Guardiola và Benitez nói về trận thua mất mặt

Rạng sáng nay, bất ngờ liên tiếp xảy ra tại Champions League khi Barcelona và Liverpool đồng loạt thất bại trên sân nhà.

ĐKVĐ Barcelona gây thất vọng lớn khi thua Rubin Kazan, đội lần đầu tiên tham dự Champions League, 1-2 tại Nou Camp. Phát biểu với Sport, HLV Guardiola bào chữa: “Thật bại này không phải là điều quá tồi tệ. Chúng tôi đã làm mọi thứ để có thể giành được chiến thắng. Tôi nghĩ là Barca đã thi đấu tốt, nhưng kết quả mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên là không vui khi chúng tôi đã để tuột mất cơ hội giành thêm điểm để vào vòng tiếp theo. Giờ đây chúng tôi sẽ phải chiến thắng trong các trận đấu còn lại. Cơ hội đi tiếp của Barca vẫn còn rất nhiều dù sẽ có không ít khó khăn. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trên đất Nga”. Đêm qua, một "ông lớn" khác cũng gục ngã ngay trên sân nhà là Liverpool. “Quỷ đỏ” nước Anh đã phơi áo 1-2 trước Lyon. Đây là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng này trong thời gian qua. Tính từ tháng 4/1987, đây mới là lần đầu tiên đội bóng này để thua liền bốn trận như vậy. Phát biểu với Sky Sports, Benitez cho biết: “Thực sự là rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi từng vượt qua những thử thách tương tự và giành chiến thắng trong cả ba trận đấu cuối cùng để giành vé đi tiếp. Chúng tôi sẽ phải làm được như vậy một lần nữa. Tôi tin Liverpool sẽ vượt qua được thử thách này. Điều quan trọng là nghĩ về trận tại Champions League sắp tới và cố gắng giành được ba điểm. Khi làm được điều này, chúng tôi sẽ tự tin hơn rất nhiều và thắng hai trận còn lại sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn”. Không chỉ thất bại, Liverpool còn phải nhận liên tiếp những tin buồn về tình hình lực lượng của đội bóng. Đội trưởng Gerrard chỉ thi đấu được 25 phút đã phải tập tễnh rời sân vì chấn thương tái phát. Đây là tin xấu cho HLV Benitez nhất là khi Glen Johnson và Fernando Torres vẫn chưa kịp bình phục mà trận đấu với M.U lại đang đến rất gần. Về Gerrard, ông Benitez cho biết: “Chúng tôi có hai hoặc ba cầu thủ chấn thương. Còn quá sớm để khẳng định điều gì, phải đợi tới ngày mai mới có kết luận cuối cùng. Gerrard cảm thấy đau háng và tình hình còn có thể trầm trọng hơn nên tôi buộc phải để cậu ấy rời sân. Tôi không hề đánh bạc với chấn thương của cậu ấy. Gerrard rất khao khát được ra sân, hơn nữa, cậu ấy cũng đã tập luyện bình thường hai ngày trước trận đấu. Tôi đã xin ý kiến các bác sĩ và nhận được câu trả lời là mọi chuyện đều ổn. Những gì xảy ra hôm nay hoàn toàn là không may”. Khi được hỏi về chấn thương của Johnson, ông Benitez khẳng định: “Cậu ấy cũng gặp vấn đề tương tự. Phải đợi đến ngày mai mới biết được tình hình sức khỏe của cậu ấy thế nào”. Báo chí cho rằng, chính lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào Steven Gerrard và Fernando Torres là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến phong độ nghèo nàn của Liverpool thời gian gần đây. Và nếu chấn thương của hai cầu thủ này kéo dài, hẳn tình thế của Liverpool khó mà sáng sủa hơn.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Guardiola-va-Benitez-noi-ve-tran-thua-mat-mat/200910/64301.datviet