Gửi Monitor!

(24h) - Lâu lắm rồi tớ không gặp cậu, nhớ cậu lắm - cậu có biết không? Tớ vẫn nhớ như in cái ngày cậu bước vào lớp: một dáng người cao gầy, một khuôn mặt khá bảnh trai và một đôi mắt xâu thẳm...

Cậu khẽ đi qua bàn mình mà không nói một câu nào, cậu có biết lúc đó mình ghét cậu lắm không? Người đâu sao kiêu thế, đã nhập học muộn hơn các bạn mà chẳng biết điều tẹo nào. Nhưng khi học với cậu tớ mới phát hiện ra cậu không như những gì tớ đã nghĩ, trái lại cậu rất tình cảm, rất thông minh lại quyết đoán nữa. Tớ cũng chẳng biết tớ đã thích cậu từ bao giờ nữa! Có lẽ là từ ngày ấy, cái ngày mà thầy giáo đặt ra một câu hỏi rất khó và cả lớp phải bó tay, thì đâu đó phía cuối bàn một cánh tay giơ lên! Cả lớp chăm chú nhìn cậu và mình cũng không phải là một ngoại lệ. Và tớ đã bắt gặp một nụ cười rất đẹp, nụ cười đó được hòa trong cái ánh nắng chiều nhàn nhạt của mùa hè đã làm cho trái tim tớ đập loạn xạ! Kể từ đó tớ biết được rằng cậu sẽ là một người rất quan trọng với tớ, thế nhưng đến cuối năm lớp 10 tớ vẫn chẳng dám lại gần nói chuyện với cậu bởi vì cậu giống như là một hoàng tử còn tớ chỉ là một cô bé lọ lem! Tớ vẫn ấp ủ hi họng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra - điều kỳ diệu mang cậu đến với tớ! Lên lớp 11, 12 cậu ngồi bàn trên còn tớ ngồi ngay đằng sau cậu! Cậu có biết tớ vui đến mức nào không? Được trao đổi bài với cậu, đuợc cùng cậu làm những đề thi đại học rồi so sánh kết quả với cậu tớ cảm thấy vui lắm. Thế nhưng vì việc học tập rất vất vả cộng với hai kỳ thi đang đến gần, và một lý do quan trọng nhất là tớ thấy tự ti về bản thân mình, lên tớ đã chẳng thể nói ra cái điều trong sâu thăm trái tim tớ. Đã có lúc tớ nghĩ tình cảm với cậu chỉ là thứ tình cảm trẻ con của tuổi mới lớn dễ đến và cũng dễ đi, vậy mà mãi cho đến bây giờ khi tớ đã là sinh viên năm thứ 3 rồi tớ vẫn chẳng thể nào quên đuợc hình ảnh của cậu. Tớ có ngốc quá không khi biết rằng cậu sẽ mãi chỉ coi tớ là bạn vậy mà tớ vẫn ấp ủ hi họng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra - điều kỳ diệu mang cậu đến với tớ! *** Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất! * Hãy vào đây và gửi những lời yêu thương cho "Người ấy" của bạn nhé Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất! * Hãy vào đây và gửi những lời yêu thương cho "Người ấy" của bạn nhé Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gui-monitor-c64a297300.html