

Man City của HLV Pep Guardiola đang chỉ xếp thứ 3 ở giải Ngoại hạng Anh và gần như khó có thể cản bước Chelsea đăng quang mùa này. Đội chủ sân Etihad cũng đã bị loại khỏi cúp Liên đoàn và Champions League.

Man City khó đua vô địch ở Premier League mùa này

Đấu trường hiện tại mà thầy trò Pep còn “bấu víu” vào với hy vọng tránh cảnh trắng tay năm nay chỉ là FA Cup. Tuy nhiên, cơ hội chẳng dễ dàng gì khi phía trước họ là trận bán kết với Arsenal 23/4 và xa hơn nữa là có thể gặp Chelsea hoặc Tottenham ở chung kết ngày 27/5.

Dù đang gặp nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau khi Man xanh bị Monaco loại Champions League vì luật bàn thắng sân khách nhưng Pep Guardiola thực sự là HLV quyền lực nhất nước Anh hiện tại.

Chưa đầy 9 tháng sau khi cập bến sân Etihad, Pep đã tạo dựng được một mạng lưới “đồng minh” vững chắc đảm bảo cho tương lai lâu dài của ông ở Man City. Từ Giám đốc điều hành Ferran Soriano đến giám đốc bóng đá Txiki Bigiristain đều từng thân quen với Pep từ khi họ còn làm việc cùng nhau ở Barca.

Theo tờ Mirror, từ khi Pep lên nắm quyền, tiếng Tây Ban Nha – ngôn ngữ mẹ đẻ của nhà cầm quân này mới là tiếng nói chính và ưu tiên đầu tiên trong phòng thay đồ hay hành lang sân đấu của Man City chứ không phải tiếng Anh.

Mặc dù chiến lược gia 46 tuổi này khẳng định rằng năng lực của ông ở Etihad được đánh giá dựa trên thành công về số danh hiệu đạt được khi so với các người tiền nhiệm khác nhưng nếu Man City trắng tay mùa này, Pep vẫn khó bị sa thải.

Bởi lẽ, nhà cầm quân từng giành cú ăn 6 cùng Barca năm 2009 này vẫn đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của những vị quan chức hàng đầu Man City – ông chủ Sheik Mansour và Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak.

Từ khi Pep thay Manuel Pellegrini hè năm ngoái đến nay, Man City đã đổ ra rất nhiều tiền bạc vào thị trường chuyển nhượng nhưng không ít trong số này là những bản hợp đồng hớ.

Có thể kể đến trung vệ John Stones (55,6 triệu euro), “bệnh binh” Ilkay Gundogan (27 triệu euro) hay ngay cả thủ thành Claudio Bravo (19,9 triệu euro).

Mặc dù vậy, Pep không phải chịu trách nhiệm do ông có “áo chống đạn” chính là sự hậu thuẫn của cặp đôi quyền lực Mansour - Al Mubarak và mối quan hệ thân cận với Ferran Soriano và Txiki Bigiristain.

Một người trong cuộc ở Man City đã tiết lộ trên tờ Mirror bày tỏ sự phẫn nộ về điều này: “Quá nhiều thời gian, tiền bạc và quyền lực đã được chi vào kế hoạch của Pep mà không hề có phương án B dự phòng nếu kế hoạch này thất bại.

Sự giàu có của Ferran và Txiki bây giờ hoàn toàn gắn với vận mệnh của Pep và nếu toàn bộ điều này đổ vỡ, nếu ai đó phải ra đi thì chính là tất cả bọn họ.”

Khát vọng làm “Sir Alex của Man City”

Mặc dù đã thành công ở La Liga và Bundesliga cùng Barcelona và Bayern Munich nhưng Pep Guardiola vẫn đang nuôi tham vọng đạt được quyền lực tối thượng như Sir Alex Ferguson trước đây ở MU hay Arsene Wenger hiện tại ở Arsenal.

Theo tờ Sunday Mirror Sport, Pep đã có toàn quyền kiểm soát chính sách chuyển nhượng của Man City và là người quyết định tiếng nói cuối cùng về các bản hợp đồng mới.

Điều này là đặc ân mà những HLV tiền nhiệm của ông ở Etihad như Mark Hughes, Roberto Man City hay Manuel Pellegrini không hề có được kể từ khi Sheik Mansour nắm quyền điều hành “The Citizens” năm 2008.

Các quan chức chóp bu Man City luôn ủng hộ Pep

Rời Bayern, Guardiola đã sang Anh dẫn dắt Man City hè 2016 mang theo bộ sậu là những trợ lý thân thuộc như Domenech Torrent, Roldolfo Borrell hay bổ nhiệm Mikel Arteta – cựu cầu thủ Arsenal và đồng đội cũ với ông ở Barca làm “cánh tay phải” của mình.

Carles Planchart là một nhà phân tích video trận đấu, trong khi Lorenzo Buenaventura chịu trách nhiệm về thể lực và Manuel Estiarte – người quản lý bảng lương cầu thủ ở Man City cũng từng làm việc với Pep ở Bayern.

Pep còn yêu cầu các ông chủ giàu có đến từ UAE của Man City trích 10% trong tổng số 200 triệu bảng dành để xây dựng sân tập mới của CLB đối diện sân Etihad để lập nên trung tâm y tế hiện đại cho cầu thủ phục hồi chấn thương.

Nhà cầm quân 46 tuổi sinh ra ở Santpedor (TBN) cũng lập “thiết quân luật” ở Man xanh khi cấm các học trò ăn sô-cô-la hay dùng wifi trong khi tập trung cùng toàn đội.

Ông không hài lòng với điều kiện chăm sóc cầu thủ ở Manchester và thậm chí còn yêu cầu để Kompany, De Bruyne hay Gabriel Jesus sang Barcelona để gặp bác sĩ chấn thương chỉnh hình Ramon Cugat để điều trị.

Tất cả yêu sách đó của Pep đều được các ông chủ Man City đáp ứng. Nhưng quyền lợi cũng đi liền trách nhiệm. Nếu trong 1-2 mùa, Pep không thể mang về chức vô địch giải Ngoại hạng Anh hay Champions League cho CLB, có lẽ ông cũng sẽ phải ra đi “không kèn không trống”.

Đăng Đức (Tổng hợp từ Mirror)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/guardiola-ong-trum-so-1-ghe-hlv-premier-league-c9a511400.html